Khi ý thức chưa vượt qua được cơm áo gạo tiền thì khó đòi hỏi văn minh được anh chủ à
https://vnexpress.net/em-be-bi-tam-ton-tren-xe-hang-cat-vao-co-4098749.html
mới hôm qua chứ đâu
mới hôm qua chứ đâu
Trong khi càng ngày càng có nhiều vụ xe hơi vi phạm các lỗi khó tưởng tượng như chạy xe ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe, đỗ xe trên đường cao tốc….chỉ để tự sướng….thì mấy vụ xe “nghèo” muốn đi thế nào thì đi, miễn kiếm được tiền….vì lí do “nghèo” là càng k thể chấp nhận được. Nó là vấn đề ý thức, coi thường pháp luật, nhờn với pháp luật….Cứ nương tay cho các trường hợp thế này thì đất nước đến báo giờ mới ngóc lên được, dù hết “nghèo”…..
Dạng "nghèo" mà coi thường luật pháp, bất chấp tất cả kiểu này thì thuộc loại hổ báo chứ không phải vừa, đi đường cũng rất lưu manh
CSGT nên mạnh tay với thể loại này
CSGT nên mạnh tay với thể loại này
bây giờ ví dụ con của ông "nhà nghèo" ba gác đó đi ngoài đường và cũng bị 1 xe ba gác khác nó chở kồng kềnh rồi cứa vào cổ thì ông ta sẽ nói sao? sẽ nói thôi con anh lỡ bị cứa cổ rồi ko sao đâu, anh biết chú nghèo thôi anh tha thứ cho chú!!!!!????Dạng "nghèo" mà coi thường luật pháp, bất chấp tất cả kiểu này thì thuộc loại hổ báo chứ không phải vừa, đi đường cũng rất lưu manh
CSGT nên mạnh tay với thể loại này
Tha ah??? không dể dàng vậy đâu bác, dạng này không vừa đâubây giờ ví dụ con của ông "nhà nghèo" ba gác đó đi ngoài đường và cũng bị 1 xe ba gác khác nó chở kồng kềnh rồi cứa vào cổ thì ông ta sẽ nói sao? sẽ nói thôi con anh lỡ bị cứa cổ rồi ko sao đâu, anh biết chú nghèo thôi anh tha thứ cho chú!!!!!????