Chủ đề tương tự
e cũng chỉ bóp kèn khi cần cảnh báo mấy ông nội bà ngoại đi xe máy kiểu bất cần đời và 1001 kiểu ẩu thôi, rõ chán!
Bữa đi taxi đâu tầm 2Km, nó bóp đâu tầm 50 cái, hỏi nó ông làm gì mà bóp dữ vậy, nó bảo em kẹt khách sân bay........nên nó vừa bay vừa bóp! 

Em rất ghét bóp còi đặc biệt là đèn đỏ mới chuyển sang xanh, không biết bóp để làm cái gì nữa.
Anh em otosaigon ơi, nên hạn chế bóp còi để dành tay bóp "cái khác" hấp dẫn hơn nhiều.
PLEASE.
Anh em otosaigon ơi, nên hạn chế bóp còi để dành tay bóp "cái khác" hấp dẫn hơn nhiều.
PLEASE.
bóp kèn ko phải là muốn đi nhanh
bóp là để cái bọn ba trợn tưởng " đường của ông nội" để lại cứ đi như chốn không người
làm vậy là phúc cho bọn ấy,không phải nhập viện vì chạy ngu thôi
bóp là để cái bọn ba trợn tưởng " đường của ông nội" để lại cứ đi như chốn không người
làm vậy là phúc cho bọn ấy,không phải nhập viện vì chạy ngu thôi
Nhảm nhí. Đâu có ai ngu mà bóp kèn hoài, chỉ có những đứa cố tình thì có chửi cũng như không.