Thảo Luận đôi chút về swift

Hạng B2
11/12/13
425
293
63
HOCHIMINH
tình hình là thế này hôm qua e có đưa vợ 2 và vợ cả đi chơi,đang đi thì vướng cái xe đằng trước lên e dừng đột ngột.tự nhiên nghe cái uỳnh ở đằng sau:(.lúc đó e đã thấy buồn rồi có bác 2 bánh húc vào đít vợ 2 của e.bác ấy quay đầu rất nhanh khi e xuống xe thì bác ấy đã chạy mất tích rồi.e xem thì ôi thôi một vết lõm sâu ở cản sau,e đang nghĩ mai phải mang tới hãng để bảo hiểm.:( rồi sau đó e gọi điện hẹn mai mang qua để làm.e vẫn đi chơi tiếp mà lòng thì man mác buồn,đi chơi xong xuôi khi e về ngồi ngắm nghía lại rồi mới lấy tay luồn vào sau vết lõm và cố ấn rồi đẩy mạnh thế là nó lại bung ra như cũ,nhìn ko hề lõm chút nào lúc đó e mới thấy hóa ra cản sau là bằng nhựa dẻo khi va chạm nó ko vỡ mà chỉ bị lõm rồi lại đàn hồi và lại bung ra như cũ.:) sau vụ này e mới thấy xe này làm như vậy là rất tốt đỡ phải gắn đờ ba sốc đằng sau như mấy xe khác hay gắn.e đang nghĩ nếu đằng sau mà làm bằng thép hay nhôm thì chắc sau vụ này là mất zin rồi.:)
 
  • Like
Reactions: hieupdx