Hạng C
26/3/13
918
681
93
45
Hạng C
26/3/13
748
112
43
Ai cũng có lý riêng và chẳng ai đúng ai sai. Ở ta thì ai mạnh là đúng, yếu là sai thế thôi. Có lẽ chúng ta phải chờ vài trăm năm nữa ....
 
Hạng C
23/5/12
656
832
93
Ai đóng thuế nhiều hơn, phải được phục vụ tốt hơn. Đó là công bằng.
 
Hạng C
18/6/11
822
1.128
93
HCM city-Seven district
Đây là vấn đề nan giải, ai cũng có cái lý của mình! Nếu cứ quan điểm mưu sinh thì thành phố sẽ cứ như thế này và ngày càng tệ hơn! Còn ngược lại thì những người buôn bán vỉa hè lòng đường giải quyết thế nào? Cũng như người đi xe máy sẽ trách người đi xe hơi " một mình mày một xe chiếm hết mấy chỗ của xe máy", còn người người lái xe hơi sẽ trách " tao lái con xe này đã cõng bao nhiêu thứ thuế phí, còn chúng mày chẳng đóng góp được bao nhiêu vậy mà tao cũng đâu có được ưu tiên đâu"....
 
Hạng D
30/10/12
3.965
2.684
113
Đệch, kết luận ngu như bò hãy để vỉa hè làm đúng chức năng của nó!
bafu%20(9).gif

 
Hạng C
20/3/13
667
1.265
93
Trích báo thanh niên: "Sự phân công lao động kém cỏi, tình trạng thất nghiệp và thừa thãi lao động - là lỗi của chính cái nhà nước họ đã đóng thuế - đã khiến rất nhiều người ở nông thôn lâm vào cảnh đói kém và phải bỏ xứ đi kiếm ăn xa nhà. Tại sao họ cũng đóng thuế mà không được đối xử công bằng như bao công dân khác? - Sẽ không ai có đủ can đảm trả lời rằng cứ ở đấy và sống với phần ruộng lúa và giá cafe liên tục xuống giá một cách không kiểm soát thì người nông dân sẽ khỏe re êm xuôi sống sung túc. Sự bất an đó đẩy rất nhiều người lên thành phố mưu sinh - như một hệ quả của nhà nước tổ chức kém và thiếu hiệu quả trong phân bố lao động và bình ổn thị trường nông sản cho người dân."

Bài viết có "mùi"! Em rất ít khi đọc báo Thanhnien, thấy ngôn từ khá quyết liệt!
 
Hạng D
29/11/04
1.821
13.813
113
Cái này nằm trong mục "Tôi viết" mà chứ phải của chính tòa soạn đâu !!!
 
Hạng B2
26/9/12
143
12
18
44
h2binh nói:
Ai cũng có lý riêng và chẳng ai đúng ai sai. Ở ta thì ai mạnh là đúng, yếu là sai thế thôi. Có lẽ chúng ta phải chờ vài trăm năm nữa ....
mạnh là đúng, yếu là sai >>> nice ^^