Hạng B2
18/2/08
300
249
43
53
Tình cờ họp mặt Trường và biết có 1 thằng bạn học chung, 2 vc đang làm kế toán DNNN ngon lành, 3 đứa con, bỏ hết và đi du học thạc sĩ bên NZL vì nghe nói đâu 3 đứa con được học Trường public bên đó miễn phí ... vài năm rồi nhập tịch. Không biết Bác nào biết diện này là diện visa gì không ah ? Em tính tham khảo thêm để biết thông tin.

Cám ơn các Bác
 
  • Like
Reactions: gaconhung
Ve Chai SG
6/7/09
701
39.380
93
HCM
Tình cờ họp mặt Trường và biết có 1 thằng bạn học chung, 2 vc đang làm kế toán DNNN ngon lành, 3 đứa con, bỏ hết và đi du học thạc sĩ bên NZL vì nghe nói đâu 3 đứa con được học Trường public bên đó miễn phí ... vài năm rồi nhập tịch. Không biết Bác nào biết diện này là diện visa gì không ah ? Em tính tham khảo thêm để biết thông tin.

Cám ơn các Bác


Trả lời giùm trước khi tính:

1.Anh bao nhiu tuổi rồi? Có thể vắt sữa bò ngày 10h-7 days per week or Làm porter như mí ku Giaohangnhanh...driver kiêm khuân vác.Lưu ý: Phố Baldwin có độ dốc cao nhất thế giới là ở NZ,Dunedin đó..

2.Anh văn: Hau múc?NZ phát âm theo kiểu hơi hướng giống Canada...khác xa giọng AV của Mẽo nha...nhiều tay qua đó phải mất vài tháng ít nhất cải tạo spelling đó...tưởng nhỏ nhưng không nhỏ chút nào..

3.Money...lưu ý: tây nó cần người ưu tú về trí tuệ là ưu tiên số 1--sau đó mới là dân có tiền...rất nhiều tiền thì chắc tạm ổn tuy cũng phải thay đổi rất nhiều.Suy nghĩ kỹ?

Suy nghĩ,trả lời...sau đó mình hỏi anh tiếp ...hí hí....
 
Hạng B2
5/1/08
360
6.339
93
Con trai lớn chuẩn bị Đi NZL theo diện học tự túc đây, 25/12 nó sẽ bay đang lo về khoản thời gian còn lại tại nước New ? Nó thi iEsle đạt 7.0
 
Hạng B2
18/2/08
300
249
43
53
Trả lời giùm trước khi tính:

1.Anh bao nhiu tuổi rồi? Có thể vắt sữa bò ngày 10h-7 days per week or Làm porter như mí ku Giaohangnhanh...driver kiêm khuân vác.Lưu ý: Phố Baldwin có độ dốc cao nhất thế giới là ở NZ,Dunedin đó..

2.Anh văn: Hau múc?NZ phát âm theo kiểu hơi hướng giống Canada...khác xa giọng AV của Mẽo nha...nhiều tay qua đó phải mất vài tháng ít nhất cải tạo spelling đó...tưởng nhỏ nhưng không nhỏ chút nào..

3.Money...lưu ý: tây nó cần người ưu tú về trí tuệ là ưu tiên số 1--sau đó mới là dân có tiền...rất nhiều tiền thì chắc tạm ổn tuy cũng phải thay đổi rất nhiều.Suy nghĩ kỹ?

Suy nghĩ,trả lời...sau đó mình hỏi anh tiếp ...hí hí....

Em U50 rồi Bác, biết sức khỏe không đủ nên đâu dám lớ quớ nộp đơn bậy bạ .... Chỉ lạ là thằng bạn em (cũng bằng tuổi), bỏ hết sự nghiệp và nghe nói lại là quyết tâm cho con đi học miễn phí ... Em mới lấy làm lạ vì bản thân bạn em đi du học, vợ con đi cùng mà CP NZL rộng rãi đến mức cho 3 con của nó học free luôn sao ? Nếu vậy em cũng bon chen nộp đi học để cho 2 F1 ở nhà học miễn phi ???

Như Mỹ thì em đã từng đi du lịch có, đi làm sinh viên có, đi làm có .... thì chỉ khi đi làm, có đóng thuế thì 2 nhóc em được học public school free .... em nghĩ thế cũng gọi là công bằng ...

Thằng bạn đi mà không 1 lời chia tay .... âm thầm quá nên thấy cũng ngại không hỏi mà chỉ biết hỏi thăm thêm các Bác trên diễn đàn mình có kinh nghiệm để biết thêm.
 
Hạng C
3/12/07
843
4.854
93
CAN THO
Nhà mình có 1 trường hợp y vầy. Vợ chồng người dì bà con xa, bên này nuôi tôm, bán thức ăn cũng khá giả. Thấy 3 đứa con trai học giỏi nên cả bà đi theo diện này. Đi được 5 năm giờ kéo nhau về vì không đủ kinh phí trang trải. Mất hết chục tỷ và một số nợ trong gia đình. Nguyên nhân thì em không dám hỏi.
Hiện giờ thằng lớn tốt nghiệp đại học bên đó, thằng giữa vào năm nhất, đứa út còn 2 năm xong trung học.
Giờ kéo nhau về tính toán lại không biết sẽ ra sao.
 
Hạng D
30/11/10
3.968
56.233
113
Cái vụ học vài năm rồi nhập tịch là xạo thôi á anh! :)
 
PKN confirmed
Hạng C
19/8/12
712
13.960
93
Chuyện này NZ nó công khai chứ có giấu gì đâu.
Anh đi học từ level bao nhiều đó (có mấy cái bậc em không nhớ, tầm Thạc sĩ trở lên) là được dẫn vợ và con theo. Vợ được phép làm full-time, con được học miễn phí, có bảo hiểm y tế.

Làm nghiên cứu sinh ở đây học phí thấp (như lời TS Johni thì TS là phải miễn phí vì đi làm mọi), tự túc cũng tầm 3000-4000, còn lại là lo ăn ở. Học xong cho ở lại đi làm vài năm (mới tăng không nhớ bao nhiêu - 3 hay 5 năm gì đó). Sau đó thì nếu có việc làm thì xin ở lại như các nước khác.

Có một số anh theo đường này, cha học TS, đem con theo cho học hết lớp 12. Sau đó về nước, con kiếm học bổng đại học đi tiếp.

https://www.immigration.govt.nz/new...-after-your-study/staying-to-work-after-study

Ví dụ thông tin ở một trường nè:
As a New Zealand Scholarship student, your family is entitled to some benefits not normally available to international visitors. Your:
- children can go to school here and you don’t have to pay international school fees
- family can access to the New Zealand public health system
- partner or spouse can get an open work visa and may be able to find full-time work here.

But you’ll also need to consider that:
- you’re fully responsible for supporting your family financially if they come with you
- family entry is subject to meeting Immigration New Zealand’s entry criteria
- it can be difficult to find a good job in New Zealand
- you’ll still have to pay school costs for your children, like buying uniforms, paying compulsory donations and camp fees.
 
Hạng B2
19/11/10
164
2.960
133
Mình cũng có thằng em mới qua đó hồi tháng 8, học bổng tiến sỹ, dẫn vợ và con theo. Vợ được đi làm fulltime, 2 con thì được học free. Theo nó tính thì khi nó xong tiến sỹ thì đứa lớn cũng vào đại học, nên vợ và đứa nhỏ cũng được ở lại, còn nó thì phải về VN làm vài năm theo yêu cầu của chương trình học bổng, còn chuyện nhập tịch được hay ko thì không nghe nói. À, visa học tiến sỹ cũng được đi làm fulltime luôn, được thuê nhà của trường nên giá khá mềm. Hiện thấy cuộc sống cũng ổn. Nó vừa học vừa làm đủ nuôi gia đình, vợ đi làm xem như để dành