Hạng D
2/12/03
1.555
3.948
113
Vietnam
Fiat-Chrysler phải bồi thường 148,5 triệu USD cho gia đình nạn nhân
Hôm 2/4, toàn án Georgia đã tuyên án gia đình của cậu bé 4 tuổi bị chết cháy khi ngồi trên 1 chiếc Jeep sẽ nhận được 150 triệu USD tiền bồi thường từ công ty Fiat-Chrysler và người gây ra tai nạn.[pagebreak][/pagebreak]

Vào năm 2012, cậu bé Remington Walden 4 tuổi ngồi phía sau xe Jeep Grand Cherokee đời 1999 do người dì tên Emily Newsome điều khiển, khi dừng lại ở giao lộ để chờ đèn xanh chuẩn bị rẽ trái đã bị chiếc Dodge Dakota 1997 không giữ khoảng cách an toàn đâm vào đuôi xe. Va chạm khiến bình xăng bị vỡ, gây ra hỏa hoạn và cậu bé 4 tuổi bị chết cháy.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, NHTSA đã mở cuộc điều tra liên quan đến nhiều vụ cháy xe Jeep và đã yêu cầu nhà sản xuất triệu hồi những kiểu xe Jeep lắp đặt thùng xăng phía sau xe vì cho rằng thiết kế này không an toàn khi xảy ra va chạm từ phía sau. Nhưng Chrysler đã chống lệnh, chỉ triệu hồi những xe được sản xuất từ trước năm 1999.

Sau nhiều lần NHTSA phê phán việc chậm triệu hồi, đến tháng 8/2014, Chrysler mới triệu hồi đúng theo yêu cầu của NHTSA.

Bản án bao gồm 30 triệu USD cho nỗi đau về vật chất và tinh thần đối với nạn nhân và gia đình, 120 triệu USD cho cuộc sống của cậu bé Walden được các luật sư tính mỗi ngày 57 USD.

99% số tiền bồi thường cho gia đình Walden tức 148,5 triệu USD do công ty Fiat-Chrysler chịu.
1% tiền bồi thường tức 1,5 triệu USD do người gây ra tai nạn do lỗi không giữ khoảng cách an toàn chịu.

Ngoài khoản tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân có nhiều khả năng Fiat-Chrysler còn phải đối mặt với hình phạt chậm triệu hồi ước tính vài chục triệu USD như trước đây Toyota và GM đã chịu. Và đây cũng là bài học lớn đối với người phạm luật giao thông, họ không chỉ bị phạt hành chính khi vi phạm mà còn phải đối mặt với bản án hình sự và dân sự nếu gây tổn thất cho xã hội và người khác.

Đây là bài học lớn đối với các nhà sản xuất ô tô muốn chống lệnh triệu hồi của cơ quan an toàn giao thông Mỹ.
Theo: Detroitnews
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
Đừng giỡn mặt với nhà nước Mẽo. CSGT chỉ cần cài giấy phạt lên cần gạt nước là phải lo nộp phạt rồi.
Gớm. Không giữ khoảng cách an toàn khiến cậu bé 4 tuổi chết cháy phải bồi thường 1,5 triệu USD. Triệu phú cũng phải trắng tay. Chỉ tỷ phú mới chịu nổi mức bồi thường này.
Không đủ tiền bồi thường thí sao nhỉ?
 
Hạng D
7/7/13
4.000
17.426
113
Tan Phu, HCM
Kinh khủng khiếp, làm gì mà bồi thường đến gần 150k$. Để tiền cho hãng còn đóng phạt thêm cái tội lỳ và liều chớ.
 
  • Like
Reactions: raptor918
Hạng B2
21/3/07
182
104
43
Visit Site
Em nghĩ là vầy nè , chắc báo ghi lộn 1 số 0 ... 570 USD mới đúng !

570 x 365 x 60 khoảng 120 triệu ...

Tính như bác vẫn chỉ có 12 triệu $ thôi, lấy đâu ra 120 triệu. Không hiểu họ tính kiểu gì vậy ta.

tsc cái sứ giãy chết, phạt thế này thì các hãnh toi hết à.
TMV hay các hãng khác ở VN mà bị phạt kiểu này thì chịu được mấy phát nhỉ.

Một cái nữa chứng tỏ mấy bạn độ xe treo thêm bình xăng phía sau cũng nguy mang lại nguy cơ tiềm ẩn nha. Có cả trường hợp chở đồ trên giá nóc khi tai nạn nó tuột ra lao xuống giết người ngồi trong xe đối diện.
 
Hạng C
17/10/14
534
675
93
Thắc mắc hoài không hiểu tại sao ra được 120.000.000$. 57x365x4.* ra con số khác xa.
Các luật sư của Chrysler đề xuất bồi thường mỗi ngày 57 USD (80 năm chưa được 1,7 triệu), còn các luật sư đại diện cho gia đình cậu bé Walden đòi 120 triệu USD cho cả cuộc đời của cậu.
2 con số trên chả liên quan gì đến nhau, tính sao ra được.