Chuột Tiến
1/10/11
4.557
90.481
113
Sài Gòn
Đến độ ăn sáng cũng gọi grab đi mua dùm. Đi đâu cũng grab lười vận động. Thèm ly trà sữa cũng có grab giao. Ai đó nhờ lấy đồ dùm. Cũng book grab nó lấy. Đám già không nói chứ tụi choai choai 18-20 lười không lói thoát.
 
Hạng D
15/4/09
2.159
12.173
113
39
Kệ đi ăn
Người này lười là cơ hội của người khác
 
Hạng B2
27/9/17
204
5.378
93
46
Còn 1 đám nữa là đéo làm gì suốt ngày chỉ vào CNL sao anh ko nói luôn đi.
 
Hạng D
14/6/17
1.758
29.868
113
Tiện mà chuột.

Ngồi nhà ở Biên Hòa, điều phối hàng từ Q5 cho Grab đi giao khắp thành phố cho khách có nhu cầu nhận ngay và luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
14/12/14
319
4.295
93
Moon
Chạy 10km trời nắng gần chết để mua 2 ly trà sữa với giá 140k.
Với ngồi nhà chờ 20p có 2 ly đó với giá ... 105k.
Anh chọn cái nào ?
 
Ban confirmed
Hạng D
9/5/12
1.793
58.229
113
không việc nào là vô nghĩa, kể cả việc đi ỉa
Chuột nhìn xa hơn xíu đi, nhìn gần quá.
gà,chuột giống nhau ghê hỉ :D
đúng là khi có mới có tí tiền ta nhìn bọn "lười biếng" (các anh cho là thế) như mứt hé :rolleyes:
mình chạy grab giao cơm tiếp đây, thứ Bảy bị đi làm bù oải ghê, làm biếng gì đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chuột Tiến
1/10/11
4.557
90.481
113
Sài Gòn
Mình chỉ đang nói đám choai choai muốn bỏ gì vào mồm thì hiện giờ người đầu tiên chúng nghĩ đến là ai đi mua cho chúng ăn đây. Không ai khác ngoài grab.
 
Hạng D
16/3/09
3.294
51.691
113
www.tet.com
Mình chỉ đang nói đám choai choai muốn bỏ gì vào mồm thì hiện giờ người đầu tiên chúng nghĩ đến là ai đi mua cho chúng ăn đây. Không ai khác ngoài grab.
Kế bên nhà nguyên gia đình ăn ngoài . Tòn kêu grab. Nhất là đồ ăn nóng mà nhờ grab ship bó tay.