Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Có 2 điều:
Đ1: có điều kiện thì đổi cho cuộc sống thoải mái.
Đ2: nếu chưa có điều kiện thì ráng cày thêm để được Đ1.
Em dọt.
vãi bác. có tí dkDọt từ từ kẻo té
Nếu không có điều kiện thì đã đỡ phải phân vân. Giờ có tý điều kiện nên nó mới rắc rối thế đấy anh.
Em đi làm hàng ngày bằng Morning. Mấy lần đi xa, đi đông người, có chở đồ thì xe nhỏ bất tiện. Đổi Morning lên Zinger, Grandis rồi bây giờ hàng ngày đi làm bằng xe máy nè bác. Xe lớn đi làm chỉ một người thì phí, xoay trở kém linh hoạt, xăng cộ chi phí cũng cao hơn.
vãi bác. có tí dk
thôi túm lại là muốn tư vứn về xe Su Ertiga đúng ko? sang thớt Su hen
Thích của lạSu thì đã coi và thử rồi bác. Mà em thì tính hơi xấu, thấy cái gì mới đều khoái.
Thật tình mình vẫn thích xe 4c, riêng tư và gọn gàng.Em chạy i10 đã 5 năm với 45000km và hoàn toàn hài lòng với việc di chuyển hàng ngày trong thành phố.
Nhưng lâu lâu cũng hơi bất tiện khi đi xa hoặc khi có thêm người. Mỗi lần muốn rủ bạn bè đi ăn uống lại phải kêu thêm taxi.
Hôm qua ghé Suzuki xem em Ertiga, đang giảm giá còn khoảng 600Tr tổng thể tới biển số.
Đang phân vân không biết có nên đổi xe lúc này.
Em xin các bác một ít ý kiến.
Chân thành cám ơn!