Tập Lái
26/10/18
46
31
18
35
mình ko bao giờ mua bảo hiểm ở Vietnam, lúc mua thì ngon ngọt lúc gặp chuyện thì đủ thứ lí do lí trấu để từ chối, còn nếu đc bảo hiểm thì xe phải để ngâm mấy ngày trong garage , chưa tính chuyện bị nhân viên luộc đồ (tráo đồ) xe mình nữa chứ ! cứ bị va quẹt tai nạn thì tự bỏ tiền túi ra sửa nhanh gọn lẹ !
bảo hiểm là mua để phòng thân , mấy cái va chạm to lơn không ai muốn, ví dụ xe bị tai nạn nát nửa xe, lúc đó bác lại nghĩ khác về bảo hiểm à .
 
  • Like
Reactions: lamthanhle
Hạng F
29/10/14
8.526
11.197
113
bảo hiểm là mua để phòng thân , mấy cái va chạm to lơn không ai muốn, ví dụ xe bị tai nạn nát nửa xe, lúc đó bác lại nghĩ khác về bảo hiểm à .
Kiểu như mua bảo hiểm y tế. Muốn được chi chả ý nhỉ. Bảo hiểm để phòng thân. Ai mong được bảo hiểm đền bao giờ. Em chứng kiến con bán tải ở xóm em bị tai nạn nặng. Ko bảo hiểm. Giờ cứ thấy kéo từ chỗ này để qua chỗ khác suốt. Sửa mất vài trăm triệu sót éo dám sửa. Vứt đi thì lại càng sót éo dám vứt