Bác Diền lái cứng tay thật .Hôm bữa di nhậu về em ngồi xe bác Nguyễn thấy bác qua mặt cái vèo .Giật mình luôn. Chúc mừng bác bình an về nhà. Quà của em dâu rồi .
@Nguyễn:
Bác nói chi dữ rứa! Bác đi vào ban ngày thì đường vắng lắm chạy thoải mái luôn! nhưng ban đêm thì nhiều xe lắm(xe tải, xe tốc hành, xe chất lượng cao chạy đầy!) Hôm đi vào SG xuất phát lúc 9h00 sáng vào đến nhà em là 24h hic! tổng cộng mất 15 tiếng (hôm đi ra chỉ mất 13 tiếng)!
@all: Đèn xe Vivant đi ban đêm không được tự tin lắm các Bác ơi!!!
Bác nói chi dữ rứa! Bác đi vào ban ngày thì đường vắng lắm chạy thoải mái luôn! nhưng ban đêm thì nhiều xe lắm(xe tải, xe tốc hành, xe chất lượng cao chạy đầy!) Hôm đi vào SG xuất phát lúc 9h00 sáng vào đến nhà em là 24h hic! tổng cộng mất 15 tiếng (hôm đi ra chỉ mất 13 tiếng)!
@all: Đèn xe Vivant đi ban đêm không được tự tin lắm các Bác ơi!!!
Bác Điền lượng tiêu thụ nhiên liệu như vậy là khá tốt rồi . Bác đi ngay thời điểm mưa bảo cũng khiếp chứ . Vậy là tay lái của Bác khá lụa nhá .
Xem hình Bác chụp làm mình nhớ cung đường quốc lộ 1 bên dốc bên xườn núi , kiểu này phải rũ AE làm chuyến offline Miền Trung .
Xem hình Bác chụp làm mình nhớ cung đường quốc lộ 1 bên dốc bên xườn núi , kiểu này phải rũ AE làm chuyến offline Miền Trung .