POLTS nói:
Vậy đường đất hết hả bác?, mà đoạn đường bác đi bao nhiêu Km và bác đi mất bao nhiêu thời gian vậy??
Bác còn hình không post lên tiếp đi cho AE hình dung đoạn đường đó như thế nào
Trong hình vợ 2 của bác thế cái bác áo xanh đang .... đứng lái là bác đấy à
tui xuất phát từ định quán lúc 5h sáng, đường QL20 lên di linh thì còn tạm, chỉ có đoạn đèo bảo lộc thì mùa mưa đường hư và nguy hiểm lắm, từ di linh vô khoảng 45km thì đường tốt nhưng hẹp, chỉ có 1 đoạn đường đất khỏang 15km, đường đất, lại có đèo dốc nhưng khó đi lắm, trơn rất nguy hiểm. qua đọan đường đất này thì nói chung đường cũng chấp nhận được. từ nhà tui đi đường này đến buôn mê thì chừng 350km. lúc về tui đi đường QL27 lên lâm hà rồi theo QL20 về đồng nai, đường còn khó đi và đèo dốc nhiều quá.
bác xem hình tiếp nè, tại bận làm bác tài nên không chụp nhiều. tui ko phải là người áo xanh đứng sau vợ 2 đâu