Thưa các bác trong FIFC
Em là shipping, trong OS em đăng ký bên XNL, có duyên với em tempra, pót spam lên đây hầu các bác, mong học hỏi kinh nghiệm xe cũ của các bác. Đề nghị MOD cho tồn tại thời gian ngăn ngắn để em giao lưu tý nhé
thương hiệu hàng Việt nam chất lượng như Ý
và đây là "đời" của em nó, "hơi bị sâu"
"SX" tức là Senior
ảnh chụp toàn thân em đứng trong buỏi chiều tà
máy móc bên trong của em nó:
bộ chế đã được hoán cải bằng hàng của Toy,
"nội thất":
dàn cát sét "còn zin":
bảng điện tử trông khá là vui mắt, tuy nhiên, em chưa hiểu hết ý nghĩ các đèn và em nghe đồn là nó mà trục trặc là kinh lém
, mà hiện tại là các đồng hồ điện tử mờ căm, ko nhìn rõ là tốc độ bao nhiêu, khả năng phi trên đường quốc lộ, làm mồi cho mấy cái máy sấy tóc của các bác xxx là khá cao
gậy chống nắp ta pô bằng gỗ
, nguyên do là ở chỗ cái chống zin, nắp ta pô đã bị mọt, nếu dùng chống zin, e rằng gãy làm 2 cái nắp ta pô thanh tú của em nó
kính chiếu hậu đã bị thay thế bởi loại kíng soi gương của các bà các cô nên khi lái rất bất tiện...chả nhìn thấy gì đằng sau, em cũng sẽ tậu cho em nó bộ gương mới đúng tính năng sớm
vấn đề nhức nhối nhất hiện tại là cái bộ phận này của em nó: (mất nước sau khi chạy hơi dài dài trong thành phố và dùng máy lạnh - chết máy giữa đường - máy quá nóng dẫn đến bó máy, ko khởi động lại đuợc
, nguyên nhân sâu xa theo em hiểu có thể là hạn chế cố hữu của fiat
, ngoài ra thấy bảo phần điện cũng ghê lém, tuy nhiên sau khi spa nhất là phần điện - chỉnh cảm ứng máy lạnh, nạp ga máy lạnh, sủa sang đèn đóm cả buổi chiều hết 250k, em thấy cũng được
tiếp theo là cần số khi sang số nặng như cùm
chốt khóa cửa bên phải bị hỏng, nên mở lúc nào cũng được, khóa cũng như ko (các bác giữ bí mật thông tin này cho em nhé, ko thì kẻ xấu chui vào khua khoắn em nó thì tội lém)
cốp sau của em nó có thể chỉnh diện được (có dấu vết của mô tơ cũ), tất nhiên là ko thể dùng được, phải dùng chìa khóa vặn trẹo cả tay
phát hiện bất ngờ là em nó còn 1 dây an toàn zin hoàn toàn cho ngươi ngồi hàng giữa...em nó đăng kí ghi 5 chỗ nghen các bác
, vậy là khi nào đi off, 5 ae cưỡi em nó là hợp pháp, keke
chiều tối muộn em cho em nó đi tắm táp dọn rửa sạch sẽ ở gần cầu Đỏ, để đi ra mắt giá 250k mà có vẻ làm ko đuợc ưng ý cho lắm
e nó đã sẵn sàng
em nó trông có duyên ra phết, em thích nhất cái mông cong vút
....
,
có lẽ mai này thư thả, em bố trí cho em nó quả cản gió với dàn đèn nhấp nháy hòanh tráng...để em nó hãnh diện với đời
với tình hình rổ giá như vậy, chắc em phải từ từ đầu tư thêm tý nữa cho em nó...ưu điểm của em nó la cưỡi lên khá đầm các bác ah, cách âm tốt, gương chỉnh điện toàn bộ, khóa trung tâm (cái này đang hỏng các bác ah), trợ lực lái, máy 1.6, nghe nói ăn uống cũng vừa phải, và trông cũng ngầu như ai đó đi 4B
, có thể chấp nhận được,
.
phóng sự của vợ 2 e tạm thời chỉ có thế, iem xin cập nhật thêm sau nếu có gì hay ho. các bác xem thấy có phần nào cố vấn thêm zúp em, em cảm ơn nhiều, thank you very big.