Tình hình là thế này, mới đây tôi được đổi 1 em Fortuner máy dầu mới cứng thay cho em Everest 2009 đã cũ. Bao trông chờ háo hức với Fortuner vẻ ngoài hầm hố và doanh số chạy nhất thì thất vọng bấy nhiêu.
- ngồi băng 2 lâu bị mỏi bắp chân.
- xe chạy tốc độ cao thì người ngồi 2 băng sau đều bị ù tai.
- người ngồi băng cuối khó chịu hơn nhiều so với Everest
- trời mưa to thì gạt nước dù có gạt nhanh hết cỡ cũng không thấy rõ đường (đi QL13 mém mấy lần hốt xác xe máy chạy trước)
- mấy đứa nhỏ nhà mình cũng háo hức khi được đi xe mới nhưng đúng 1 lần, giờ mời chúng lên là chúng khó chịu nhăn nhó.
Thực sự tôi cũng không hiểu các bác xem Fortuner như thần thánh review thế nào chứ với người đã ngồi Everrest vài năm giờ ngồi lên con này thấy thất vọng quá.
- ngồi băng 2 lâu bị mỏi bắp chân.
- xe chạy tốc độ cao thì người ngồi 2 băng sau đều bị ù tai.
- người ngồi băng cuối khó chịu hơn nhiều so với Everest
- trời mưa to thì gạt nước dù có gạt nhanh hết cỡ cũng không thấy rõ đường (đi QL13 mém mấy lần hốt xác xe máy chạy trước)
- mấy đứa nhỏ nhà mình cũng háo hức khi được đi xe mới nhưng đúng 1 lần, giờ mời chúng lên là chúng khó chịu nhăn nhó.
Thực sự tôi cũng không hiểu các bác xem Fortuner như thần thánh review thế nào chứ với người đã ngồi Everrest vài năm giờ ngồi lên con này thấy thất vọng quá.