Re:Em tính múc bà già Peugeot 203 này, các bác tư vấn giúp em ạ... gấp gấp...
Uầy, bác ơi, bác pm cho em xin contact của bác đi. có bác tư vấn cho thì còn gì bằng ạ.
HAC nói:Sơn không đạt, nội thất làm rất ẩu giá này chát quá bác!
Không biết máy móc thế nào?
Uầy, bác ơi, bác pm cho em xin contact của bác đi. có bác tư vấn cho thì còn gì bằng ạ.
Re:Em tính múc bà già Peugeot 203 này, các bác tư vấn giúp em ạ... gấp gấp...
Sao bác lại đi xem xe buổi tối thế kia, bất lợi cho bác lắm! Đã xem, bác chụp luôn hinh máy , gầm và thêm hình nội thất thì các chuyên gia như bác HAC, KCTRAN, bác sĩ Auto mới ném đá trúng được chứ!
Chúc bác có được xe ưng ý!
Sao bác lại đi xem xe buổi tối thế kia, bất lợi cho bác lắm! Đã xem, bác chụp luôn hinh máy , gầm và thêm hình nội thất thì các chuyên gia như bác HAC, KCTRAN, bác sĩ Auto mới ném đá trúng được chứ!
Chúc bác có được xe ưng ý!
Re:Em tính múc bà già Peugeot 203 này, các bác tư vấn giúp em ạ... gấp gấp...
Khổ lắm ạ, giờ đấy e mới rỗi đi được, em hẹn lại bác chủ xe t7 này test tiếc cụ thể hơn. E chỉ mong mời được 1 cụ trên mình cùng đi với e. con xe cổ đầu tiên trong đời đấy ạ.
sgman nói:Sao bác lại đi xem xe buổi tối thế kia, bất lợi cho bác lắm! Đã xem, bác chụp luôn hinh máy , gầm và thêm hình nội thất thì các chuyên gia như bác HAC, KCTRAN, bác sĩ Auto mới ném đá trúng được chứ!
Chúc bác có được xe ưng ý!
Khổ lắm ạ, giờ đấy e mới rỗi đi được, em hẹn lại bác chủ xe t7 này test tiếc cụ thể hơn. E chỉ mong mời được 1 cụ trên mình cùng đi với e. con xe cổ đầu tiên trong đời đấy ạ.
Re:Em tính múc bà già Peugeot 203 này, các bác tư vấn giúp em ạ... gấp gấp...
Nhìn cái peugeot deux cent trois này (lâu quá chắc sai chính tả tiếng Pháp rồi) em thấy nhớ cái xe của ông ngọai em ghê. Nhớ lúc mới giải phóng không được chạy xe hơi, cái 203 nhà em được trưng dụng như nhà kho, lâu lâu em mở cửa rồi ngồi sau vôlang sang số cho nó oai.Nghĩ lại thấy vui vui.Cuối cùng ba em cũng ráng chạy được cái giấy phép, thế là em cũng được đi chơi cùng bà cụ 203 này.(Cụ là lúc này chứ lúc đó thì oai ra phết)
Nhìn cái peugeot deux cent trois này (lâu quá chắc sai chính tả tiếng Pháp rồi) em thấy nhớ cái xe của ông ngọai em ghê. Nhớ lúc mới giải phóng không được chạy xe hơi, cái 203 nhà em được trưng dụng như nhà kho, lâu lâu em mở cửa rồi ngồi sau vôlang sang số cho nó oai.Nghĩ lại thấy vui vui.Cuối cùng ba em cũng ráng chạy được cái giấy phép, thế là em cũng được đi chơi cùng bà cụ 203 này.(Cụ là lúc này chứ lúc đó thì oai ra phết)
Re:Em tính múc bà già Peugeot 203 này, các bác tư vấn giúp em ạ... gấp gấp...
Cái này qua box xe cổ thì mới có người đúng chiên môn. Bác chaugiahien đâu rồi nhỉ
Cái này qua box xe cổ thì mới có người đúng chiên môn. Bác chaugiahien đâu rồi nhỉ
Re:Em tính múc bà già Peugeot 203 này, các bác tư vấn giúp em ạ... gấp gấp...
dzạ có em, pak Lâm, nhưng e là dân amateur, bit j về xe cổ đâu. hehe
dzạ có em, pak Lâm, nhưng e là dân amateur, bit j về xe cổ đâu. hehe