Hạng F
12/10/16
7.473
6.333
113
Không hiểu sao bác này ở một cái đô thành to vật vã nhất nước mà còn chọn đến Tây Đô đầu tiên khi đi Miền Tây :). Em cũng ghé Tây Đô một lần và chán luôn, đơn giản là nó ngột ngạt gần như SG, đi Miền Tây là đi để nghe/xem/ăn cái khác chứ đâu cần cuộc sống thành phố nữa :)

Em có ghé một số điểm như có bác trên giới thiệu, bánh xèo Bảy Tới thì thôi rồi là đông, lộn xộn y chang cái chợ, ăn thì em thấy bình thường. Còn cái khu du lịch Mỹ Khánh thì ở SG vào Đầm Sen hay Thảo Cầm Viên còn đẹp hơn. Túm lại là nhiều khi, các bác tư vấn là trong context của người ở Cần Thơ, thì thấy mấy cái đó hay lạ, giống như ở SG thì muốn ra biển là dễ nghĩ đến Vũng Tàu, chứ ở SG xuống thì chẳng có lý do gì ghé những chỗ như thế cả.

Tô Châu gì đó có vẻ hấp dẫn, cái đó chắc lạ :p, mỗi tội em đi cùng vợ, còn không dám nghĩ đến cái tên của nó trong đầu, lỡ buột mồm nói thì thôi xong :D
Dạ, chốt lại là e đi Đồng Tháp sáng đi chiều về ạ. Ghé Chùa Lá Sen, Cao Lãnh, Sa Đéc và Xẻo Quít. Đậm chất miền Tây, đường nhỏ xíu toàn rạch với cầu :p
Bởi vậy e đâu dám post report Tây Đô hic hic
 
  • Like
Reactions: nintiendo
Hạng B2
6/3/17
411
250
68
43
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai mà đến đó lòng không muốn zìa.

Tháng rồi 2 lớn 2 nhỏ đi trên con xe 4 chỗ gầm thấp cũng khá thú vị.
Chuẩn bị:
.Ra bãi lấy xe về, nhìn con "vịt" kế bên thèm nhỏ dãi, mà thôi nói ra lại bảo có voi đòi 2 bà tưng
Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017

.Xui vãi loz đề ếu nổ, may acqui chưa tạch đành nạp thêm cho em nó 1 tý
Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017

.Lấy mang về nhà đế sớm mai khỏi lóc cóc ra bãi mắc công
Ngày 1:
.6pm thức dậy nấu nước pha cafe nóng mang theo nhâm nhi, làm phát 3 gói cho vào cái bình nước của ku nhà em. Cái bình này nó giữ nóng tốt, quả đầu nhấp phát phỏng môi, mùi cf bay khắp xe....đến Cần Thơ vẫn còn nóng, công nhận bên Quận tặng được cái bình tốt
Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017
;)
.Trước khi xuất phát
Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017

.Lên đường: e cũng chả chụp choẹt gì do chạy xe, bx e thì ngồi lo dòm biển báo phụ e còn lo sữa sùng cho tụi nhỏ, ngoài ra còn lo đặt phòng và kiếm chỗ vui chơi
.Đến chân cầu Cần Thơ e đổi tài cho bả chạy,
Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017
.Nói chung đường khá đẹp e đi theo lộ trình quốc dân từ q9 - XLHN - MCT - VVK - QL1 - Trung Lương - QL1 - Cần Thơ
.Qua Vĩnh Long có 1 đoạn đường đang làm lại rất xấu bụi mù mịt khoảng 1km thôi nhen các bác.
.Phòng thì e đặt Stay home giá 400k/đêm rất rất ưng cái bụng, cách chợ đêm 1,2km
Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017
.Ăn uống thì ra chợ đêm quất thôi: gửi xe gần đó 30k nhen, cứ đâu xe sẽ có ng ra thu tiền giống ở Sài Gòn zậy đó mấy bác
Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017
Ngày 2:
.Đơn giản chỉ vậy, còn du ngoạn thì cũng chả có gì đặc biệt, các bác trên đây cũng đi nhiều rùi nên e cũng chỉ đi mấy điểm: chợ nổi Cái Răng - khi đi ra bến ninh Kiều sẽ có nhiều dịch vụ đi chợ nổi từ bến luôn giá thuê ghe riêng là 200k. Sáng e dậy sớm ko nổi do vướng 2 đứa nhỏ nên 7h nhà e mới phi thẳng ra chợ gửi xe hơi free nhen, ra bến tàu thuê riêng 1 ghe chỉ có 150k đi 45p
Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017Du lịch Miền Tây - Cần Thơ 12/2017
.Lúc đi về thì nhà e ghé TP Vĩnh Long ăn trưa xong zìa...
Kết thúc chuyến đi 2 ngày 1 đêm Tây Đô cũng khá thú vị.
 

Attachments

  • Like
Reactions: maihoa
Hạng D
30/7/16
2.625
57.550
113
Đi Cần Thơ, mình thấy có lò hủ tiếu và vườn trái cây (cách lò vài trăm m) cũng hay hay.
Không khí thanh bình, sạch sẽ.