Bò Hóng
13/12/06
8.381
72.736
113
Móa, lại khó tuyển công nhân rồi.
Công ty sản xuất của VN khộ qua.
Lớp làm cho Samsung và đám nhà thầu, lớp đi xuất khẩu, lớp khởi nghiệp Grabike.

Còn lại toàn hàng dạt nộp đơn.

Sáng nay ngồi cafe với thằng bạn đang làm nhân sự cho cái nhà máy ở Amata

nó cũng nói ý choang như bác vậy

lại phải tăng lương ,lại phải treo băng rôn từ đầu cổng khu công nghiệp đến tận công ty

ngày xưa bên nó hạn chế tuyển trên 25tuổi, giờ nâng hạng lên 30 rồi
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
89.965
113
Sáng nay ngồi cafe với thằng bạn đang làm nhân sự cho cái nhà máy ở Amata

nó cũng nói ý choang như bác vậy

lại phải tăng lương ,lại phải treo băng rôn từ đầu cổng khu công nghiệp đến tận công ty

ngày xưa bên nó hạn chế tuyển trên 25tuổi, giờ nâng hạng lên 30 rồi
Lùa đám tán láo trên này đi làm công nhân được không Mèo? :D
 
Bò Hóng
13/12/06
8.381
72.736
113
Lương cơ bản gần 30tr, chịu khó tăng ca chắc cũng đc ~ 40tr. View attachment 1802434
cách nhà ông bà già em mấy căn có cái trung tâm tuyển lao động đi Nhật.

Học phí tính đầu người đâu đó khoảng 200tr

mình nhẩm tính chi phí đào tạo hết mứt cũng chưa tới 100tr. Coi như nó bỏ túi 100tr/em

lớp 100 em thì nó bỏ túi cả chục tỏi

Thấy học viên cũng đông. nguyên cái tầng trệt xe máy đậu kín
 
  • Like
Reactions: nhonck
Hạng D
26/12/12
1.245
11.352
113
Thân làm " công dân " loại 2 thì chả có chỗ nào sướng cả .
Mà làm 1 tháng 40tr thì may ra phải là mấy anh ĐH .
LDPT thì 25tr là mừng hết lớn rồi .

ở tokyo mà là 1 tháng 25 triệu sao mà sống nổi anh ? Tiền tàu xe mỗi năm về vn 1 lần, tiền gửi về phụ gia đình nữa chi.
 
  • Like
Reactions: bravia
Hạng B2
13/12/06
239
1.177
93
hồi đó kinh tế khó khăn, hạn chế đầu tư công

mình theo dự án "Mục tiêu quốc gia về Lao động việc làm" là để có công ăn việc làm

hồi đó cục trưởng là anh Đồng, phụ trách là thứ trưởng Hoà
Khi đó anh Đồng là thứ trưởng rồi bạn. Cục trưởng là anh Hằng, anh Hoà là chánh VP Bộ LĐ sau đó thay anh Hằng làm CT và lên TTg phụ trách Dolab
 
  • Like
Reactions: bravia
Hạng B2
29/9/12
137
513
113
36
cách nhà ông bà già em mấy căn có cái trung tâm tuyển lao động đi Nhật.

Học phí tính đầu người đâu đó khoảng 200tr

mình nhẩm tính chi phí đào tạo hết mứt cũng chưa tới 100tr. Coi như nó bỏ túi 100tr/em

lớp 100 em thì nó bỏ túi cả chục tỏi

Thấy học viên cũng đông. nguyên cái tầng trệt xe máy đậu kín
Mấy cái trung tâm tuyển lđxk cũng linh tinh lắm, chỉ có vài chỗ lớn uy tín họ mới thu đúng giá tiền thôi
 
  • Like
Reactions: bravia
Hạng D
13/1/12
2.667
90.937
113
18 tuổi không nghề ngỗng, không xu dính túi

qua bển cày 1 tháng lấy 40 triệu

3 năm sau về cũng dằn túi hơn 1 tỏi , mồm thì xoen xoét tiếng Nhật

chui vào công ty của Nhật làm trưởng ca, phó xưởng gì đó, lương cũng không duưới 10tr

lựa con công nhân nào đó mới vào xinh tươi, trắng trẻo

mua 1 căn nhà, cho nó ngồi nhà vừa trông con vừa bán mình phẩm online
Đời kg như nhồn ... chứ kg như là mơ
 
  • Like
Reactions: bravia
Bò Hóng
13/12/06
8.381
72.736
113
Khi đó anh Đồng là thứ trưởng rồi bạn. Cục trưởng là anh Hằng, anh Hoà là chánh VP Bộ LĐ sau đó thay anh Hằng làm CT và lên TTg phụ trách Dolab

lúc mình làm ông Đồng vẫn cục trưởng ( thời 2008)

cơ mà mình nhớ là ông Đồng làm cục cho tới lúc nhận giấy hưu chứ nhỉ