tvk
Tập Lái
3/6/09
30
0
6
Chào các bác !

Sau khi mở thớt "Cảm nhận và chia sẻ từ chuyến đi xa lần đầu khi biết lái xe
blank.gif
", mình đã chia sẻ các cảm xúc mà một driver mới toanh như mình vừa kinh qua trong tuần trước.

Tuy nhiên, mình lại gặp phải một vấn đề về chỗ đậu xe qua đêm. Việc này làm đau đầu cả tuần và có ý định gả luôn vợ 2 cho nhẹ đầu. Chuyện là thế này : mình sống và làm việc tại Biên Hòa, mỗi thứ Bảy, CN cuối tuần đều đánh xe chở vợ con lên Tp.HCM thăm ô/bà ngọai, tiện thể cho bọn trẻ học thêm. Nhà ô/bà ngọai sắp nhỏ ở gần Chợ Cây Quéo, Q. Phú Nhuận (Hòang Hoa Thám đi thẳng đến cuối đường). Ở gần nhà này có chỗ cho thuê đậu xe nhưng đã hết chỗ. Tìm vài khu lân cận thì có chỗ cho thuê (cơ quan) nhưng mức giá khỏang 400-500 k/tháng. Tính ra, mỗi tuần chỉ gửi vào chiều T7 rồi chiều CN lại lấy xe trở về Biên Hòa nhưng mỗi tháng phải bỏ ra ngần ấy chỉ cho 4 lần gửi xe thì quá phí (thà đi bus và đón taxi vào còn thảnh thơi và kinh tế hơn nhiều). Mình đang rối ở chuyện đậu xe trong TP đất chật người đông như SG và định bán nốt xe cho đỡ mất công (chẳng lẻ chỉ chạy lòng vòng ở BH rùi cuối tuần đánh xe xuống SG và về trong ngày hay sao!!!).
Mong các bác OS Members cho mình vài lời khuyên hữu hiệu với ! nếu không có phương án nào khả thi chắc mình không còn lựa chọn nào khác là gả nốt V2 cho nhẹ gánh. Nghĩ cũng buồn thật, nhưng biết làm sao bi giờ !
 
VIP CARD MEMBER
5/5/08
1.080
94
48
63
Tp Ho Chi Minh
Sao lại gả bà 2 đi bác? Thỉnh thoảng còn vi vu đây đó hay ọp ẹp gì với bà con OS thì xe đâu mà cưỡi?? Nếu bác chịu khó chạy lên thêm 1 đoạn, để xe ở Gò Vấp thì tui cho bác để nhờ trong sân của xưởng tui miễn phí luôn, tuần gửi xe có 1-2 buổi mà thuê tháng thì quá phí !!
 
Hạng B2
23/4/09
329
63
28
Sài Gòn khói bụi
Thật hoan nghênh tinh thần vì đồng đội của bác thợ rèn :D
Em ở gần ngã 4 Phú Nhuận, có biết một chỗ cho bác để xe được. Chỗ của đứa bạn em đang ở, sân chùa Vạn Hạnh, đường Nguyễn Kiệm. Nếu bác có khó khăn thì cứ ới em. Em sẽ hỏi nó giúp bác :)
 
Hạng B1
14/5/09
87
0
0
TP. HCM
Kiếm chổ nào gửi tính ngày thôi. Hay tìm hẽm nào vắng người qua lại gửi bà bán thuốc lá cho bả 20-30 ngàn, bả còn cám ơn.

Đúng là chổ gửi . xe là vấn đề nan giải ở Thành phố. Tuy nhiên vì sự an toàn của bạn và gia đình thì bạn nên giử xe. Chổ gửi không hiếm nếu chịu đi xa một tý
 
tvk
Tập Lái
3/6/09
30
0
6
chào các bác Smith, Sonhue, Bichthuan !

Mình rất cảm kích và xin cám ơn tấm lòng và tinh thần tương trợ của các bác.

@Sonhue : Mình ở gần đọan đường ray xe lửa chỗ Thích Quảng Đức đó bác. Chắc có lẻ mình sẽ phải phiền bác nói hộ giùm anh bạn để xe ở sân chùa Vạn Hạnh thôi. Số phone của bác là 0908.373.507 phải không ạ?

Mình sẽ liên hệ với bác sau nhé vì tuần này phải đi công tác ở Ninh Thuận rồi.

Một lần nữa xin cám ơn các bác đã quan tâm giúp đỡ.
 
Hạng B2
23/4/09
329
63
28
Sài Gòn khói bụi
Số cầm chân của em đó bác. Hôm nào có plan lên SG thì cứ ới em trước 1 ngày, em sẽ nhờ đứa bạn hỗ trợ cho bác chỗ gửi xe :)
 
Hạng D
11/2/08
4.043
20
38
53
HCM
tvk nói:
Chào các bác !

Sau khi mở thớt "Cảm nhận và chia sẻ từ chuyến đi xa lần đầu khi biết lái xe
blank.gif
", mình đã chia sẻ các cảm xúc mà một driver mới toanh như mình vừa kinh qua trong tuần trước.

Tuy nhiên, mình lại gặp phải một vấn đề về chỗ đậu xe qua đêm. Việc này làm đau đầu cả tuần và có ý định gả luôn vợ 2 cho nhẹ đầu. Chuyện là thế này : mình sống và làm việc tại Biên Hòa, mỗi thứ Bảy, CN cuối tuần đều đánh xe chở vợ con lên Tp.HCM thăm ô/bà ngọai, tiện thể cho bọn trẻ học thêm. Nhà ô/bà ngọai sắp nhỏ ở gần Chợ Cây Quéo, Q. Phú Nhuận (Hòang Hoa Thám đi thẳng đến cuối đường). Ở gần nhà này có chỗ cho thuê đậu xe nhưng đã hết chỗ. Tìm vài khu lân cận thì có chỗ cho thuê (cơ quan) nhưng mức giá khỏang 400-500 k/tháng. Tính ra, mỗi tuần chỉ gửi vào chiều T7 rồi chiều CN lại lấy xe trở về Biên Hòa nhưng mỗi tháng phải bỏ ra ngần ấy chỉ cho 4 lần gửi xe thì quá phí (thà đi bus và đón taxi vào còn thảnh thơi và kinh tế hơn nhiều). Mình đang rối ở chuyện đậu xe trong TP đất chật người đông như SG và định bán nốt xe cho đỡ mất công (chẳng lẻ chỉ chạy lòng vòng ở BH rùi cuối tuần đánh xe xuống SG và về trong ngày hay sao!!!).
Mong các bác OS Members cho mình vài lời khuyên hữu hiệu với ! nếu không có phương án nào khả thi chắc mình không còn lựa chọn nào khác là gả nốt V2 cho nhẹ gánh. Nghĩ cũng buồn thật, nhưng biết làm sao bi giờ ! 

Em hiểu nỗi niềm của bác. Nhà em có con Ỉn rồi, em ham mê đua đòi nên rước thêm một thằng bợm nhậu LS400, sáng thì chạy tê như con dê, tối chẳng biết phải để đâu, nhức cả đầu. Cũng có lúc em định bán xe lại cho xong chuyện, ngủ cho ngon giấc. Ở SG mà có chổ gửi cả ngày chỉ có 400-500K/tháng thì hiếm lắm đó bác, em ở đường Phan Xích Long Quận PN đang gửi 1,000K/tháng đây, biết là hơi cao nhưng được cái xe để trong nhà có mái che đoàng hoàng + không để lại chìa khóa (và cũng chỉ còn một chổ duy nhất cho xe em) nên em cũng đành nhắm mắt đưa... tiền :D

Về phần của bác thì bác có thể gửi ở chổ đối diện chung cư Miếu Nổi, mỗi đêm 40K. Chúc bác sớm giải quyết được vấn đề mà không phải bán vợ hai yêu dấu :)
 
A1
14/12/03
2.555
4.253
113
tvk nói:
chào các bác Smith, Sonhue, Bichthuan !

Mình rất cảm kích và xin cám ơn tấm lòng và tinh thần tương trợ của các bác.

@Sonhue : Mình ở gần đọan đường ray xe lửa chỗ Thích Quảng Đức đó bác. Chắc có lẻ mình sẽ phải phiền bác nói hộ giùm anh bạn để xe ở sân chùa Vạn Hạnh thôi. Số phone của bác là 0908.373.507 phải không ạ?

Mình sẽ liên hệ với bác sau nhé vì tuần này phải đi công tác ở Ninh Thuận rồi.

Một lần nữa xin cám ơn các bác đã quan tâm giúp đỡ.

Bác chịu khó chạy lên ngã 5 chuồng chó, có cái cây xăng Quân Đội ngay đó. Gửi qua đêm 20k, đi xe ôm 15k X 2 lượt = 50 K tuần.
Hoặc hồ bơi Bệnh Viện 175 chỉ có 10K/đêm.
 
Hạng D
28/5/07
3.615
319
83
48
HCM
@tvk nhà vợ em ở PV trị, gần cầu Hang, nhà hàng Vườn Cau. cách chỗ bác khoảng 1,5Km. Đậu vô tư (không tính tiền :D). Nếu cần thì bác call em (0918287745), em dẫn bác xem chỗ, khi nào cần bác cứ việc đánh xe đến đậu thôi.
 
tvk
Tập Lái
3/6/09
30
0
6
@GauXam, @Air Bag; @ Tonnghocnghia : mình rất cám ơn các bác về tinh thần hỗ trợ "đồng lọai" như thế. Các bác đã làm cho mình lấy lại hy vọng và không gả V2 nữa đồng thời sẽ lên đời 4c thành 7c trong tương lai rùi đấy!
Tuần này mình bận đi công tác Ninh Thuận, khi nào về SG mình sẽ chọn một trong những phương án tối ưu nhất mà các bác tư vấn.

Một lần nữa xin chân thành cám ơn các bác OS member đáng yêu !