Thánh Chó
11/10/09
4.450
6.738
113
2 ngày trước tầm 12h trưa em bon bon từ PMH về nhà bè trên đường trần văn trà quẹo qua nguyễn lương bằng (góc cua trường tiểu học nam sài gòn)
Do làn bên trái đông xe mà làn bên phải chả có con xe 4b nào nên em bẻ lái đánh ngoặt vô lăng drift xe 1 cách điệu nghệ qua làn phải (thật ra là lách qua :D)
đèn xanh vừa sáng em vào số 1 đạp ga thả côn, xe gầm lên em đánh lái nghiêng người cua phải, bỗng xe khựng khựng lại (do em đạp thắng :D) 1 anh nông dân lam lũ với áo màu da ghế benltey cầm con rắn cạp nông khè khè vào xe em, em xi nhan phải vào lề. ko quên tinh thần os là lấy giấy tờ, xong bấm ghi âm :D
ra xe em tiến lại anh xxx chưa kịp mở miệng thì đt reng, ghi âm bị cắt em cũng ko mở lại được, mốt cách bác rút kinh nghiệm chỗ này, có ghi âm thì nhớ chuyển đt qua plane mode.
xxx: anh cho em kiểm tra giấy tờ (chào theo điều lệnh:
em: cầm giấy tờ trên tay hỏi "em bị lỗi gì ạ"
xxx: anh chạy xe vào làn xe máy :cool:
em: :eek: cười thầm trong bụng, keke phen này chú toi dzồi, em hỏi "anh có chắc là em sai không? đường ko có biển phân làn 412 thì em có quyền chạy cả 2 lane chứ"
xxx: h tui hông biết, anh chạy vậy là sai tui lập biên bản, sau này khiếu kiện gì thì anh có thể liên hệ tòa án, tui cũng chào anh đúng điều lệnh, anh có thể ghi bất kỳ ý gì vào phần ý kiến trong biên bản.
em: ok vậy anh lập biên bản cho em đi
xxx: cho xem bằng lái,
em quay lại xe lấy bằng lái, khi trở ra thì 1 xxx già hơn tiếp em có sẵn xấp biên bản trên moto :D
em thì tinh thần đề nghị lập biên bản bước qua
xxx: tui lập biên bản anh vì anh đi sai làn
em: ok anh lập biên bản đi em ký, mà em nhắc lại là em ko sai, đường ko có biển phân làn, nên ko bắt buộc xe máy chạy làn ngoài xe hơi làn trong, nên em có quyền chạy cả 2 làn.
xxx: nhìn em hỏi "em làm ở đâu"
em: em sanh ziên thoai
xxx: em học trường gì
em: trường làng gần đây ợ
xxx: lần này nhắc nhở, chạy vậy là gây nguy hiểm
em: vâng em cám ơn, đếm đủ giấy tờ xong em lên xe
vào xe đóng cửa vô số 1, thả côn hơi mớm ga thì liếc kính hậu em thấy 1 Mer S400 mới leng keng tấp vô, biển LD thì ra là xe hãng, em tắt máy con xe dưới 450 ngựa thần thánh tiến lại anh mer, ảnh hạ kính bắt tay chào hỏi sao ảnh bị xúc, ảnh nói chả biết nữa để xem, em hỏi phải anh chạy làn trong mà rẽ ko. anh mer ok nó đó. em bày mưu ảnh xuống xúc anh xxx, anh hớn hở, xxx bí xị :D
vậy là xxx thất thu 2 xe

sáng em ngồi 8 với ông chú mua xe em thì ổng bên an toàn giao thông ( chuyên đi bắt xxx sa đọa) chính ổng trực tiếp theo dõi ghi hình thì thống kê 1h 1 nhóm 2 xxx chuyên trị xe máy tóm được trung bình 250 xe mỗi xe 50-100k
nếu 1 xxx kẹt mà đổi ca với 1 xxx khác thì tiền "lót tay" tại chỗ là 10 chai
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
16/9/13
310
142
43
sáng em ngồi 8 với ông chú mua xe em thì ổng bên an toàn giao thông ( chuyên đi bắt xxx sa đọa) chính ổng trực tiếp theo dõi ghi hình thì thống kê 1h 1 nhóm 2 xxx chuyên trị xe máy tóm được trung bình 250 xe mỗi xe 50-100k
nếu 1 xxx kẹt mà đổi ca với 1 xxx khác thì tiền "lót tay" tại chỗ là 10 chai
Thời buổi này mà còn ăn 50k ah? Em nghĩ là 100-200k mới đúng.
 
Hạng D
15/3/12
1.499
2.609
113
2 ngày trước tầm 12h trưa em bon bon từ PMH về nhà bè trên đường trần văn trà quẹo qua nguyễn lương bằng (góc cua trường tiểu học nam sài gòn)
Do làn bên trái đông xe mà làn bên phải chả có con xe 4b nào nên em bẻ lái đánh ngoặt vô lăng drift xe 1 cách điệu nghệ qua làn phải (thật ra là lách qua :D)
đèn xanh vừa sáng em vào số 1 đạp ga thả côn, xe gầm lên em đánh lái nghiêng người cua phải, bỗng xe khựng khựng lại (do em đạp thắng :D) 1 anh nông dân lam lũ với áo màu da ghế benltey cầm con rắn cạp nông khè khè vào xe em, em xi nhan phải vào lề. ko quên tinh thần os là lấy giấy tờ, xong bấm ghi âm :D
ra xe em tiến lại anh xxx chưa kịp mở miệng thì đt reng, ghi âm bị cắt em cũng ko mở lại được, mốt cách bác rút kinh nghiệm chỗ này, có ghi âm thì nhớ chuyển đt qua plane mode.
xxx: anh cho em kiểm tra giấy tờ (chào theo điều lệnh:
em: cầm giấy tờ trên tay hỏi "em bị lỗi gì ạ"
xxx: anh chạy xe vào làn xe máy :cool:
em: :eek: cười thầm trong bụng, keke phen này chú toi dzồi, em hỏi "anh có chắc là em sai không? đường ko có biển phân làn 412 thì em có quyền chạy cả 2 lane chứ"
xxx: h tui hông biết, anh chạy vậy là sai tui lập biên bản, sau này khiếu kiện gì thì anh có thể liên hệ tòa án, tui cũng chào anh đúng điều lệnh, anh có thể ghi bất kỳ ý gì vào phần ý kiến trong biên bản.
em: ok vậy anh lập biên bản cho em đi
xxx: cho xem bằng lái,
em quay lại xe lấy bằng lái, khi trở ra thì 1 xxx già hơn tiếp em có sẵn xấp biên bản trên moto :D
em thì tinh thần đề nghị lập biên bản bước qua
xxx: tui lập biên bản anh vì anh đi sai làn
em: ok anh lập biên bản đi em ký, mà em nhắc lại là em ko sai, đường ko có biển phân làn, nên ko bắt buộc xe máy chạy làn ngoài xe hơi làn trong, nên em có quyền chạy cả 2 làn.
xxx: nhìn em hỏi "em làm ở đâu"
em: em sanh ziên thoai
xxx: em học trường gì
em: trường làng gần đây ợ
xxx: lần này nhắc nhở, chạy vậy là gây nguy hiểm
em: vâng em cám ơn, đếm đủ giấy tờ xong em lên xe
vào xe đóng cửa vô số 1, thả côn hơi mớm ga thì liếc kính hậu em thấy 1 Mer S400 mới leng keng tấp vô, biển LD thì ra là xe hãng, em tắt máy con xe dưới 450 ngựa thần thánh tiến lại anh mer, ảnh hạ kính bắt tay chào hỏi sao ảnh bị xúc, ảnh nói chả biết nữa để xem, em hỏi phải anh chạy làn trong mà rẽ ko. anh mer ok nó đó. em bày mưu ảnh xuống xúc anh xxx, anh hớn hở, xxx bí xị :D
vậy là xxx thất thu 2 xe

sáng em ngồi 8 với ông chú mua xe em thì ổng bên an toàn giao thông ( chuyên đi bắt xxx sa đọa) chính ổng trực tiếp theo dõi ghi hình thì thống kê 1h 1 nhóm 2 xxx chuyên trị xe máy tóm được trung bình 250 xe mỗi xe 50-100k
nếu 1 xxx kẹt mà đổi ca với 1 xxx khác thì tiền "lót tay" tại chỗ là 10 chai
Bước ra bước vào , chào hỏi, đọc lỗi, nhận tiền ,trong 14,4 giây là xong 1 xe? Hic
 
Hạng B2
20/3/14
431
249
63
14.4s 1 xe chắc lưu lượng đông lắm mới đạt. 1h mà 10 chai thì nghe ghê quá
 
  • Like
Reactions: koolboys