Chủ đề tương tự
Trên thớt đoán chừng bác khoảng 40, ai dè "chẻ" ghê!thienGV nói:hehe hôm trước gặp bác Tâm
Hôm đó em bọc hậu, 3 chiếc kia dzọt trước lúc kẹt xe nên tranh thủ đua theo, không 8888 được!
Cái tiện thứ nhất: Nơi mua mồi dọc đường nhiều, giá rẻ, tươi thì SG không nơi nào bằng được. Tụi em thì chạy qua Gió Biển chừng 3km, quẹo vô bãi tắm ngay đó, mồi khá OK: Mực ống cỡ 3 con 2 kg giá 190K/kg, cá đục 150k/kg, ốc hương 250K/kg (ở SG chừng 400K), cá sòng cực ngon (con 1/2 kg giá 20K, biết ngon vậy mua chừng 10 con "dzậu" cho ớn lun!!!).
Cái này gầy độ từ hồi TFC chơi Trung Thu, bữa đó bác có mặt là biết rồi!B_O_S_S nói:Vụ này hồi nào vậy ah, sao mình ko biết nhỉ
...
Đường ven biển khá đẹp, hình như không có "máy sấy tóc", xe lớn cũng ít... bù lại đường xấu hơn, nguy hiểm do xe nhỏ + người cao hơn. Tụi em chạy không qua nổi 70km/g.
Nói chung đi Phan Thiết (hay Fiore kỳ này) thì thời gian khá dễ sắp xếp. 5g depa để vừa đủ tránh kẹt xe, chừng 7g là có thể dừng chân kiếm "mồi" bữa sáng, xong chạy tiếp chừng tới trưa là đến nơi. Tới Fiore chừng 11g: Vừa đủ để ăn trưa + chờ nhận phòng!
Từ từ rùi thấy chớ chưa ăn trưa mà sao ăn tối được!!!cvp nói:Cái lò nướng và đầu bếp đâu rồi anh Tâm?
Hình của bác đâu rồi? Show luôn đi chứ!