A thay từ Tô bằng Bát, Ly bằng Cốc. Còn bị chém hay kg thì hên xui, kkkNake ra đó chơi làm sao để ko bị chém vậy mấy A
Có nên vào làm bát không anh?mai chạy ra 61 đinh tiên hoàng ăn phở Thìn hoặc phở cầu gỗ xem
chắc gì đã kém phơ bát đàn
Các quán ăn ngon ở Hanoi thì diện tích nhỏ xíu bác ah. Còn về phần quán chửi bới khách thì số ít thôi bác. Bác cứ search Google các địa điểm quán ăn nổi tiếng Hà Nội. Ra Hanoi thì nên thử chả cá, bún chả, bún/miến ngan, phở cuốn, lòng nhúng cháo, cafe trứng...
các bác tư vẫn nhiệt tình thật, mà như e thấy ngoài HN nấu nhạt hơn trong này sao đấy, đi lần nào ăn cũng thấy nhạt
Đang định nói , ăn ngon còn phải theo khẩu vị.Người HN thấy ngon nhưng người Nam thấy nhạt nhẽo. Mình người HN thì thấy chỗ nào ăn cũng ngon cả, người Nam thì lại không tìm thấy món gì. Phở gà HN nước phải trong, người Nam lại chê nhạt. Phở bò HN không có rau giá, người Nam lại ăn không quen . Bún ốc HN thì phải có vị hơi chua thanh thanh, người Nam sẽ chê nhạt "như nước ốc" hehe. Mang bánh bột chiên vừa ăn vừa xem TV thôicác bác tư vẫn nhiệt tình thật, mà như e thấy ngoài HN nấu nhạt hơn trong này sao đấy, đi lần nào ăn cũng thấy nhạt
lần đầu ra Hàng Bồ ăn mực nướng vỉa hè
có cảm giác bị lùa gà
họ bẩu 1 con to, mang ra thì thấy có 2 màu sắc khác nhau, 2 kích thước khác nhau, như là có 2 con, vị thì cứ nhạt nhạt, ngọt ngọt, chả giống mực trong nam gì hết
có cảm giác bị lùa gà
họ bẩu 1 con to, mang ra thì thấy có 2 màu sắc khác nhau, 2 kích thước khác nhau, như là có 2 con, vị thì cứ nhạt nhạt, ngọt ngọt, chả giống mực trong nam gì hết
nhìn ngon quá anh tuộc, mực kiểu này mực khô nướng chấm tương ớt thì vậy thôi chứ không ướp gì, nó là món bình dân, ăn cho vui miệnglần đầu ra Hàng Bồ ăn mực nướng vỉa hè
có cảm giác bị lùa gà
họ bẩu 1 con to, mang ra thì thấy có 2 màu sắc khác nhau, 2 kích thước khác nhau, như là có 2 con, vị thì cứ nhạt nhạt, ngọt ngọt, chả giống mực trong nam gì hết
View attachment 2730411
View attachment 2730412