Sáng nay bên E đi cứu hộ cho một chú Ếch nhẩy xuống mương, gặp phải bác chủ xe cũng hiểu biết về xe cộ chỉ yêu cầu làm gì cũng được miễn là kô xước thêm 1 vết nào. Sau 30 phút thì Ếch đã lên đường nhon lành, da hông bị tí xước nào. Nguyên nhân là do mấy chú 2 chỗ chạy trên đường làng chở kồng kềnh quá lấn hết đường mà bác chủ xe lại sợ hỏng sơn nên quá tay nhẩy luôn xuống mương
esc16vo.jpg

esc29gl.jpg

esc31lq.jpg
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.084
113
RE: Escape lao xuống mương

Lâu lắm mới thấy bác Lái_xe_cẩu đưa lên một vụ mà thiệt hại gần như không đáng kể. Nhưng bác cho hỏi thêm là kéo được lên thì nó sẽ chạy tiếp luôn hay có phải về gara kiểm tra gì không?
 
Hạng C
4/2/05
576
30
28
RE: Escape lao xuống mương

Trích đoạn: Lái_xe_cẩu
esc29gl.jpg

Nhìn cái vành trước vành sau khác nhau trông lạ thế nhỉ, vì sao thế các bác?[8|] Chả nhẽ Escape kiểu nó xì-tin thế à?[:-]
 
RE: Escape lao xuống mương

Lâu lắm mới thấy bác Lái_xe_cẩu đưa lên một vụ mà thiệt hại gần như không đáng kể. Nhưng bác cho hỏi thêm là kéo được lên thì nó sẽ chạy tiếp luôn hay có phải về gara kiểm tra gì không?

Con Ếch này bị ngẹo chân trước bê phải nên phải rước nó về tổ bó bột lại. :D

Bác bỉu nhẹ hả, có ngay 1 phát hổng pit nhẹ hay nặng đây

kia23wy.jpg
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
90.084
113
RE: Escape lao xuống mương

Vụ xe tải thì bác tài có kịp chui ra trước khi bị sặc nước không bác Lái_xe_cẩu?