Hạng B2
15/5/13
132
67
0
47
Em thấy bài này hay, nhiều thông tin nên kéo về đây cho các bác tham khảo. Tin gốc ở đây

Mùa hè học sinh được nghỉ dài ngày nên rất thích hợp cho các tour du lịch gia đình. Tuần rồi nhà em cũng tự làm 1 tour đi xuyên 1/2 Việt, từ Sài Gòn đi đến khoảng Lăng Cô (giữa Huế - Đà Nẵng) và trở ngược lại. Trên đường đi gia đình em ghé vào các địa danh du lịch nổi tiếng để du ngoạn thăm thú danh lam thắng cảnh và thưởng thức đặc sản. Tour này do 2 vợ chồng em tự thiết kế và tự thực hiện, không giống với các tour đại trà của các công ty du lịch, hy vọng sẽ có giá trị tham khảo đối với các bác cùng sở thích du lịch như gia đình em.
Chuyến du lịch được thiết kế cho:
- 2 nhóc tì: bé gái lớn vừa tốt nghiệp lớp 1, bé trai nhỏ năm nay vào lớp lá
- 2 vợ chồng
- bà ngoại của 2 nhóc nhà em
Chỉ tiêu: đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cả nhà. Các địa danh thỏa mãn đầy đủ sở thích của 3 thế hệ, giờ giấc ăn ngủ hợp lý để cả nhà có sức chiến đấu suốt 10 ngày 9 đêm trên tổng quãng đường lên tới 2000km.
Đây là 1 bài viết dài dòng, các bác không ngại đọc thì kính mời đồng hành cùng gia đình nhà em nhé.
Thiết kế 1 tour du lịch có trẻ em là điều không đơn giản. Để có 1 tour du lịch chỉn chu, 2 vợ chồng vào việc từ trước ngày khởi hành 2 tháng. Các bước tiến hành như sau:
Bước 1: trong suốt nửa dưới chữ S của đất nước, chọn các địa điểm dừng chân và tham quan theo chỉ tiêu đã nêu trên. Để làm được việc này, không gì khác hơn là search google và đọc, đọc thật nhiều. Thông tin về các địa danh thú vị tràn ngập trên các diễn đàn, phần lớn là những thông tin đáng tin cậy vì được phản hồi từ người đi du lịch thực thụ. Sau vài ngày nghiên cứu thì bọn em quyết định dừng chân ở các địa danh sau:
Chiều đi:
- Dốc Lết
- Hội An
- Đà Nẵng
Chiều về:
- Tuy Hòa
- Nha Trang
Bước 2: lên kế hoạch thời gian cho suốt tuyến: thời gian đến từng địa điểm, thời gian khởi hành, các bữa ăn trong ngày. Đây là lộ trình sơ bộ được gia đình em thống nhất từ hôm 12/04/2013, trước ngày khởi hành gần 2 tháng.
Chuyến đi:
attachment.php

Chuyến về:
attachment.php

Mục đích lập kế hoạch sớm là để đặt khách sạn thuận lợi và đặc biệt là rẻ.
Bước 3: đặt khách sạn. Vụ này vợ em lo. Sau 1 tuần đọc hàng chục trang bảng giá và comment của dân du lịch thì cũng quyết định và đặt xong 6 cái khách sạn cho 3 người lớn và 2 em nhỏ, tổng chi phí cho 9 đêm khách sạn vào khoảng 9 triệu đồng. Cảm ơn vợ vì đã kiếm được toàn deal ks tốt.
Bước 4: lập lịch trình vui chơi chi tiết tại từng địa điểm dừng chân. Vợ em lo chiều đi còn em lo chiều về. Sau gần 1 tuần nghiên cứu, bọn em đã lên được 1 lịch trình tương đối đầy đủ và lưu vào trong điện thoại để có thể tra cứu mọi nơi. Chi tiết như thế nào thì các bác theo dõi các bài tường thuật phía dưới sẽ rõ.
Bước 5: chuẩn bị cho chuyến đi.
- vợ lo nhu yếu phẩm (đồ ăn khô, nước uống, thuốc men, đồ tắm, dầu gội...)
- bà ngoại lo trái cây
- 2 nhóc tự lo quần áo và đồ chơi biển
- chồng lo xe cộ, chỗ ngủ trên xe cho 2 nhóc tì
Nói về chỗ ngủ trên xe, xin chia sẻ vài thông tin. Với tour du lịch gia đình, chuyến đi có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng và sức khỏe của bọn trẻ. Chúng nó vui khỏe và phấn khích thì cả nhà được nhờ, chúng nó ốm bệnh hay mệt mỏi cáu gắt thì không khí cả đoàn rối lên ngay. Vì lý do này em đặc biệt quan tâm đến giấc ngủ và bữa ăn của bọn trẻ.
Trên hành trình dài và liên tục, ngay từ hồi chọn mua xe phục vụ gia đình, em đã đề cao tính năng gập hàng ghế sau để thông với cốp xe của chiếc Kia Forte, nhờ chức năng này, em có tùy biến khu vực hàng ghế sau thành các chọn lựa sau:
- 3 chỗ ngồi như mọi xe
- 2 chỗ ngồi và 1 chỗ nằm
- 1 chỗ ngồi và 2 chỗ nằm
- 3 chỗ nằm
Đây là mô hình gập ghế để có 1 chỗ ngồi (cho bà ngoại) và 2 chỗ nằm (cho 2 nhóc):
attachment.php

Nhìn từ cửa hông
attachment.php

Mở cốp nhìn từ phía sau
attachment.php

2 bé ngủ ngon lành trên hành trình

Em cũng không quên copy nhạc đủ thể loại vào chiếc usb để quãng đường thêm thi vị, sẵn sàng 1 hộp kẹo cao su thật cay để chống buồn ngủ cho tài xế.

Bước 6: đóng gói đồ đạc. Với nhân sự và nhu cầu của gia đình em thì chỉ cần 1 va-li mềm loại nhỏ cho quần áo của người lớn, 1 ba-lô loại nhỡ cho thực phẩm + thuốc men + đồ bơi + sữa tắm dầu gội..., 1 túi vải nhỡ cho quần áo trẻ nhỏ và thêm vài túi ni-lon nước uống, trái cây, đồ chơi biển...
Sắp xếp đồ theo chức năng rất quan trọng vì khi cần là tìm thấy ngay, bên cạnh đó lượng đồ mang theo nên ở mức không thừa không thiếu. Những gì có thể mua được dọc đường thì mang theo vừa đủ trong 2 chặng là được.
attachment.php

Tất cả đồ đạc sau khi đã đóng gói và xếp vào cốp xe
Đúng 2.30 sáng ngày 7/6/2013, đồng hồ báo thức reo vang. Tất cả vào vị trí, 2 bé được bế vào giường trong xe tiếp tục giấc ngủ dở dang, em bước vào ghế lái, nhai 2 viên kẹo cao su bạc hà cho tỉnh táo và khởi động máy xe. Chuyến hành trình bắt đầu.
(còn tiếp)
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
15/5/13
132
67
0
47
Ngày 1
Khởi hành từ sớm, trời mát, đường vắng. Xe vượt qua điểm nóng kẹt xe Biên Hòa - Trảng Bom - Dầu Giây một cách dễ dàng. Em cứ đúng tốc độ chạy. Bọn trẻ ngủ ngon lành, người lớn phấn khích nên không ai đành lòng ngủ. Theo QL1 xe di chuyển vào Phan Thiết rồi theo đường ven biển thẳng tiến theo đến Mũi Né. Đường ven biển buổi bình minh rất đẹp. Lúc này bọn trẻ đã dậy, có sự thay đổi phút chót là không dừng ăn sáng ở Phan Thiết mà ăn luôn trên xe. Bánh su kem Savoure được phục vụ tại chỗ trong khung cảnh biển xanh cát trắng nắng vàng, 1 bữa sáng lãng mạn. Đến 8.00 xe đã qua Mũi Né, em tiếp tục theo đường ven biển hướng về Bàu Trắng.
attachment.php

Đường sáng sớm rất mát mẻ, nắng nhẹ
attachment.php

Đường từ Mũi Né đến Bàu Trắng cảnh đẹp mê hồn
attachment.php

Đường đẹp và vắng nên xe cứ từ từ chạy vãn cảnh
attachment.php

Gió biển rất mát, nắng nhẹ, trời trong xanh
Đến Bàu Trắng, thay vì rẽ trái vào tỉnh lộ 716 để ra QL1, em quyết định rẽ phải vào con đường đất ven biển để đi tắt xuống Phan Rí. Khi lên kế hoạch hành trình em đã tham khảo nhiều bài viết để tìm thông tin về tuyến đường ven biển này nhưng các thông tin đều cũ. Để tìm hiểu thực tế không gì khác hơn là tự mình trải nghiệm. Con đường này kè sát biển, rút ngắn hành trình so với đi vòng TL716 ra QL1.
attachment.php

Con đường đất đỏ trên bản đồ
attachment.php

Con đường đó như thế này, sedal có thể đi được, em giữ tốc độ khoảng 40kph
attachment.php

Đường rất vắng, không thấy xe nào chạy, đoạn cặp sát biển
attachment.php

Đi một hồi thì gặp đàn bò, phải từ từ lách qua
Sau 20km đoạn đường đất sỏi đỏ tung bụi mù mịt thì xe tới Phan Rí Cửa, nhập vào QL1 để thẳng tiến tới Phan Rang. Lúc này mặt trời đã lên cao, nhiệt độ ngoài xe lên tới 37 độ. Đường khá vắng. Em đu theo một chiếc mẹc vuông chạy khá điềm đạm.
attachment.php

Đường vắng, trời trong, nắng gắt
attachment.php

Phong điện Bình Thuận
12.00 xe đến Cam Ranh. Ở đây có đặc sản gà chỉ khá nổi tiếng nên cả nhà chuyển sang kế hoạch B là ăn trưa luôn tại đây thay vì ăn ở Nha Trang như dự kiến. Xe thẳng tiến quán Chín Chiều nằm trong 1 đường nhánh cách quốc lộ 1 khoảng 500m. Gà chỉ tức là chủ quán dẫn khách ra vườn, thích còn nào chỉ con đó, quán cân gà, làm món phục vụ tại chỗ với tiền công 40k/con. Bà ngoại được trao nhiệm vụ chỉ gà. Sau 5 phút sờ nắn thì 1 em gà 1,5 kg đã được chọn, thống nhất làm 2 món: hấp và nấu lá giang (chính ra ở đó chiên mắm mới là đặc sản nhưng em sợ lâu).
attachment.php

Trong khoảng 20 phút món đã sẵn sàng
attachment.php

Thịt gà đồi Cam Ranh ngọt, dai, rất đã
attachment.php

Nồi lẩu gà lá giang bự chảng 3 lớn 2 nhỏ ăn no phè vẫn không hết, mỗi tội hơi chua
Xong bữa tính tiền là 200k chẵn, kể cả coca cho cả nhà. Sẵn có võng nên em nằm nghỉ chút, bọn trẻ thì thơ thẩn chơi với mèo tại quán. Khoảng 14.00 gia đình em lại tiếp tục hành trình, bỏ qua Nha Trang đến thẳng Dốc Lết. Bon bon trên đường ít lâu nữa thì cả đoàn đã tới khách sạn Hoàng Khang, cách bãi biển khoảng 200m, ngay bên cạnh White Sand resort. Tối đó White Sand resort có show ca nhạc tạp kỹ với sự góp mặt của mợ Đàm, chị Chanh và danh hài Hoài Linh nên các khách sạn đều kín phòng. Vé xem show là 125k/người, nhà em không xem vì không hợp gu (phải chi là Lệ Quyên thì ủng hộ rồi).
Cả nhà check in, nghỉ ngơi rồi kéo nhau ra bãi biển Dốc Lết.
attachment.php

Khách sạn Hoàng Khang - ê kíp của Hoài Linh cũng ở đây
attachment.php

Đường ra bãi Dốc Lết
attachment.php

Bãi biển Dốc Lết nổi tiếng vì cát rất trắng và mịn, nước trong xanh
attachment.php

Bọn trẻ con khoái bãi cát lắm
attachment.php

Tài xế được con gái massage cát
attachment.php

Dốc Lết hấp dẫn đến mức sáng hôm sau cả nhà dậy sớm tắm thêm cữ nữa trước khi lên đường
Sau tắm biển, cả nhà tính đường ăn tối. Thật bất ngờ là hàng quán ở Dốc Lết đóng cửa rất sớm. Khoảng 18.00 là đã đóng cửa nghỉ bán. May sao trên bãi có cặp vợ chồng thấy gia đình em tắm muộn nên lại chào mời hải sản. Ban đầu em cũng ngại nhưng nói chuyện một hồi thấy họ thiệt tình nên đồng ý đặt món. Nhà họ ngay cạnh, họ nấu nướng rồi mang sang khách sạn. Gia đình em kêu cháo hàu và nước uống tại nhà hàng của ks rồi mang đồ ăn đặt thêm ra ăn, thế là vừa đẹp. Mọi người đói và thấm mệt nên không có hứng chụp ảnh, sorry mọi người. Hải sản Dốc Lết tươi ngon và rẻ. 1 bữa no căng gồm 1/2 kg ghẹ, 1/2 kg mực, 1 kg ốc hoàng ngọc (ốc mặt trăng), 1 kg sò dương bự, 1 nồi cháo hàu to vật vã và nước ngọt cho cả nhà là 520k cả thảy.
21.00, cả nhà ngủ sớm để lấy sức cho ngày hành trình thứ hai.
(còn tiếp)
 
Hạng B2
15/5/13
132
67
0
47
Ngày 3: Dốc Lết - Hội An
Sáng sớm cả nhà dậy rồi ra biển Dốc Lết tắm. Nước rất ấm nhưng bãi biển nhiều rác quá. Dốc Lết đẹp nhưng sự vô ý thức khiến môi trường ở đầy bị ảnh hưởng xấu, nhìn thấy tiếc quá. Sau khi tắm đã rồi thì cả nhà ăn sáng rồi sẵn sàng lên đường thẳng tiến Hội An.
Đường quốc lộ 1 vừa ra khỏi Dốc Lết toàn xe tải nặng. Bọn này chạy ỳ ạch vì quá tải. Đường in hằn 2 vệt bánh xe của bọn tải nặng, thành ra tạo thành 1 cái sống trâu giữa đường, chạy sedal cứ phải chắc tay lái không thì mất lái như chơi.
attachment.php

Sau khi vượt mấy cái xe tải thì chỉ còn mình ta với ta
attachment.php

Tầm 9.30 thì cả nhà bắt đầu vào địa phận Phú Yên
attachment.php

Cung đường này phần lớn men theo bờ biển yêu kiều của Việt Nam
attachment.php

Ngắm nhìn Vũng Rô trên Đèo Cả
attachment.php

Thỉnh thoảng gặp đàn bò nghênh ngang trên quốc lộ của dân địa phương (chỉ thấy bò, không thấy chủ đâu)
attachment.php

Có những đoạn đường thẳng hút mắt như thế này, 2 bên là cánh đồng xanh mướt thẳng cánh cò bay
Trời càng lúc càng nóng. Nhiệt độ ngoài xe có lúc lên tới 41 độ C. Xe chạy miệt mài đến khoảng 18.00 thì đến Hội An. Cả nhà check in khách sạn Thanh Bình rồi chuẩn bị dạo phố cổ đêm thứ 7. Lúc này trời vẫn còn nóng hầm hập. Hội An ít cây, toàn đường bê tông nên cả 1 ngày phơi ánh nắng gay gắt của mùa hè đến tối chúng tỏa nhiệt như đúng rồi.
attachment.php

Dạo phố nào, tối thứ 7 toàn người là người, người nước ngoài đông như Tây
attachment.php

Tham gia 1 suất bài chòi nhé - một trò chơi dân gian
Sau đó cả nhà đi ăn tối, là những món đặc sản nổi tiếng của Hội An: cao lầu, bánh đập, hến xúc bánh tráng, sau đó tráng miệng bằng chè bắp. Tổng chi phí hết 150k cho cả nhà. Thấm mệt cho một ngày di chuyển, cả nhà về khách sạn ngủ sớm.
(còn tiếp)
 
Hạng B2
15/5/13
132
67
0
47
Ngày 4: Hội An - Đà Nẵng
Buổi sáng, cả nhà lại dậy thật sớm theo đúng kế hoạch. Vì đi ngủ sớm và có giấc ngủ sâu nên ai nấy đều tỉnh táo sảng khoái (khác với ở nhà toàn thức khuya nên sáng dậy oải quá trời). Tranh thủ buổi sáng sớm mát mẻ, cả nhà nhanh chóng rời khỏi khách sạn để dạo phố cổ Hội An. Phố cổ sáng sớm rất thanh bình. Thời tiết mát mẻ, nắng vàng nhẹ, gió hiu hiu, bầu không khí trong lành, những dãy phố vắng và tĩnh lặng... tất cả gợi một cảm giác thanh bình và chậm rãi. Chất "cổ" của Hội An giờ mới thấy, khác hẳn sự ồn ào xô bồ của tối hôm trước.
attachment.php

Khách sạn Thanh Bình, nơi gia đình em cư trú
attachment.php

Đi dạo sáng sớm cảm giác thật dễ chịu
attachment.php

Những dãy phố vắng lặng trầm tư mang nặng dấu ấn lịch sử
attachment.php

Ban đêm lung linh, ban ngày rực rỡ
attachment.php

Chùa Cầu, địa danh nổi tiếng của Hội An
attachment.php

Một đám cưới của gia đình trong phố cổ
attachment.php

Nhà gái...
Mặt trời lên cao dần, nhiệt độ cũng lên cao theo. Cả nhà em về khách sạn ăn sáng để tiếp tục chương trình ưa thích của bọn trẻ: bơi hồ. Lúc lên kế hoạch cho vụ này, 2 vợ chồng đã cố tình chọn 1 hồ bơi khách sạn có bóng mát. Hồ bơi của ks Thanh Bình được bao quanh bởi dãy nhà 3 tầng, vì thế trừ thời điểm đứng bóng giữa trưa thì các thời điểm khác đều có thể sử dụng hồ mà không phải phơi mình ngoài nắng gắt mùa hè.
attachment.php

Bọn trẻ con hạnh phúc chơi đùa trong hồ bơi mát mẻ
Bơi chán, đã đến lúc lên đường đi Đà Nẵng. Cả nhà nhanh chóng check out và đi ăn trưa. Theo kế hoạch thì sẽ đến quán bà Buội để ăn cơm gà, nhưng rất tiếc là khi đến nơi thì quán đóng cửa, vậy nên cả nhà vào quán Nga gần đó. Cơm gà Hội An 50k/đĩa đủ no cho người lớn. Nhà em đồng phục mỗi người 1 đĩa, bọn trẻ thì ăn chung 1 đĩa.
attachment.php

Cơm gà Hội An
attachment.php

cơm nấu bằng nước luộc gà, gà xé ngọt thịt thơm lừng
attachment.php

Sau đó tráng miệng bằng 2 tô tào phớ sương sâm mát gì đâu giá 10k/tô
Tổng kết bữa trưa 220k ngon miệng và chắc dạ. Em xếp giường trong xe cho bọn trẻ ngủ và bắt đầu khởi hành đến Đà Nẵng cách đó không xa.
Đến Đà Nẵng vào lúc đầu chiều, trời nắng nóng nhưng bọn em đã dự trù tình huống này. Sau khi check in khách sạn, chương trình tiếp theo sẽ là tham quan các hang động ở Ngũ Hành Sơn. Trong hang động thì rất mát, không sợ nắng nóng. Quả đúng như vậy, vào hang không khí mát mẻ như bật máy lạnh. Ngũ Hành Sơn có 5 ngọn núi và 4 cái động. Để tham quan hết thì cũng phải mất hẳn 1 buổi chịu khó leo trèo các bậc thang. Gia đình em thống nhất là vào tham quan động Âm Phủ - động đẹp nhất nằm trong ngọn Thủy Tinh. Các động còn lại tùy sức khỏe thêm được cái nào hay cái đó.
attachment.php

Đường vào động Âm Phủ - chỗ này gió mát cực
attachment.php

Trong động có khu vực trần hang thông ra ngoài như thế này
attachment.php

Một trong những tiểu cảnh trong động
attachment.php

Có rất nhiều lối đi trong động, em và con gái vốn có tính phiêu lưu nên đi hết các ngõ ngách
attachment.php

Có những đoạn thông ra ngoài để ngắm Đà Nẵng từ trên cao
attachment.php

Hang động này rất lớn, khu vực này là đã tiến sâu vào trong động và theo cầu thang xuống sâu trong lòng núi
attachment.php

Sau khi đi hết động Âm Phủ, cả nhà tham quan tiếp 1 động nhỏ hơn gần đó
attachment.php

Một trong những pho tượng tạc từ đá trong động
attachment.php

Lại thông ra bên ngoài để ngắm cảnh
Tham quan được 2 động, bọn trẻ có vẻ mệt nên cả nhà chấm dứt buổi tham quan Ngũ Hành Sơn. Chương trình tiếp theo là vãn cảnh chiều tà trên bán đảo Sơn Trà và ăn chơi nhảy múa tại Bãi Rạng.
(còn tiếp)
 
Hạng B2
15/5/13
132
67
0
47
Ngày 4: Đà Nẵng (tiếp theo)
Rời Ngũ Hành Sơn, gia đình em thẳng tiến lên bán đảo Sơn Trà. Từ trung tâm thành phố ra bán đảo theo đường Hoàng Sa sẽ có 2 hướng tham quan tại ngã 3: nếu rẽ trái thì tham quan Sơn Trà về phía khu nghỉ mát Tiên Sa và ngắm thành phố Đà Nẵng từ đài phát sóng Sơn Trà, nếu rẽ phải thì đường tham quan sẽ dài hơn, đi qua chùa Linh Ứng, bãi Rạng và đến tận InterContinental resort. Theo kế hoạch, gia đình em đi tham quan nhánh bên phải. Đường lên Sơn Trà rất sạch đẹp. Gió biển thổi mát rượi nên em mở cửa xe đón bầu không khí trong lành. Xe cứ từ từ trải nghiệm từng cung đường đẹp như tranh. Một bên là núi, bên kia là biển, xa xa là thành phố Đà Nẵng.
attachment.php

Đường nhẵn thín, cảnh quan được chăm sóc chu đáo
attachment.php

Những cung đường lãng mạn thật hoàn hảo cho những lứa đôi đang yêu
attachment.php

Xa xa là thành phố Đà Nẵng năng động và phát triển một cách đáng ngạc nhiên
attachment.php

Pho tượng Phật Bà khổng lồ ở lưng chừng núi
attachment.php

Phía dưới kia chính là Bãi Rạng
Cảnh đẹp, xe cứ chầm chậm du ngoạn đến hết con đường thơ mộng đến tận InterContinental resort rồi quay ngược trở ra. Đến bãi rạng xe dừng lại. Em gửi xe bên đường rồi cùng gia đình xuống bãi qua những bậc thang bằng đá. Bãi Rạng là 1 bãi cát đẹp nằm sát mép biển của bán đảo Sơn Trà. Người ta xây dựng ở đây những căn chòi giúp du khách thuận tiện tắm biển và nghỉ ngơi. Trong khi ở Mỹ Khê đông đúc và ồn ào thì biển ở đây vắng hơn và rất lặng sóng. Chỉ có điều nước biển hơi lạnh, mặc dù nắng chiều vẫn còn.
attachment.php

Bãi Rạng nhỏ, yên tĩnh
attachment.php

Bãi cát thoải, biển lặng sóng, khá an toàn cho trẻ em
attachment.php

Các căn chòi sát bờ hoặc vươn ra tận biển, nơi khách có thể vừa nhâm nhi hải sản vừa ngắm biển khi tắm biển chán chê
attachment.php

Nghịch cát với con gái
attachment.php

Hoàng hôn bình yên và nên thơ trên Bãi Rạng
attachment.php

Thành phố Đà Nẵng phía xa đón những tia nắng cuối cùng trong ngày
Gia đình em thuê 1 căn chòi riêng. Giá thuê chòi (không hạn định thời gian) có bao gồm cả tắm nước ngọt cho cả nhà là 100k. Trước khi xuống biển, 2 vợ chồng xem menu và đặt món, hẹn 18.00 phục vụ tại chòi. Cả nhà ào xuống tắm biển và nghịch cát. Hoàng hôn buông xuống, tất cả thay đồ và quây quần trong căn chòi để thưởng thức bữa tối.
attachment.php

Bữa tối đầy lãng mạn trên bờ biển
attachment.php

Đà Nẵng đã bắt đầu lên đèn
Tổng cộng chi phí cho bữa tối cực kỳ lãng mạn gồm 1 nồi lẩu hải sản quá trời tôm + 1 đĩa cơm chiên hải sản theo ý của 2 nhóc + tiền thuê chòi + nước ngọt giải khát = 550k. Cả nhà rời Bãi Rạng để thăm chùa Linh Ứng và xem cầu Rồng phun lửa. Lúc lên kế hoạch, cả nhà đã tính toán điểm rơi 2 ngày cuối tuần vào Hội An và Đà Nẵng cũng chính là để tận mắt xem cầu Rồng phun lửa.
(còn tiếp)
PS: tặng các bác bức hình vô nghĩa em chụp được ở Bãi Rạng
attachment.php


 
Hạng B2
11/4/13
126
19
18
Quá hay! Em rất thích chuyến đi của bác... Em sẽ làm một chuyến với... Matiz còi kaka
 
Hạng C
18/10/10
788
50
28
33
jayden nói:
Quá hay! Em rất thích chuyến đi của bác... Em sẽ làm một chuyến với... Matiz còi kaka
Đi không ? 28.6 này em cưỡi Matiz đi bán xuyên Việt nè.
Tiếp đi bác chủ.
 
Hạng C
14/9/12
992
882
93
51
Sài Gòn
Rất chi tiết và rất bổ ích, bác quá chu đáo! Cám ơn bác chia sẻ, tiếp tục đi bác ơi.
(Đợt trước em cũng làm chuyến, nhưng không thể chu đáo và chi tiết như bác được)
Tiếp cho hết hành trình đi bác!
033102flo_1_prv.gif