Hạng D
22/2/08
4.299
452
83
53
google.com
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=ON3Oz8iQB_w[/tube]
 
Hạng B2
15/2/08
497
5
0
44
đọc bài bác IT bên kia rồi, nhưng em muốn chia sẻ 1 tý với bác ở đây. em đã có những lúc cảm thấy mình đã xuống đến tận cùng nỗi buồn, bế tắc và chán nản, đã nghĩ chắc chẳng có khi nào buồn chán hơn được thế nữa đâu, nhưng rồi cũng qua. bác thấy trong cuộc sống bác đó, sau bao nhiêu chuyện buồn, mình vẫn có những chuyện vui. tất cả rồi vẫn qua mà bác. bác cứ nghĩ : "cảm xúc là thứ giả dối nhất trên đời", buồn nó đến rồi lại qua, vui đến rồi cũng qua, lại buồn chán đến... đấy. nó cứ giả dối lúc này lúc khác lướt qua cảm xúc của bác, chỉ có bác là thật nhất.
nghĩ thế lại thấy nhẹ nhàng hơn bác à. còn bao nhiêu niềm vui khác mà. như em, bật OS suốt ngày...:D
 
Hạng D
30/10/06
1.388
24
38
Air Vietnam
www.aeroviet.com
ITVietnam nói:
cảm ơn bác đã chia sẻ cùng em...

Bác mà ở Đà Nẵng em mời bác đi làm vài chai bia Tiger lạnh, bàn chuyện music là bác dzui liền à :)
Đùa thôi, ai cũng phải đi qua những thời khắc đó, ai cũng thế bác ạ, hay ít nhất cũng 98% :)
 
Hạng C
27/3/08
994
24.827
93
chốn hoang liêu tiêu sơ
tặng bác IT bài " chiếc lá cuối cùng " do nhạc sĩ Tuấn Khanh sáng tác

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=lqsjDnHAbHc[/tube]
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/10/07
1.046
8
0
Danang City
Hạnh phúc màu hoa cúc,
Nhớ nhung màu hoa lan,
Biệt ly màu giấy xé
Lãnh quên không có màu


Bác IT đang ở màu nào ?
 
NNS confirmed
Hạng D
4/12/06
1.046
16
48
49
OSHN
không bao giờ tuyệt vọng.
chết tại số, trắng tại da mà nghèo tại phận.Việc gì phải tuyệt vọng???
buồn thì được. OK, nhưng cũng nhanh chóng vượt qua nó, em chả thấy ông nào "tuyệt vọng" mà có những việc làm, kế hoạch gì tốt cho mình, để cải thiện tình hình cả.
cố gắng lên nào, chú em IT, chú hơi yếu đuối và thiếu tự chủ. Có lẽ vì tuổi em còn trẻ, nhưng cứ yên tâm, thời gian sẽ tôi luyện em thành 1 người đàn ông can trường, mạnh mẽ, chỉ cần chú muốn thế.
 
Last edited by a moderator: