Hạng B2
4/12/15
250
183
43
30
E-mart với Vincom GV e thấy bãi rộng nhưng ai thích đậu thì đậu, xe thì chẳng ai giữ hộ, nhiều bác lại thích đậu như thế ấy chứ, mất mát thì mình chịu thôi, các bác lại đánh giá quá cao ý thức dân mình rồi. E thì cứ thích đi chỗ nào thẻ xe rõ ràng, có hầm càng tốt cho chắc ăn.
 
Hạng D
8/4/11
2.471
9.005
113
Họ cấp chổ cho bác đậu xe, k thu tiền phí gửi xe nên k có nghĩa vụ đền cho bác đâu ạ!
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
15/5/13
1.552
8.979
113
37
Gò té dân khổ nhỉ! Trên e khổ thì ăn rau luột sống qua ngày. Chứ đi phá quại sao giàu nổi, sao có tương lai.
 
  • Like
Reactions: vmode_dr
Hạng B2
4/10/15
426
207
43
36
Mấy chỗ gửi xe hay có bàng, hành lý cá nhận khách tự giữ gìn, mất không chịu trách nhiệm.
 
Hạng B1
9/7/13
79
94
18
55
Cái này k chỉ VN đâu bác. Bên Mỹ em đi với con bé em nó cũng không dám để đồ gì trên xe vì toàn bị đập kính để trộm đồ. Nói chung bác rút kinh nghiệm thôi.
Cái cục dẫn đường khi parking cũng tháo ra bỏ trong hộc đó bác. Chứ nghiện có mấy chục nó cũng đập kính lấy đó!
 
Hạng C
27/7/14
533
983
93
Nhiều khi chỉ cần vác cái máy ảnh thôi ko cần túi máy ảnh , nhưng cẩn thận thì quăng cái túi ko vào cốp xe cho lành , để hớ hênh trên ghế "đạo chích" nó tưởng ngon nó cho bể kiếng là méo mỏ :p !