Hạng B2
27/8/07
269
46
28
Chào các bác,

Sau thờ gian 10 năm thuyết phục mãi thì mụ Ngan già nhà em đã chịu đi học lái xe...đúng sướng...mới đăng ký mà tháng 10 này đã được thi. Mụ đăng ký học tại trường Hoàng Gia.

Các bác có số ĐT của "người hướng dẫn" nào dạy lái tốt ngoài sân Thống Nhất cho em xin đê em cho mụ đi "luyện" thêm vì em lu bu quá khg có thời gian.

Thêm nữa, các bác cho em xin số ĐT cũng như cách thức thuê xe tập lái tại sa hình thực tế sẽ thi (có gắn cảm ứng gì gì đó). Thấy bác nào hỏi về bãi tập lái của Hoàng Gia là sao các bác (hình như cha dennis hỏi thì phởi????????)

Mong tin các bác.
 
Hạng D
21/2/12
1.435
8
38
Em nghĩ chị học ở Hoàng Gia thì đăng ký tại văn phòng lấy thêm giờ tập của Hoàng Gia luôn cho tiện bác ơi. Bãi tập xe cảm ứng và cũng là bãi thi sát hạch của Hoàng Gia luôn. Nhưng em nghĩ gần tới ngày thi mới lên đó tập cho quen cảm giác. Muốn lấy thêm giờ tập với xe cảm ứng thì đăng ký tại bãi tập luôn.

Hết ạ :D
 
Hạng F
26/10/07
8.445
740
113
48
SG
Mụ của bác chủ học ở Hoàng Gia thì đăng ký dợt sa hình có cảm ứng luôn. Còn muốn cứng tay nghề thì cứ chạy xe máy ra trước SVĐ Thống Nhất, kiếm chiếc nào ngon như ở Hoàng Gia mà dợt.

Học HG chắc chi phí cũng khá nhỉ?
 
Hạng B2
27/8/07
269
46
28
phucminh nói:
Học HG chắc chi phí cũng khá nhỉ?
Em nhớ mụ Ngan nói giá đâu khoảng trên dưới 8 chai gì đó.....Có đâu khoảng 30 giờ lái xe chia làm 2 đợt....bao gồm tất cả chi phí thi (khg gồm phí lobby:D)
 
Tập Lái
7/7/11
9
3
3
Học ở Hoàng Gia có 3 mức giá mà. 7,5 chai cho xe KIA Cd5, 8 chai cho xe Lanos và 8,5 chai cho xe Gentra. Thi thì xe Gentra. Tập thêm thì hỏi luôn ông thầy dạy ấy. Thằng em mình mới đi tập với ông thầy 1 buổi hết 700k cho 4 giờ thuê xe lên sân thi tập.
 
Hạng C
17/5/11
777
14
18
lúc trước em hay zợt với KU MA^N ở ngoài Thống Nhất ; số phone 0908202870
ku này cũng tận tình lắm!
 
Tập Lái
14/7/12
13
0
0
Bạn ra sân VĐ Thống Nhất đó. gặp anh Phúc 0918336162. Anh này dạy đuợc tính thìn hiền lành.
 
Hạng B2
27/8/07
269
46
28
Cám ơn các bác...vậy là mụ Ngan già nhà em đăng ký học Gentra rồi...cùng loại thi sa hình.

Mụ lái ngay bữa đầu dzìa em hỏi:
- Có bị tắt máy khg:D?
- Khg anh (?????)
(má...gì kỳ dzậy...nghe bóp còi còn giựt mình mà lái xe khg tắt máy????)

Qua bữa thứ hai:
- Có bị tắt máy khg ????
- Khg anh[:O][:O][:O][:O]:cool:...em lái xe có "khiếu" mà.

(Chài...chài...hông hiểu nổi)


Mấy bữa trước mụ nói: Bên thầy có 2 cần đạp lận... á...à...thì ra là vậy...thầy đạp côn dùm sao tắt máy được....ngày xưa em nhớ có mỗi cần thắng thôi.