Chủ đề tương tự
1. Đường đi: bác tìm lại trên OS, có nhiều thớt nói rồi. Hoặc nhờ bác GOOGLE chỉ cho
2. Khách sạn: lên Agoda, chudu, vinabook... tham khảo ks, rồi tìm số đt của ks gọi đặt trực tiếp luôn. Em thì không bao giờ đặt qua mấy anh ấy nữa, kinh nghiệm xương máu nhiều lần rồi.
3. Khi muốn đi ăn gì thì xuống hỏi trực tiếp lễ tân ks, họ là dân địa phương nên rành lắm.
đó là cách làm của em.
2. Khách sạn: lên Agoda, chudu, vinabook... tham khảo ks, rồi tìm số đt của ks gọi đặt trực tiếp luôn. Em thì không bao giờ đặt qua mấy anh ấy nữa, kinh nghiệm xương máu nhiều lần rồi.
3. Khi muốn đi ăn gì thì xuống hỏi trực tiếp lễ tân ks, họ là dân địa phương nên rành lắm.
đó là cách làm của em.
em cũng đi đá lạt cũng đặt phòng ở chu du.bác có kinh nghiệm gì ko ạ1. Đường đi: bác tìm lại trên OS, có nhiều thớt nói rồi. Hoặc nhờ bác GOOGLE chỉ cho
2. Khách sạn: lên Agoda, chudu, vinabook... tham khảo ks, rồi tìm số đt của ks gọi đặt trực tiếp luôn. Em thì không bao giờ đặt qua mấy anh ấy nữa, kinh nghiệm xương máu nhiều lần rồi.
3. Khi muốn đi ăn gì thì xuống hỏi trực tiếp lễ tân ks, họ là dân địa phương nên rành lắm.
đó là cách làm của em.
Đi dalat thi đi cai tốc cho nhanh va khoẻ. Đa số đường cấm biển 60 nên chạy chậm và an toàn. Chú ý lúc ra khỏi cao tốc cứ chạy thẳng hoài cuối đầu cao tốc dầu giây có đường dẫn vòng về hướng BH sẽ gặp ngã ba dầu giây rồi quẹo phải. Cuối đầu hcm chạy thẳng ra metro quận 2. Hôm bữa dfi 1 lần đến lối ra Đỗ Xuân Hợp có anh CSGT đứng quơ quơ mấy xe phía trước quẹo phải hết làm mình chạy theo phải đi đường đó ra xa lộ Hà Nội vừa xa vừa tốn thêm phí cầu đường. Đường Đỗ Xuân Hợp đang cày lên rồi ai mà lỡ đi lạc vào là khốn nạn luôn đó.
ks ĐL giờ là hết phòng rồi Bác chủ, gọi Đào Lỗ thử cầu may xem sao.....lên tới ks mà thuê thì nó chém cho chớt. Ks chịu khó thuê mắc xíu (3*, 4*), sáng cho người thân ăn buffet sáng tại ks tiết kiệm thời gian và cũng đủ dinh dưỡng (cafe, sữa, trái cây, yarout, cơm, cháo, bánh mì,v...v...) tính ra cũng kg đắt lắm, lang thang cafe ăn sáng bên ngoài chưa chắc rẻ và ngon.
Dạ cám ơn các bác đã nhiệt tình, đường đi thì em ko sợ. Bgio em chỉ sợ thuê ks ngủ nghỉ và ăn uống thôi... Bác nào nhiệt tình chỉ giúp ạ.
Thanks bác bữa lên sẽ giao lưu với bác ạ.lên dalat bác cần gì alo em, 01217886686