Thử tưởng tượng ở VN mà có dịch vụ này: sáng xe sạch sẽ tinh tươm chạy ra, tối về lỗ tai, logo gạt nước không còn nguyên vẹn, tệ hơn nữa là nó một đi không trở lại luôn, robot cho phiên bản Việt Nam cũng cao cấp hơn, quét ngang quét dọc tứ phía đề phòng 2B xẹt qua xẹt lại bất chợt, phải biết bóp còi khi cần nữa 
Trang bị thêm súng ống tự vận hành nữa, thằng nào sớ rớ tính vặt trộm là cho ăn"kẹo" luônThử tưởng tượng ở VN mà có dịch vụ này: sáng xe sạch sẽ tinh tươm chạy ra, tối về lỗ tai, logo gạt nước không còn nguyên vẹn, tệ hơn nữa là nó một đi không trở lại luôn, robot cho phiên bản Việt Nam cũng cao cấp hơn, quét ngang quét dọc tứ phía đề phòng 2B xẹt qua xẹt lại bất chợt, phải biết bóp còi khi cần nữa![]()
Không bao giờ chạy được ở VN vì xe ở VN có đi theo luật đâu. Các tình huống bất ngờ xảy ra thường xuyên, người lái xử lý còn ko kịp thì xe tự hành chắc tự...ngừng hết. Còn nữa, Singapore nó nhỏ xíu, bằng khoảng 1/3 TPHCM thì có đi lòng vòng cũng về chỗ cũ.https://tinhte.vn/threads/video-dich-vu-taxi-tu-hanh-dau-tien-tren-the-gioi-tai-singapore.2639668/
Em đang thắc mắc là không biết vụ này khi nào thì về tới VN nhỉ? Không biết ý kiến mọi người thế nào? Riêng em thì em sẽ không dám đi, chắc do em coi phim Mỹ quá nhiều.

Thử tưởng tượng ở VN mà có dịch vụ này: sáng xe sạch sẽ tinh tươm chạy ra, tối về lỗ tai, logo gạt nước không còn nguyên vẹn, tệ hơn nữa là nó một đi không trở lại luôn, robot cho phiên bản Việt Nam cũng cao cấp hơn, quét ngang quét dọc tứ phía đề phòng 2B xẹt qua xẹt lại bất chợt, phải biết bóp còi khi cần nữa![]()
Bác nói chí phải, he he he......