Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
small nói:có 1 điều khi đi Miền Tây cần lưu ý: Tuy không lạ nhưng nếu bác không biết thì vẫn là rất lạ: Một số quán ăn ven đường chém ngọt lắm chịu khó đi đến trung tâm tỉnh, thị xã, thị trấn mà ăn (đường Miền Tây thì tầm 40~60km là có rồi).
Em đã từng dính chưởng cái lẩu cháo cá lóc đoan Cai Lậy-Cái Bè (hai con cá lóc tầm 1/2kg + 10 quả trứng gà). không bia bọt mà hét gần 1.1 triệu.
Vụ này thiệt hả bác? Rồi bác có trả tiền không? Cái này là ăn cướp chớ buôn bán gì. Phải kêu công an tới giải quyết thôifourwheel nói:small nói:có 1 điều khi đi Miền Tây cần lưu ý: Tuy không lạ nhưng nếu bác không biết thì vẫn là rất lạ: Một số quán ăn ven đường chém ngọt lắm chịu khó đi đến trung tâm tỉnh, thị xã, thị trấn mà ăn (đường Miền Tây thì tầm 40~60km là có rồi).
Em đã từng dính chưởng cái lẩu cháo cá lóc đoan Cai Lậy-Cái Bè (hai con cá lóc tầm 1/2kg + 10 quả trứng gà). không bia bọt mà hét gần 1.1 triệu.
Hầu chuyện các bác chuyện chém chặt: nhóm nọ ghé quán uống nước, cẩn thận chỉ tay hỏi dừa này bao nhiêu/trái, 20k/trái à ok, làm 5 trái nha.
Đến khi tính tiền tổng cộng là 420k/5 trái, hỏi sao vậy, vì trái anh chỉ là 20k, còn 4 trái kia thì 100k/trái