Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
SG Car nói:mình hổng bít, nhưng dù sao cũng ủng hộ bác, chúc bác có một chuyến đi thành công nhé,nếu được thì đi đến đâu bác up lộ trình lên đến đó cho nó hoành tráng,biết đâu làm như thế bác sẽ diện kiến được nhìu AE OS từ Bắc tới Nam
hanoiman nói:Em tính lộ trình sẽ đi theo quốc lộ 1A vì thứ 1 là tập trung đông dân cư, thứ 2 là các cảnh đẹp đều ở đó hết.
Không đi theo đường mòn HCM.
1 ngày chạy xe khoảng 400km là nghỉ 1 chặng . Có gấp ko hả các bác
Xe với Cộ nói:Theo em bác không nên chia chặn theo số Km mà nên chia chặn theo địa danh : Em chia thử bác tham khảo nhé.
Chặn 1: SG--> Nha Trang : Nếu Bác đi sớm thì khoãng 3h chiều là tới, Tranh thủ nghĩ ngơi và có thể nghĩ lại ngày hôm sau để du lịch, nếu không thích Nha Trang bác chạy ra Tuy Hoà (thêm 110 Km nữa) đặc sản Biển rất ngon và rẻ, muốn ăn thịt rừng thì bác ghé qua Phú Lâm (Cũng thuộc Tuy Hoà) chạy đường chính qua bến xe 1 chút là có quán lụp xụp (hỏi dân địa phương) bán thịt rừng ngon tuyệt mà rất rẻ. Tối bác muốn giải trí thì có khu Du Lịch Thuận Thảo trong thành phố sẽ phục vụ bác chu đáo
Chặn 2 : Nha Trang---> Đà Nẵng : Chặn này hơi xa và đường không tốt bằng chặn 1, em nghĩ bác phải chạy xe suốt ngày nếu 7h sáng khởi hành em nghĩ khoãng 6h chiều là đến Đà Nẵng, Dành nguyên ngày hôm sau để tham quan nghĩ dưỡng
Chặn 3 : Đà Nẵng ---> Quãng Bình: Bác đi sớm thì có thể tham quan được động Phong Nha, em ko nhớ rỏ mùa mưa bão này thì động có mở cửa cho tham quan không? Nhờ các bác khác góp ý thêm.
nếu không thì tối tối bác ra cửa biển Nhật Lệ có mấy quán đặc sản nhắm đẻn ( rắn biển ) cũng tuyệt lắm!
Chặn 4 : Quãng Bình---> Vinh: Thành phố này cũng lớn, bác nghĩ ngơi ở đây cũng tốt và dưỡng sức sáng hôm sau chạy tiếp.
Chặn 5 : Vinh ---> Hà Nội
Mong các bác góp ý thêm ạ.
conon nói:Xe với Cộ nói:Theo em bác không nên chia chặn theo số Km mà nên chia chặn theo địa danh : Em chia thử bác tham khảo nhé.
Chặn 1: SG--> Nha Trang : Nếu Bác đi sớm thì khoãng 3h chiều là tới, Tranh thủ nghĩ ngơi và có thể nghĩ lại ngày hôm sau để du lịch, nếu không thích Nha Trang bác chạy ra Tuy Hoà (thêm 110 Km nữa) đặc sản Biển rất ngon và rẻ, muốn ăn thịt rừng thì bác ghé qua Phú Lâm (Cũng thuộc Tuy Hoà) chạy đường chính qua bến xe 1 chút là có quán lụp xụp (hỏi dân địa phương) bán thịt rừng ngon tuyệt mà rất rẻ. Tối bác muốn giải trí thì có khu Du Lịch Thuận Thảo trong thành phố sẽ phục vụ bác chu đáo
Chặn 2 : Nha Trang---> Đà Nẵng : Chặn này hơi xa và đường không tốt bằng chặn 1, em nghĩ bác phải chạy xe suốt ngày nếu 7h sáng khởi hành em nghĩ khoãng 6h chiều là đến Đà Nẵng, Dành nguyên ngày hôm sau để tham quan nghĩ dưỡng
Chặn 3 : Đà Nẵng ---> Quãng Bình: Bác đi sớm thì có thể tham quan được động Phong Nha, em ko nhớ rỏ mùa mưa bão này thì động có mở cửa cho tham quan không? Nhờ các bác khác góp ý thêm.
nếu không thì tối tối bác ra cửa biển Nhật Lệ có mấy quán đặc sản nhắm đẻn ( rắn biển ) cũng tuyệt lắm!
Chặn 4 : Quãng Bình---> Vinh: Thành phố này cũng lớn, bác nghĩ ngơi ở đây cũng tốt và dưỡng sức sáng hôm sau chạy tiếp.
Chặn 5 : Vinh ---> Hà Nội
Mong các bác góp ý thêm ạ.
@Xe voi co : Xong! Bác tính giùm bác í lộ trình khứ hồi rùi!
Bác í XV từ HN vào SG !