Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
Nhân chuyến du ngoạn ta ba lô châu âu 3,200km vừa qua, vượt lên chính mình, chúng tôi đã tự mình chuẩn bị tất cả cho chuyến đi từ vạch lộ trình, đặt khách sạn đến tìm hiểu các điểm tham quan, những danh lam thắng cảnh và cả luật giao thông đường bộ nước sở tại. Tất nhiên chúng tôi có sự ... chống lưng rất lớn từ 3 thành viên OS ở Đức là Mina, Golf và Der Fahrer nên chúng tôi mạnh dạn lên đường. bài viết này mong đóng góp kiến thức ít ỏi qua chuyến đi nhằm giúp ích cho các bác nào muốn "thử một lần rồi xem" ... chả sợ mấy

trước tiên xin giới thiệu về cụm từ rất xì tin "chả sợ mấy" chả biết từ đâu ra nhưng được bác Phong Luu hân hạnh giới thiệu trong chuyến đi. thấy hay nên dùng luôn, chả sợ mấy :D

đi vào chuyên môn, để đi du lịch kiểu ta ba lô thế này nhất thiết cần những thứ sau đây

- sức khoẻ:

đây là điều kiện tiên quyết, nếu "nọng trong người" thì nên cân nhắc. Nhóm chúng tôi từng vào sinh ra tử trong chuyến đường lên đỉnh Fansipăng năm kia nên chuyến này ... chả sợ mấy

- ngân lượng:

tiết kiệm là quốc sách nhưng không có đủ thì không thể tính đến chuyện gì cả. ở những nơi "đắt lòi mắt" như châu âu thì không nên xem nhẹ vấn đề này

thẻ nhựa: vâng cái này còn quan trọng hơn cả tiền mặt, để đặt vé máy bay, khách sạn, tàu lửa hay thuê ô tô, nếu ko có thẻ tín dụng xem như khó bằng lên giời. thẻ tín dụng bây giờ cũng dễ làm, hiện đang miễn phí năm đầu tiên ở các ngân hàng HK bank, ANZ, Vietcombank... thẻ visa thông dụng nhất dễ được chấp nhận, master và amex thì không bằng nhưng cũng được. nếu có thể thì làm 2 thẻ (hoặc 2 ngân hàng hay 2 loại thẻ tại 1 ngân hàng) lỡ cái này hư thì cái kia backup chứ

- visa:

có 2 loại visa, loại thứ nhất gọi là thị thực nhập cảnh, vì chúng tôi bay Frankfurt nên phải xin visa vào Đức. 80 euro 1 người và mất khoảng 2 tuần. nếu bị từ chối là tèo tuôn 80 đô. Khi được cấp visa xem như được đi lại tự do trong tất cả các nước thuộc khối EU, còn gọi là Europa

Loại visa thứ hai còn quan trọng hơn nữa là visa của ... vợ, nếu vợ không cấp visa thì ... thua :)

- Ngôn ngữ:

biết tiếng Anh là tốt nhất vì gần như các nước chúng tôi đi qua đều nói/ hiểu được thứ tiếng này. và việc đặt khách sạn, mua vé tàu qua mạng đều có lựa chọn tiếng Anh. anh em đoàn chúng tôi ít nhiều đều có thể giao tiếp được bằng tiếng Anh nên mọi việc khá dễ dàng, gần như không có rào cản về ngôn ngữ. đặc biệt bác otosaigon biết cả tiếng Pháp nên khi sang biên giới là đổi tông từ Hello thành Bonjour hay khi đến Đức thì Thank you chuyển sang Danke ngay lập tức

- Giấy tờ cá nhân:

Passport: đương nhiên, không có thì chả đi đâu ra khỏi VN được cả

giấy phép lái xe: ở Đức họ chấp nhận cho người có GPLX ở các nước khác trong 6 tháng kể từ ngày nhập cảnh. thông tin ở đây: http://www.howtogermany.com/pages/driving.html

để chắc ăn bác otosaigon và tôi làm thêm cái bằng lái quốc tế nữa. thật ra đây chỉ là bản dịch của bằng lái gốc do VN cấp

- Trang phục:

Vì đây là dịp đi nghỉ đông nên chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ quần áo ấm theo chỉ dẫn của bác PMC, một thành viên OS hiện đang sinh sống tại Canada.
PMC nói:
Giữ ấm cơ thể trong mùa đông.

Đây là mùa đông thứ 2 của em tại xứ tuyết này, nên em muốn cầm rìu múa qua mắt các đại ca Đức quốc tí :D Mục đích cũng là giúp cho các huynh đệ của em, những ai chưa từng sống trong tủ cấp đông, có thêm những chuẩn bị kỹ lưỡng về trang phục để đi chơi nghỉ Đông cho nó sướng :D

Nếu mình có những trang phục phù hợp thì mùa đông cũng không đến nổi nào ghê sợ, nhiều khi còn thấy nó đẹp và lãn mạng là đàng khác :D Hồi năm ngóai thấy Củ Cải và Phú "cai' nhà mình cũng có trang bị tương đối đầy đủ, từ đầu đến chân nên cũng thấy không kêu rên gì cho lắm :D Các đại ca thử làm cái check list nhé:

- mũ len (hoặc nón lưỡi trai lọai dày dày tí cũng ok): mục đích giữ ấm mỏ ác. Theo các chuyên gia dã ngọai thì bao nhiêu nhiệt trong cơ thể đều được cấp hết cho phần quan trọng nhất là cái CPU, do đó khi CPU bị lạnh thì nhiệt sẽ được cắt bớt từ chân, tay,... và điều về trung ương. Bởi vậy nếu cơ thể ta không may bị đông đá thì chân, tay,,, sẽ "đi" trước chứ não vẫn chạy tốt. Giữ cho phần đầu luôn ấm thì các phần khác sẽ ok theo.

- găng tay: lọai bằng wool sẽ ít bị thấm nước, và wool có tính giữ ấm ngay cả khi bị ướt. Găng tay da thì không xi nhê vì da cũng sẽ biến thành nước đá khi dưới 0 độ, phản tác dụng và làm cho lạnh thêm. Đi chơi tuyết thì găng tay là lọai 2 lớp, bên trong là fleece (gọi nôm na là nỉ) còn lớp ngòai là sợi tổng hợp chống thấm nước.

- vớ: chơi lọai dày, thành phần wool càng tốt. Ai dị ứng wool thì mang cotton cũng được, nhưng đừng mỏng quá, đừng ngắn quá.

- giày: nếu thích mang lọai thể thao (đát) thì nên kiếm lọai có mũ tòan bằng da, đừng có chỗ hở để tránh nước vô. Thích hợp nhất cho mùa đông là lọai giầy có cổ hơi cao qua mắt cá một chút (đừng cao quá khó đi lại), mũ bằng da, còn đế trong lót một lớp wool để cách nhiệt. Tại sao lại cao quá mắt cá một chút, là vì lúc mang vô thì cái lai quần của mình sẽ phủ qua cổ giày tạo một chổ nối giáp với nhau khỏang 10cm. Đây là điều quan trọng mà những người xứ nhiệt đới không thể nào hiểu được tác dụng của đôi ủng ngắn. Chỗ nối 10cm đó ngăn thân nhiệt thóat ra ngòai, đồng thời ngăn tuyết và băng tan tràn vào cổ chân. Nói chung rất lợi hại :D

- quần: quần jean thì ai cũng khóai mặc khi đi chơi, nhưng nếu không có "hàng lót" bên trong thì jean cũng trở thành cục nước đá :D Quần lót có 2 ống dài, ôm sát, bằng lọai vải cách nhiệt, là món đồ chơi vô cùng lợi hại. Nhớ hồi năm ngóai Đè đại ca cũng chọc Tí nhà mình về vụ này, hai anh thanh niên thì co ro cúm rúm trong khi ông già Bá Linh thì cười toe tóet đủng đỉnh vì đã trang bị đồ chơi đến tận... háng :D Riêng em thì bây giờ quen rồi, phải dưới -20 độ em mới chơi quả hàng này, còn âm mười mấy thì vẫn tung tăng 1 lớp, hi hi...

- áo: càng nhiều lớp thì càng tốt trong mùa đông, vì cứ 2 lớp lại tạo ra một khỏang không khí ở giữa, ngăn sự trao đổi nhiệt. Khi nóng quá thì dễ dàng cởi bớt ra. Trong cùng cũng là một áo lót T-shirt, 100% cotton bó sát, càng ôm càng tốt. Sau đó thì một t-shirt hoặc polo-shirt khác, lọai dày dày chứ đừng mỏng như áo thường mặc ở VN không xi nhê. Sau đó là một áo len, và cuối cùng là áo khóac bên ngòai. Áo khóac mùa đông hiệu nghiệm nhất được làm bằng các lọai lông vũ (down), dân gian gọi là lông vịt, nhẹ và ấm là hai tác dụng chính của nó. Áo bắt buộc phải đi kèm với nón chụp (hood), dù cho mình đã có mũ len, vì hood sẽ giữ cho gáy và đầu ấm hơn.

tạm vậy đã, để suy nghĩ thêm...
Gần như đó là những gì tối thiểu cần phải có để có thể ... dấn thân nơi đất lạ quê người.

(Mời các bác đón đọc số tiếp theo)
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
18/11/09
91
1
8
Nghe hấp dẫn quá bác ah, em cũng đang định làm 1 kì nghỉ dài hạn và đi lang thang khắp nơi
033102beer_1_prv.gif
Sẽ đón đọc bài này của bác để có được 1 số kinh nghiệm :)
 
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
khi đã hội đủ các yêu cầu trên, hãy xem xét các chuẩn bị cơ bản khác: ăn, ngủ, phương tiện đi lại, nơi tham quan...

Khách sạn

việc này thoạt trông có vẻ khó khăn nhất là cho những người chưa ... đi tây bao giờ như tôi, tuy nhiên khi bắt tay vào thực hiện lại thấy "đơn giản đến choáng váng" :) (mượn lời bác Der Fahrer)

chỉ cần lên sẵn lịch trình sơ bộ ngủ đêm ở những thành phố nào, khi nào là xong. ví dụ sau đây là lịch trình sơ bộ do bác Golf vạch ra và thực tế là đã đi đúng 100% lộ trình đó.

Golf06 nói:
Tối 02.03: Bremen (Đức),
Tối 03.03: Amsterdam, Denn Hag, Rotterdam (Holland) - chỗ nào cũng được vì 3 TP này loanh quanh nhau, muốn xem đặc sản Khu đèn đỏ thì cứ búc ở thủ đô Ams cho chắc, hehe,
Tối 04.03: Brussel hoặc xem Google tìm một địa điểm xa xa đó chút với hy vọng là có KS bèo, còn nếu chênh nhau không bao nhiêu thì cứ búc ở thủ phủ EU này cho nó an toàn :)
Tối 05+06.03: 2 đêm ngủ kinh thành ánh sáng Ba-lê luôn để thỏa mãn nỗi niềm riêng của Cận đệ :)
Tối 07.03: Frankfurt, giảm bớt được một người vì tui phải lên tàu FRA-NUE về nhà rồi, thứ 2 đi làm sớm.

đặt khách sạn qua mạng dễ như thò tay vào túi, tuy nhiên để "đoán" được chất lượng khách mà mình chưa từng đến là điều không đơn giản, nếu không nói là không thể. Tuy nhiên, có những website chuyên trị vụ này. lần này chúng tôi đặt toàn bộ khách sạn qua....

6417A00CA33545679B8A4F98B2663DFC.JPG


tấm ảnh này bọn tôi chụp khi đi tua kênh rạch ở Amsterdam, trụ sở chính của cty này đặt tại đây, nhưng không chắc toà nhà đeo bảng trong ảnh này có phải là trụ sở của họ không

vào trang web này gần như có thể đặt tất cả các khách sạn trên thế giới, website có 31 thứ tiếng (tiếc là chưa có tiếng Việt cho cường quốc công nghệ thông tin này :)), có thể đặt 78,000 khách sạn ở 76 nước. hơn 115000 phòng (room nights) được đặt mỗi ngày với giá cạnh tranh nhất (nguồn từ booking.com)

Việc đặt phòng trên website này khá đơn giản, chỉ cần gõ tên địa danh hoặc tên khách sạn, chọn ngày nhận và trả phòng là a lê hấp, hàng lô hàng lốc khách sạn trưng ra cho mình chọn lựa

website có rất nhiều thông tin về từng khách sạn như ảnh phòng, các tiện ích của ks, bản đồ, thông tin về các điểm tham quan gần đó, các ga tàu điện ngầm... đặc biệt là đánh giá và nhận xét của khách hàng đã từng đến, cứ nhè điểm đánh giá trên 8 mà đặt phòng là yên tâm lớn.

Vì mùa đông nên giá phòng khá ... lạnh, những khách sạn 4 sao như Leonardo Frankfurt Airport hotel cũng chỉ 49 euro/đêm cho phòng 2 người chưa bao gồm ăn sáng.

hay như ở Amsterdam, 7 anh em chui vào 1 phòng (như ký túc xá sinh viên) ngay trung tâm tp giá 120 oi cả ăn sáng. tính ra chi phí mỗi người chỉ bằng vài chai bia :) chả sợ mấy

để chắc ăn, tôi chỉ đặt loại phòng "Flexible". các phòng có ghi flexible có thể huỷ trước 24 giờ mà không bị phạt vạ gì cả. tuy đắt hơn 1 chút nhưng lỡ muốn rẽ ngang rẽ ngửa mà thay đổi chương trình cũng không bị phí đạn

(còn tiếp)
 
O.S.P.D
9/12/06
1.885
5
38
Đất cò rán
Phóng sự rất hay
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Dưng mà câu "Chả sợ mấy" đề nghị cụ Giáo nhớ đóng dấu bản quyền của em nhé:):):):D
 
O.S.P.D
6/3/04
1.751
18
38
Làng Vũ Đại
"Chả sợ mấy" anh em đã nói mòn cả chữ giờ bác Giáo phải sang tận Châu Âu mới học được, thế mà còn coi là Xì tin nữa chứ
tongue4.gif
tongue4.gif
tongue4.gif
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
987
8
38
62
Đọc mới 2 bài đầu của bác Qha_VN đã thấy hấp dẫn rồi. Kinh nghiệm quý đây. Tiếp nữa đi bác ạ!
 
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
dephuly nói:
Phóng sự rất hay
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Dưng mà câu "Chả sợ mấy" đề nghị cụ Giáo nhớ đóng dấu bản quyền của em nhé:):):):D

bác Phong Luu tự nhận bổn quyền roài, bác đòi bác ấy nhé :D
 
O.S.P.D
13/1/05
2.869
1.024
113
SG
Haha Dê Chính xác hay nói theo Gốp mà em học đc đc là.... Ách xzác lì .:D
Nguyên đo xuất phát từ này bắt đầu từ câu kết của e hay nói đùa là ....SỢ CÁI .....GÌ .
Du nhập ra đến HN đựơc Dê chuyển ngữ thành ...Chả sợ Mấy....:D
NHưng quan CHỌNG là câu Chả Sợ Mấy em nói ra duyên lắm cơ .....:):):D a:DAo hồ mói thích ...:D.
@ : ( ấy là copy các cụ câu << người duyên cái .....chĩnh chình chình cũng ......duyên >> khakha....:D
THôi Dê cho anh hưởng sái tý nhá....:D Sợ Cái.... Gề....:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.832
26
48
3lan
Vụ thị thực giờ còn chia ra visa Shengen và ko Shengne nữa ko các bác? Chứ ngày xưa Visa đi một số nước châu Au chia ra làm hai loại:
-Loại là thường không có dấu Shengen thì chỉ được bay đến đúng nước mà mình xin visa, quá cảnh nước khác trong nhóm Shengen cũng ko được, vì giữa các nước Shengen ko có biên giới, máy bay bay giữa các nước này như là bay nội địa. Với visa này lý thuyết thì ko thể sang các nước khác, tuy nhiên vì biên gới ko có thì cũng chẳng ai kiểm tra.
-Loại có dấu Shengen thì có thể bay đến nươc nào trong 28 nước này cũng được : Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia, Litva, Malta, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Áo, Ý, Hy Lạp, Síp, Macedonia, Montenegro, Serbia.
Có lẽ giờ chỉ có visa Shengen, nhưng tốt nhất khi xin phải hỏi cho rõ.
Visa Shengen trông như thế này, có chữ Shengen
schengen_visa_picture.png
 
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
chào bác Tô Mì, có visa shengen là được đi tất cả các nước trong khối kể cả Thuỵ Sỹ. visa tiếng Đức ghi: SCHENGENER STAATEN là ok. việc này đã được thử nghiệm lâm sàng trên người :) số là khi đến cổng chào biên giới Đức - Hà Lan bọn tôi ghé đổ xăng và nước rửa kính, tranh thủ chụp ảnh 1 chút,

đằng sau là cổng chào biên giới Hà Lan
3F24682C11BF47F3AD04820E1D41E3C1.JPG


tranh thủ châm nước rửa kính
2206E1B2022C4B3CA148E975059AC76B.JPG

nếu nhìn kỹ có thể thấy chiếc xe dán sọc chéo phía xa xa đằng sau và 2 xxx đang canh me chúng tôi

cả nhóm vừa lên xe phóng sang đất Hà Lan 2 xxx liền nhảy xổ ra chặn xe bọn tôi lại đòi kiểm tra hộ chiếu, cả nhóm phải xuống xe xuất trình hộ chiếu. Họ đọc số hộ chiếu từng người qua bộ đàm để kiểm tra gì đó sau đó trả lại và chúc hành trình vui vẻ. chả sợ mấy :)
 
Last edited by a moderator: