Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
RE: FFC Dã ngọai cuối năm qua ống kính
Buổi tối 30/12/07 , đổi khẩu vị chút cho hấp dẫn, cơm cháo hòai cũng chán, bây giờ ăn dê đi
Về lại khách sạn mọi thứ đã được sẳn sàng cho GALA dinner, Hội cồng chiêng, âm thanh , giàn nhạc...
Cồng chiêng được nổi lên , báo hiệu Đêm GALA được bắt đầu
Cồng chiêng chỉ có người cao niên mới được đánh cồng chiêng còn người trẻ thì chỉ được gõ cái này ( không biết gọi bằng gì quên rồi)
Các thôn nữ múa hát bài " Chào đón khách "
Hội tưởng được vinh dự nhận lửa từ già làng để châm phát hỏa cho ngọn lửa chính của đêm hội.
Các già làng bắt đầu khai vị rượu và mời tất cả đòan uống theo thứ tự từ nhỏ đến lớn
Các anh ơi cứ uống cho say, có em châm rượu (nước) dài dài không ngưng
Nào mời các anh cùng múa với chúng em !
Màn biểu diễn độc tấu Tù Và,
Màn độc tấu trống Làng
Hết phần biểu diễn nhạc cụ dân tộc chuyển sang sân khấu hiện đại, là biểu diển của các ca sĩ nổi tiếng nhất của núi rừng tây nguyên
Và anh em Trong đòan cùng góp phần cho sân khấu thêm sôi động
Bàn tiệc được bày ra , Các món chủ yếu là thịt rừng nướng, chỉ có món này là lạ nhất " Hoa nếp"
Chai rượu của bác Thuận gởi cho đòan được xử lý như thế này đây
1,2,3, Vô ôôô....
Già làng ơi, thay mặt đòan gởi lời cám ơn đến tất cả các anh em trong làng đến tham dự
..... Và đây là GALA 2, chỉ còn lại đàn ghi ta
Cùng nhau những ca khúc vượt thời gian
..... Chúng ta cùng hát nhạc chế
GALA 2 kết thúc lúc 0h00.
Buổi tối 30/12/07 , đổi khẩu vị chút cho hấp dẫn, cơm cháo hòai cũng chán, bây giờ ăn dê đi
Về lại khách sạn mọi thứ đã được sẳn sàng cho GALA dinner, Hội cồng chiêng, âm thanh , giàn nhạc...
Cồng chiêng được nổi lên , báo hiệu Đêm GALA được bắt đầu
Cồng chiêng chỉ có người cao niên mới được đánh cồng chiêng còn người trẻ thì chỉ được gõ cái này ( không biết gọi bằng gì quên rồi)
Các thôn nữ múa hát bài " Chào đón khách "
Hội tưởng được vinh dự nhận lửa từ già làng để châm phát hỏa cho ngọn lửa chính của đêm hội.
Các già làng bắt đầu khai vị rượu và mời tất cả đòan uống theo thứ tự từ nhỏ đến lớn
Các anh ơi cứ uống cho say, có em châm rượu (nước) dài dài không ngưng
Nào mời các anh cùng múa với chúng em !
Màn biểu diễn độc tấu Tù Và,
Màn độc tấu trống Làng
Hết phần biểu diễn nhạc cụ dân tộc chuyển sang sân khấu hiện đại, là biểu diển của các ca sĩ nổi tiếng nhất của núi rừng tây nguyên
Và anh em Trong đòan cùng góp phần cho sân khấu thêm sôi động
Bàn tiệc được bày ra , Các món chủ yếu là thịt rừng nướng, chỉ có món này là lạ nhất " Hoa nếp"
Chai rượu của bác Thuận gởi cho đòan được xử lý như thế này đây
1,2,3, Vô ôôô....
Già làng ơi, thay mặt đòan gởi lời cám ơn đến tất cả các anh em trong làng đến tham dự
..... Và đây là GALA 2, chỉ còn lại đàn ghi ta
Cùng nhau những ca khúc vượt thời gian
..... Chúng ta cùng hát nhạc chế
GALA 2 kết thúc lúc 0h00.
Last edited by a moderator:
RE: FFC Dã ngọai cuối năm qua ống kính
Sáng hôm nay đi thăm buôn Đôn đây, chuẩn bị ăn sáng cho vợ 2 đây.
Bãi đậu xe khu lăng mộ vua voi trước khi vào tung tâm buôn đôn
Hướng dẫn viên của địa phương đang hướng dẫn đòan tham quan
Trên đường đi ra khỏi khu mộ em bắt gặp ông cụ
Đòan về lại trung tâm khu DL bản Đôn
Vào nhà rông và nghe hướng dẫn viên mô tả qui trình săn voi và thuần dưỡng voi.
cây niêu tượng trưng cho nền văn hóa dân tộc Ê - đê
Một số dụng cụ để săn voi của người dân tộc
Đòan tham quan một vòng quanh rừng được bảo tồn khu vực bản đôn
Cuối cùng chọn được vị trí quá tốt để cắm trại, và dùng bữa trưa
Tiếp viên trông thật xinh, chỉ có tây nguyên mới có hình ảnh tiếp viên phục vụ như thế này phải không các bác?
Đây là đầu bếp của đòan đang ........thực hiện món nướng thịt rừng
Một góc của mâm tiệc, [8|]
các sinh họat vui chơi tại bản Đôn
Cưỡi voi
Chèo thuyền trên hồ
Đòan chào tạm biện bàn Đôn, về lại trung tâm BMT
Trên đường về ghé lại trung tâm mua sắm của khu DL bản Đôn, tại đây có rất nhiều quà lưu niệm , theo tin từ bác F1 hàng hóa ở đây 90% có nguồn gốc từ SG
Tối 31/12 chủ yếu là đi chơi tự do " đánh lẻ" và " đánh chẳng"
Và đây 2 gia đình đánh lẻ số 7 và số 10
Sáng hôm nay đi thăm buôn Đôn đây, chuẩn bị ăn sáng cho vợ 2 đây.
Bãi đậu xe khu lăng mộ vua voi trước khi vào tung tâm buôn đôn
Hướng dẫn viên của địa phương đang hướng dẫn đòan tham quan
Trên đường đi ra khỏi khu mộ em bắt gặp ông cụ
Đòan về lại trung tâm khu DL bản Đôn
Vào nhà rông và nghe hướng dẫn viên mô tả qui trình săn voi và thuần dưỡng voi.
cây niêu tượng trưng cho nền văn hóa dân tộc Ê - đê
Một số dụng cụ để săn voi của người dân tộc
Đòan tham quan một vòng quanh rừng được bảo tồn khu vực bản đôn
Cuối cùng chọn được vị trí quá tốt để cắm trại, và dùng bữa trưa
Tiếp viên trông thật xinh, chỉ có tây nguyên mới có hình ảnh tiếp viên phục vụ như thế này phải không các bác?
Đây là đầu bếp của đòan đang ........thực hiện món nướng thịt rừng
Một góc của mâm tiệc, [8|]
các sinh họat vui chơi tại bản Đôn
Cưỡi voi
Chèo thuyền trên hồ
Đòan chào tạm biện bàn Đôn, về lại trung tâm BMT
Trên đường về ghé lại trung tâm mua sắm của khu DL bản Đôn, tại đây có rất nhiều quà lưu niệm , theo tin từ bác F1 hàng hóa ở đây 90% có nguồn gốc từ SG
Tối 31/12 chủ yếu là đi chơi tự do " đánh lẻ" và " đánh chẳng"
Và đây 2 gia đình đánh lẻ số 7 và số 10
Last edited by a moderator:
RE: FFC Dã ngọai cuối năm qua ống kính
Ngày 1/1/08 đòan khỏi hành về lại SG, trên đường về ghé thăm thác Drysap
Vâng thác Drysap rất đẹp, không có thác nào ở Đàlạt có thể sánh nổi, chỉ tiếc là hình em chụp không thể diễn tả hết được
Thảm thực vật rất hoang sơ chạy dọc theo dòng sông
.....Và đây hình ảnh cuối cùng của đòan chào tạm biệt Tây nguyên
Cuối cùng xin chân thành cám ơn hội FFC, các bác tổ chức, bác Mazda3back, bác F1, và các thành viên trong đòan cùng góp phần cho chuyến đi thành công rực rỡ và bổ ích.
Xin chúc các bác và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, phát đạt và luôn thắt chặt tình bằng hữu trong OS
Ngày 1/1/08 đòan khỏi hành về lại SG, trên đường về ghé thăm thác Drysap
Vâng thác Drysap rất đẹp, không có thác nào ở Đàlạt có thể sánh nổi, chỉ tiếc là hình em chụp không thể diễn tả hết được
Thảm thực vật rất hoang sơ chạy dọc theo dòng sông
.....Và đây hình ảnh cuối cùng của đòan chào tạm biệt Tây nguyên
Cuối cùng xin chân thành cám ơn hội FFC, các bác tổ chức, bác Mazda3back, bác F1, và các thành viên trong đòan cùng góp phần cho chuyến đi thành công rực rỡ và bổ ích.
Xin chúc các bác và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, phát đạt và luôn thắt chặt tình bằng hữu trong OS
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.