Chủ đề tương tự
Bay xa chưa biết. Bay qua lại Phi - Việt Nam thì cho chơi thú nhún rất phê. Con nít la (khóc) trong những lúc rơi tự do nghe như dàn đồng ca.Đặt vé cho người nhà đi Can hơi gấp, cuối tháng bay mà thấy giá ngất ngưởng quá. Thấy có hãng Philippines Airlines mà không hiểu bay ổn không các anh?
Mong nhận được tư vấn của mấy anh.
Gia đình xin cảm ơn.
Mỗi lần vậy mình chỉ biết nhắm mắt lại và cầu Trời: "Mong cho con được bình an về đến nhà".
P/s: cảm giác của culi từng làm việc ở Phi gần 1 năm mà cứ mỗi 2 tuần là phải mò dzìa nhà với dzợ.
Cảm ơn anh đã có nhời.Bay xa chưa biết. Bay qua lại Phi - Việt Nam thì cho chơi thú nhún rất phê. Con nít la (khóc) trong những lúc rơi tự do nghe như dàn đồng ca.
Mỗi lần vậy mình chỉ biết nhắm mắt lại và cầu Trời: "Mong cho con được bình an về đến nhà".
P/s: cảm giác của culi từng làm việc ở Phi gần 1 năm mà cứ mỗi 2 tuần là phải mò dzìa nhà với dzợ.
Nghe thấy hơi hoảng
Thôi mình né cho lành.
Khổ cái là transit qua Mỹ thì rẻ, nhưng nó yêu cầu phải có visa mới phiền.
Ổn có wifi, đã bay rồi, transit ở Phillipine hơi chuối thôiĐặt vé cho người nhà đi Can hơi gấp, cuối tháng bay mà thấy giá ngất ngưởng quá. Thấy có hãng Philippines Airlines mà không hiểu bay ổn không các anh?
Mong nhận được tư vấn của mấy anh.
Gia đình xin cảm ơn.
Máy bay bay được ko anh? Chặng Manila qua Can nó bay máy bay gì?Ổn có wifi, đã bay rồi, transit ở Phillipine hơi chuối thôi
Thương thôi, 777 thì phải, tiền ít vậy cũng tạm ổn rồi!Máy bay bay được ko anh? Chặng Manila qua Can nó bay máy bay gì?
Né đi anh. Máy bay cũ. Tiếp viên kiểu Mỹ. Đồ ăn dở. Em nói trên kinh nghiệm bay Phi thôi chứ kg sure nó bay Can thế nào.Bay xa chưa biết. Bay qua lại Phi - Việt Nam thì cho chơi thú nhún rất phê. Con nít la (khóc) trong những lúc rơi tự do nghe như dàn đồng ca.
Mỗi lần vậy mình chỉ biết nhắm mắt lại và cầu Trời: "Mong cho con được bình an về đến nhà".
P/s: cảm giác của culi từng làm việc ở Phi gần 1 năm mà cứ mỗi 2 tuần là phải mò dzìa nhà với dzợ.
Khổ thân anh. Em check giá Air Canada còn vé mấy ngàn không. Em book được cái vé đi ngày 1/9 1 ngòn 2 mừng hết lớn. Về bay Eva có 700 mấy (đi ngày 17/9).