Hạng B1
12/6/12
69
67
18
Đà Lạt
Mấy cái hình trc báo cáo tình hình cho các bác,rồi em sẽ kể dần sau.







fe9a4f9769099ee4e9ea431148b2812d_47733134.dsc0529.jpg

8bf7e2939402532901530c2d5a806ba2_47733556.mg1849.jpg
 
Ka confirmed
Hạng D
7/10/11
2.308
4.991
113
Chia buồn cùng bác chủ. Có liên quan j đến vụ òa ga hôm trước bác hỏi ko bác Alti?
 
Hạng B2
13/7/11
280
183
28
39
các bác câu chuyện quá ,kể luôn đi còn post kể sau làm gì
 
Hạng B1
12/6/12
69
67
18
Đà Lạt
Cả câu chuyện của em làthế này đây các bác.
Em ở Russia được gần 7 năm,năm nay là năm cuối rồi vì em sẽ hoàn tất DDS trong năm nay.Ở đây dc 7 năm,em có 2 việc rất muốn làm.Gọi nó là ước mơ cũng không sai tí nào các bác à.
Việc thứ nhất là mở một phòng mạch nhỏ ở đây để phục vụ cộng đồng người Việt ở đây.Và cũng nhờ trời thương,em mở dc phòng mạch trong năm vừa rồi,cũng tạm ổn,nói chung là đã đạt dc cái thứ nhất.
Việc thứ hai.em mong dc lái xe một chuyến dọc cái đất nước xinh đẹp này.Đi đến những cái thành phố đó,những cái thành phố cổ kính,hiền hòa,mang đậm cái hơi thở của kiến trúc châu âu.
Đi qua những cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ và bất tận.
Đi qua những nhánh sông cách ngang của sông Đông,với những cái sườn cát óng ánh,và những mặt hồ trong vắt.
Đi qua những đồng lúa mì rộng ngút tầm mắt,xanh rì.
Đi đến Ermitage để chiêm ngưỡng những bộ tranh sưu tập lớn của Bá tước Henrich Bruchl , của chủ nhà băng Kros, của Huân tước Walpole..

Hơn 3000km.Đi và về.
Báo cáo với các bác là em vừa về tới nhà tối hôm qua.Nhưng là về bằng tàu lửa ;)
Nói chung là chuyến đi rất tuyệt các bác à,nhiều chuyện xảy ra,và có những tình huống cũng thật oái ăm.Em sẽ dần tường thuật cho các bác.

Không miên man nữa,em bắt đầu ngay vào ngày thứ nhất đây.
Ngày đầu tiên,em xuất phát từ Voronezh,em đi hơn 500km.Em đi doc theo cao tốc M4.M4 hay tên gọi khác là Don highway.Nó kéo dài khoảng 1200km,đây là trục giao thông xuyên suốt nối liền miền Nam của Russia.Đường tốt và an toàn nên ngày đầu em đi chuyển với vận tốc từ 120-150km.
594ce97390f64a11de6afc8e5e1afb97_47690637.img1149.jpg

dbf7adf673e9614f01cff68d003200a5_47690369.img1011.jpg

Đi dc khoang 60km.Em ghé vào Zadonsk -, trung tâm hành chính của Zadonsk huyện vùng Lipetsk . Zadonsk nằm trong vùng cao trong một khu vực đẹp như tranh vẽ trên bờ trái của sông Don ,
73e5c6433e35821948eb5cb1f712236c_47690317.dsc0067.jpg
2af58ccf605a7efc17ae16abeba28f03_47690218.mg1191.jpg


Em dẫn theo mấy đứa em đi,nên chỉ có em là người duy nhất cầm lái,nhưng mà đường tốt nên di chuyển suốt khoảng đó cũng không thấy mệt gì cả các bác à.Đến nơi tắm rửa ăn uống xong em còn làm 5 chai ken đó chứ ;)

Đây là bạn đường của em,Ford Mondeo 2004.Em tên đầy đủ là Trần Trọng Trung nên ngày xưa khi mua xe và lúc đăng kí biển số xe,em cũng có tác động với mấy chú XXX một tí để xin cái biển số có ba chữ TTT ;)
9c091c3707c07a9d58f196451c2111fd_47690283.mg1222.jpg

Đường đi dọc đường là thế này đây các bác,toàn là những cánh đồng hoa,đẹp mê hồn.
5c1c52e891fe8b2a38e18d83e9f363a9_47690399.img1045.jpg

Bây giờ em ra ngoài có công việc một tí đây,tối về em sẽ tường thuật tiếp.Cảm ơn các bác đã theo dõi.
Ngày thứ hai.Em đến Moscow và đi được một nữa cung đường của Golden Ring.Nói sơ sơ về Golden Ring là thế này.Golden Ring là một vòng các thành phố phía đông bắc của Moscow, thủ đô của Nga Những thị trấn cổ xưa, mà cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành của Giáo Hội Chính Thống Nga , bảo vệ bộ nhớ của các sự kiện quan trọng và đáng kể nhất trong lịch sử nước Nga.Hay nói cách khác đi,những thành phố này là cái nôi văn hóa và lịch sử của Russia.Mỗi thành phố đều có huy hiệu riêng của nó như các bác thấy ở dưới và những kiến trúc đặc trưng của nó.Những thành phố này nó bao quanh Moscow như một cái vòng tròn,bởi vậy người ta mới gọi nó là Golden Ring.

40px-Coat_of_Arms_of_Sergiev_Posad_%28Moscow_oblast%29.png
40px-Coat_of_Arms_of_Pereslavl-Zalessky_%28Yaroslavl_oblast%29.png
40px-Coat_of_Arms_of_Yaroslavl_%281995%29.png
40px-Coat_of_Arms_of_Rostov_%28Yaroslavl_oblast%29.png
40px-Coat_of_Arms_of_Vladimir_%281781%29.png
40px-Coat_of_Arms_of_Suzdal.gif


[link=http://www.123rf.com/freeimages.php]

[/link]
5b50ec23d7f141108cd22bec7c485c88.jpeg


7500953784_85ff0f18c6_z.jpg
Những dạng nhà thờ như thế này rất dễ gặp trên đường đi các bác à.Rất đẹp và rất nên thơ.
ca0a0691fba2b995b90d98d201a3b150_47732912.mg1688.jpg

215b33c1ae2eb2584b51b6bb0491e1a1_47732872.mg1539.jpg

b6ce13926d60a4bae27a66cd2fe71b0e_47733065.img1438.jpg

Trên đường đi em gặp một chiếc in finiti mạ vàng và một chiếc porscher 911 biển số cũng 911
080402cool_prv.gif

b1a28961c63e3c7707a3c6595839ebf1_47733089.img1607.jpg

52a2ccc6252fc28660ed22b2162f7b48_47733079.img1461.jpg

Đi về đến Moscow thì gặp mưa và kẹt xe.
69e313f0b9a83d9f0a3c5b89c6c66692_47733025.img1291.jpg

edc69bd933252898aed93fe51364e4b9_47732962.img1237.jpg

Em có nghe đồng nghiệp nói,ở cái xa lộ này,vào mùa đông 2 năm trước,có một lần có một vụ tai nạn lớn 2 xe container chở xe đụng nhau làm chắn cả hết con đường.Và thêm mùa đông nữa,mà các bác biết mùa đông của Russia là thế nào rồi,lạnh có khi đến -30doC.Còn thêm bão tuyết nữa,nên cứ mỗi sáng sớm là phải có xe cào tuyết đi dọn đường trước rồi thì mình mới đi dc.Và cái thứ hai,chắc bác nào ở châu Âu và nếm cái mùa đông rồi thì biết rồi,người ta rải muối ra đường để tan tuyết,và cái muối này thì cực kì hại xe,nó làm rỉ sét gầm xe.Nên xe đi một mùa đông ở Russia còn hại hơn 3-4 so với những nc khác,vì ở đây tuyết nhiều nên người ta còn rải muối nhiều gấp mấy lần so với những nơi khác.Cái thứ hai là bánh đinh,tức là bánh xe để đi mùa đông,nó có thêm đinh vào để giúp bám đường tốt.Xe ở đây ai cũng có 2 bộ bánh,bánh đi mùa hè và mùa đông.Cái thời tiết này và những cái đinh như thế rất ảnh hưởng đến chất lượng mặt đường nên cứ mỗi năm là phải bảo trì lại đường nhưng dc cái ở đây,người ta làm việc này rất tốt và nhanh chóng.

Bây giờ quay lại cái vụ kẹt xe do 2 cái container,vụ kẹt xe đó kéo dài hơn 2 ngày,một phần vì lạnh và kg cứu hộ dc,nên cái đợt đó chính quyền thành phố đã sử dụng em nghe đâu là 2 chiếc trực thăng,chuyên để cung cấp thức ăn và thiết bị y tế các bác à.
080402cool_prv.gif


Ngày thứ hai kết thúc như thế,sang đến ngày thứ ba thì bắt đầu có chuyện xảy ra.Xe đang đi ngon lành tự dưng nghe lục cục,em cứ nghĩ là bánh xe nên dừng xe ra kiểm tra.Nhưng không phải,bắt đầu từ đó,cứ chuyển vô D là nghe lục cục và xe không tiến dc nữa,chỉ có lùi được thôi.Cứ thử chạy tới thì tiếng lục cục càng lớn.Em lo là hộp số có vấn đề,thế là kg thử nữa vì sợ càng thử thì bệnh lại càng nặng.Thế là quyết định gọi xe cứu hộ.Nhắc tới cứu hộ cũng là một câu chuyện thật vui các bác à.Em gọi cứu hộ,thì nữa tiếng sau tự nhiên nghe tiếng mô tô ở đâu ầm ầm kéo tơi,ngồi trên xe là hai thanh niên to đùng,và ăn bặn như dân Biker trong film Hollywood của Mỹ.Em lúc đó cũng hơi nao nao các bác à.Thế là hai bạn đó tới bắt tay và nói là làm ở dịch vụ cứu hộ,hai bạn đi Mô tô tới trc để coi tình trạng xe thế này,và có cần thiết phải điều cứu hộ tới ngay hay không vì lúc đó kẹt xe nữa.Em cũng ấn tượng với tên của công ty cứu hộ này Black Angel
080402cool_prv.gif

7380a72d3d1c4d57e4e2cf04ac26723c_47733840.img1846.700x0.jpg

18f0f65a7bdad0fd454f9c1d8b262feb_47733735.img1634.jpg

9103427971c94918ff8d7223768f581f_47733825.dsc0539.jpg



fe9a4f9769099ee4e9ea431148b2812d_47733134.dsc0529.jpg

87d1eb224181f9d7ea3c7aed669ed02c_47733153.dsc0536.jpg

a06ab32772b58a8ee9dd99619a9cc3f5_47733772.mg1814.700x0.jpg

26ea075859f4f1e6a0eb0a55eef494e3_47733757.mg1812.700x0.jpg

Kiểm tra xong thế là hai bạn này quyết định đưa xe cứu hộ tới,nhưng hôm đó là chiều thứ bảy rồi,nên không có hãng xe nào nhận nữa.Thế là phải đưa xe ra base của các bạn đó,ở đó có khách sạn và nhà ăn luôn.Thế là nguyên hai ngày tiếp theo,mọi chuyện đều không như kế họach,đành phải chuyển sang B plan
8bf7e2939402532901530c2d5a806ba2_47733556.mg1849.jpg


Đây 2 bạn đó đây,em rất kết quả mo to này.Hai bạn này nhìn dữ tợn vậy mà cũng hiền lành lắm,thế là tối đó em mời hai bạn này vodka
033102beer_1_prv.gif
đến tận khuya.
35483012c7ca3a96def6a49b3f2d2040_47733817.mg1843.700x0.jpg

9f23d047f98142e8aeab2775ffc08310_47733805.mg1840.700x0.jpg

2b6c4b32af63d8c9e8f50caa53e1114c_47733866.dsc0542.700x0.jpg

9f23d047f98142e8aeab2775ffc08310_47733805.mg1840.700x0.jpg

352c022bb01981a132e12102dc747002_47733476.mg1862.jpg