Thảo Luận E46 bị chó ghét

Hạng D
12/5/12
1.339
957
113
google.com
E46 đã đỏng đảnh nay còn bị chó ghét.

Sự tình là con chó mẹ nó đẻ ra 1 bày con, cho hết chỉ còn lại 2 con, chó con được 3 tháng và đang rất ngứa răng, đụng thứ gì cũng cắn, dép đi mất vài đôi, dây điện câu ra cổng và cũng bị xực luôn.
E46 bị chó ghét

Chịu đựng hết nổi thì em quyết định cho 2 con chó con ra đi luôn.

Sau khi tụi nó đi thì hôm qua chủ nhật, em định lấy con bim già ra đi vài vòng cho nó nóng máy thì phát hiện xe báo lỗi thắng abs, má phanh, dsc. Nghĩ bụng 2 con nó còn ở đây thì tụi nó sẽ gẫy hết răng với em :mad::mad:

Quái thật, xe để lâu không đi nó báo lỗi lung tung thế? Định bụng đi nhờ cao thủ Sơn check hộ thì hôm nay nghi nghi là có thể 2 con chó con nó cắn dây abs của mình, đi kiểm tra xem sao? Kết quả là 3 con cọng dây rất cứng cáp đã ra đi (vỏ bọc bằng cao su rất dai và dẻo, không có dấu hiệu bị nứt, dây đồng nhỏ bên trong khá to => hàng Đức tốt thật.)

Bánh trước bên phụ
E46 bị chó ghét


Bánh trước bên tài
E46 bị chó ghét


Bánh sau
E46 bị chó ghét


Sau hai giờ hì hục nối dây thì cái lỗi má phanh đã mất, còn 1 dây phía sau phát hiện muộn nên chưa nối kịp, hy vọng em nó hết lỗi :(:(:(

Anh em nào nuôi chó con nên cẩn thận :(

-----
Update nhé: trưa nay rảnh thì lục đục tháo cái bánh sau để xử lý tiếp, phần này hơi phê.

Lỗ tè le lúc chưa nối dây phía sau
E46 bị chó ghét


Sau khi nối dây (BRAKE từ đỏ sang vàng)
E46 bị chó ghét


Sau khi tháo cọc bình vài phút rồi lắp vào lỗi vẫn ko mất, thấy thua rồi! Lại nghi nghi chắc nó cắn luôn dây đồng hồ km nên thử de ra làm 1 vòng xem cái kim km/h nó nhúc nhích hay ko :D

Chạy được 20m thì cái mấy cái lỗi nó mất hết :) Chạy nhanh đạp lúc cán nghe thắng bóp nhả kêu cụp cụp, chứng tỏ abs đã hoạt động lại ;););)

E46 bị chó ghét


--
Chia sẽ thêm là hôm qua trong lúc lọ mọ tháo cọc bình rồi đóng cóp luôn, mở bằng chìa không được. Được anh Sơn auto bày cho cách mở bằng đường tà (Thanks anh Sơn nhé)
E46 bị chó ghét

Sau vụ này thì thấy nên mua toyota cho nhẹ đầu, xe gì mà chó cắn vài cọng dây điện đã báo lỗi lung tung, phải hì hục tháo bánh, tháo ắc quy.

Thủ phạm đây, mỗi chân nó có 6 móng lận, nằm ngủ thì ngữa như thế này đây :rolleyes:
E46 bị chó ghét
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
26/12/12
739
467
63
Bác đặt tiêu đề vậy ngược ùi, chó nó rất thích thì đúng hơn. :)
 
Hạng C
23/2/14
711
1.475
93
E46 đã đỏng đảnh nay còn bị chó ghét.
:(
Hehe, hôm nay em mới bít con khỉ già còn bị chó (con) ghét, trước đây nghe "chicken dance" hoài :p
Bác nào còn case nào tương tự thì khai luôn để AE E46 biết đề phòng!
Dự là sau này nuôi bim cũ thì ko thể chung với bất kỳ con gì, kể cả gấu, sư tử, cọp...:3dandap:
 
  • Like
Reactions: cafesaigon
Hạng C
9/1/15
586
3.817
93
HCM
Ít nữa chắc có vụ E46 bị chuột ghét nữa :)
mà phải công nhận case "gà nhảy" huyền thoại thiệt, lưu truyền khắp chốn giang hồ
:3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: NghiMi
Hạng D
15/2/14
3.450
6.444
113
Bán bim mua toy, dàn gầm chả có sensor gì là yên tâm. Chỉ sợ lớn tí nó cắn banh 4 cái vỏ xe.