Giật tít câu view cho các bác vào chơi thôi. Sự thật ngược lại khiến em bàng hoàng khi nhìn đồng hồ cây xăng. Sáng qua đổ đầy xăng đi từ Pleiku lúc đồng hồ trip là 73km, chạy QL14 về đến gần ngã tư Bình Triệu là 580km. Sáng nay chỉ đổ 46l là lại đầy bình. Ghê vậy? chưa tới 10l/100km à? Đường 14 ngày 29 tết em đạp thoải mái 90/60/50 ko. Ếch già 10 năm của mình ngon thật.
Bình thường em chạy ĐL Nha Trang gì đó thì cũng chỉ 10,5l thôi, ko ngờ lần này đường ngon mà vắng nữa nên đạt kỷ lục 9l/100km. Có nhiều đoạn hạn chế 60 em phải giảm tốc miết, chứ cứ chạy trớn 80-90 thì còn ngon nữa. Chỉ có chạy trong nội thành thì hao nhiều, thường là 18l/100km.