Giao Thông
22/3/19
1.047
2.518
131
34
Sau khi lái ô tô tông ngã hai mẹ con, N.H, giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung này còn dọa đánh và bỏ đi vì "trễ giờ làm".
Dân mạng phẫn nộ với cách hành xử của N.H, giảng viên trường Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung, sau va chạm giao thông khiến hai mẹ con bé gái đi xe máy té ngã ở huyện Ba Vì, TP Hà Nội hôm 24/9.

Giảng viên đại học tông ngã 2 mẹ con còn đòi đánh nạn nhân


Clip cho thấy màn tranh cãi của người phụ nữ (tên P.N) chở con gái nhỏ bằng xe máy với tài xế ô tô (tên N.H) biển số 30A-337.21 sau va chạm giao thông.
N.H trách P.N "đi cái gì mà ầm ầm”. Nghe vậy, P.N liền phản ứng và nói rằng N.H chạy ô tô từ đường bên trái ra nhưng không bấm còi từ xa, còn chị chở con gái đi thẳng tới.



N.H liền cãi rằng đã bấm còi từ trước. Thế là P.N nói người đàn ông đang bế con gái mình có thể làm chứng chuyện đó.
Người này hỏi: “Em có việc gì không?” thì P.N đáp: “Em đau chân đây, nó còn không hỏi em câu nào. Hôm nay con tôi mà có làm sao, anh đền tội”.
Sau đó N.H có lời lẽ đe dọa trước khi bỏ đi.
Sua khi clip được đăng tải hầu hết người xem clip đều phẫn nộ với N.H và cho rằng ông ta “cư xử thua cả đàn bà”.
Rất nhanh chóng, thông tin của tài xế ô tô này đã bị dân mạng tìm thấy. Đáng ngạc nhiên khi N.H lại là giảng viên trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung (Hà Nội). Vợ ông ta cũng là giảng viên cùng trường, quê ở huyện Ba Vì, Hà Nội.
Ít ai ngờ giảng viên đại học lại nói chuyện và ứng xử thiếu văn hóa, thiếu lương tâm như vậy.