Hôm nay đi Trương Công Định rẽ Trường Chinh rồi sau đó sag Ấp Bắc . Gặp bác cruze này đi rất thiếu văn hóa. Qua Trường Chinh thì chạy lun sang làn xe máy đã v còn bò đường , rẽ sang Ấp Bắc thì lấn ngược chiều gần hết khúc E-town k cho vượt dù xin đèn . Em đi xe máy đang mưa mà còn gặp tình huống v rất ức chế . Xe bác ý gắn logo OS và GMFC , đèn sau độ kiểu mer E khá đẹp mà chạy kiểu đấy thì em bó tay.
P/s : đây chỉ là góp ý , mog bác chạy xe suy nghĩ và quan sát tốt hơn nhé !
P/s : đây chỉ là góp ý , mog bác chạy xe suy nghĩ và quan sát tốt hơn nhé !
Chủ đề tương tự