Kính chào cả nhà!
Thực tình thì không muốn đăng bài(để khỏi bị cho là khoe mẽ việc "chiến" với xxx), nhưng vì cũng muốn "cảm ơn"các xxx này 2 việc, nên mới đăng lên!
Việc 1: Em đã sung sướng chứng minh với thằng bạn đi cùng về việc: đã lái xe(đặc biệt 4B) thì phải hiểu cơ bản luật GTĐB, xxx đã là người kiểm chứng điều này!
Việc 2: Chứng minh thời gian tham gia diễn đàn OS trong suốt thời gian qua là quá đúng đắn cho bản thân em( tối nào cũng theo dõi suốt, nhiều khi bà cả còn phải ghen tị!!!!!!)
Số là hôm qua, ngày 7/7/2015, em đang chở thằng bạn đi trên Nguyễn Văn Linh, hướng từ ngã ba Trịnh Quang Nghị về QL1. Đang "chém gió" với thằng bạn về biển báo giao thông này nọ...(thằng bạn đang học B2), vừa qua trạm thu phí, đến ngã ba tiếp theo(Ngã ba này nhiều anh em đã phản ánh là "lò bánh mỳ"). Em đi làn ngoài cùng bên trái, đến ngã ba dừng đèn đỏ. Vừa đèn xanh, đi thẳng thì xxx chỉ cạp nong. Em tấp vào lề, ngồi yên chờ xxx. xxx tiến đến: anh trai đi mà không thấy biển báo hả anh trai?
Em: bình tĩnh hạ kính, thò đầu ra: tôi thắt dây an toàn đầy đủ nhé!( đề phòng)
xxx:hơi khựng lại: đồng ý anh thắt dây an toàn đầy đủ( chắc cú này làm xxx thay đổi thái độ ngay)
xxx(giải thích): Biển báo dưới kia đã vẽ lại: hai làn phía trong là đi thẳng, còn làn phía ngoài bên trái là dành cho xe rẽ trái, anh trai đi thẳng vào làn rẽ trái!
Em: tôi có thể quay lại chụp hình biển báo mà anh nói để cho anh biết rằng: biển báo làn này trống không, và tôi được phép đi thẳng! xxx(lúc này đã bối rối): em chỉ nhắc nhỏ anh thôi chứ không làm gì anh cả!
Em( không muốn rắc rối thêm):Ok!
Thế là em lên xe đi luôn, nhìn kính hậu thấy 6 thằng xxx đang nhìn về xe em chỉ chỏ! Em có clip nhưng không up lên hầu các Bác được! Chỉ có hình chụp lại biển báo thôi! có ai giúp em post thì em sẽ gửi nhờ post dùm!
Link:
https://www.facebook.com/minhhuy.ng...0004392134147/529636140526119/?type=2&theater