Hạng F
5/3/05
8.718
72.026
113
đây
Nói chung, người càng già và càng bảo thủ thì có khuynh hướng chống lại mọi hình thức dịch vụ mới :D
Nghe mấy ảnh nói là biết ko có xài, đặt Now hay Grab Food, lí do chủ yếu làm vì nó giảm giá, thường xuyên 30-60%, đúng kiểu e-commerce.
Còn tụi trẻ nó làm biếng hay không, là do cha mẹ dạy từ nhỏ, có dịch vụ delivery ko phải là tác nhân làm chúng nó làm biếng.
Mà dịch vụ food delivery thì thế giới nó có từ lâu rồi, vậy giới trẻ mấy nước đó chắc bị làm biếng hóa trước xứ ta?
Mấy ảnh thích đc đi oto và thể hiện tí anh ạ, grab chạy nhiều gây kẹt xe làm cơ hội lái oto đi 500m uống cafe trở nên khó khăn hơn
 
Hạng D
4/5/12
4.400
26.597
175
Grab là nghề mạt hạng
Ai xài grab là đồ mạt rệp:p
he he. Tối qua mình đi nhậu ở CuChi, bận đi Đại gia chở, bận về bị thả giữa đường, k có grab là ăn cám rồi, hận cậu @steven mê gái bỏ bạn giữa đêm, bạn chơi điện tử gì kỳ cục :mad:
tối hôm qua em chạy grab đưa đón sân bay lúc 11h đêm, ko được tiền được 2 kí mẵng cần Đài Loan, đắng :(
 
Hạng C
12/9/12
861
9.277
93
Đến độ ăn sáng cũng gọi grab đi mua dùm. Đi đâu cũng grab lười vận động. Thèm ly trà sữa cũng có grab giao. Ai đó nhờ lấy đồ dùm. Cũng book grab nó lấy. Đám già không nói chứ tụi choai choai 18-20 lười không lói thoát.
thèm ấy grab có giao ko anh