Hạng B2
30/12/14
408
591
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
Chào các bác!
Sáng em chở con đi khám bệnh ở bệnh viện Đại Học Y Được, cái cơ sở chuyên sản , nhi trên Lý Thường Kiệt.
Nhìn qua kia đường em thấy ngay cái hẻm cạnh cái nhà hàng Làng Nướng gì đấy ghi là cấm đậu ngày chẳn, hôm nay 15 quá dẹp. Em chạy qua đậu. Vừa dậu vào thì bảo vệ quán chạy ra đuổi ngay, em bảo "đậu tí đi, các anh chưa mở cửa mà" , nó bảo là đậu chỗ này thì 30 phút, 30k. Em nghe mà choáng, em đậu dưới đường chứ có đậu vào quán đâu mà ăn vậy, em chạy lên tí thì có chỗ trống, em cho vào thì có một anh khác chạy ra" đây là chỗ đậu xe của chành, anh đi chỗ khác" . Em bảo " tôi đâu lòng đường, được phép đậu, đâu vào chành của anh". Thì có một chị bán thuốc lá bảo" em đừng cãi, nó kêu giao thông xuống kéo xe em về đồn ngay đấy". Chành này mạnh quá, điều động được cả mấy anh.
Cuối cùng em phải chạy qua sân vận động đậu.
Đường chung mà giờ bị chiếm dụng hết, em hay chở con đi chích ngừa ở đây, thấy hai con hẻm, một cấm ngày chẵn, một cấm ngày lẻ, mà bị chiếm thế này thì thà cấm hết cho xong.
 
Hạng D
15/11/10
2.469
2.612
113
Mấy đứa này không chơi luật công khai được đâu bác. Nó chơi luật rừng cái mình mệt. Thôi kiếm chỗ khác đậu cho phẻ lại an toàn :D
 
Hạng D
13/1/12
2.686
111.661
113
Chay lên pakson Hùng Vương đậu cho khoẻ người ... khúc này toàn bọn gian hồ giũ xe