Hạng B2
18/12/18
396
235
78
25
Xe máy của ông Trần Văn T. va chạm với xe ben. Hậu quả, hai trẻ 4 và 13 tuổi con ông T. tử vong.

Giao thông ngày cận tết: 2 trẻ em chết thảm do va chạm với xe ben


Tối 27-1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 9, đoạn qua thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).
Theo đó, khoảng 18 giờ, ông T.VT. (trú tại huyện Cam Lộ) đi xe máy 74G1-13... chở theo 2 con nhỏ chạy hướng Lao Bảo - Đông Hà. Xe ông T. bất ngờ va chạm với xe ben 74C-040... do tài xế L.L. (trú tại xã Cam Hiếu, Cam Lộ) chạy cùng chiều.
Cú va chạm khiến ông T. bị thương nặng, 2 người con của ông là T.T.N. (13 tuổi) T.P S. (4 tuổi) tử vong.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an huyện Cam Lộ đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Sắp tết rồi các bác, có chở gia đình hay đi một mình cũng nên vừa phải tốc độ thôi cộng với chú ý nữa cho có cái tết an vui bên gia đình.
Cứ như này RIP dài dài luôn.
 

Attachments

Hạng D
24/8/18
1.500
1.591
113
48
Đối với các hung thần như: xe ben/tải, xe khách, container thì tốt nhất nên tìm cách tự bảo vệ mình trước khi chờ đợi các cơ quan chức năng vào cuộc. Lên án hàng ngày hàng giờ cũng không tác dụng gì với những con nghiện lái xe đâu ạ.
Khi tai nạn xảy ra chúng ta chỉ thấy thương tâm hay rơi lệ cho những người thiệt mạng/bị thương nhưng phải công nhận một điều là trong rất nhiều trường hợp chính những người bị nạn cũng tham gia giao thông quá ẩu/phóng nhanh/bất chấp tính mạng, thiếu kỹ năng xử lý tình huống dẫn tới TN.
Mình luôn luôn dặn dò người thân rằng: ra đường gặp xe lớn hay kẻ chạy ẩu thì cứ tránh thật xa (càng xa càng tốt), nhanh chậm một vài phút kể cả tiếng đồng hồ cũng được, miễn sao còn có thể trở về nhà gặp mặt người thân là tốt lắm rồi. Cái cảm giác mất người thân vì TN mình chỉ hình dung thôi cũng cảm thấy đau đớn vô cùng và hi vọng không chỉ bản thân mình mà tất cả mọi người không phải trải qua cái cảm giác kinh khủng như thế.
Cầu mong hai linh hồn trẻ nhỏ sớm siêu thoát. A DI ĐÀ PHẬT.
 
Hạng C
1/6/13
806
517
93
Hung thần là nguồn sống của cơ quan chức năng. Chờ gì mà chờ!