Hạng B2
5/10/15
214
751
93
43
Hè đã tới. Mấy nhóc chỉ chờ có thể để thúc giục bố mẹ đi du lịch! Năm nay mình chọn miền Tây sông nước cho chuyến đi này.

Chuẩn bị xuất phát từ Sài Gòn! Cốp xe Cross này khá vừa vặn cho một gia đình 4 người.

Các bác like cho em có thêm động lực chụp hình và chia sẻ nhé.

ED62CBD1-C832-4E7B-A0E3-D19560AAF36A.jpeg


Hành trình khám phá miền Tây hè 2022
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
5/10/15
214
751
93
43
Ngày 1: Sài Gòn - Đồng Tháp - An Giang
Xuất phát từ Quận 9, em men theo đường vành đai 2, qua cầu Phú Mỹ để vào Nguyễn Văn Linh.
Lên cao tốc Trung Lương, rẽ xuống quốc lộ 62, thẳng tiến đến vườn quốc gia tràm chim.

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Hành trình khám phá miền Tây hè 2022

Lâu lắm mới được hoà vào thiên nhiên nên 2 nhỏ có vẻ khá phấn khích.
Ngay cổng vào vườn quốc gia này có 1 phòng trưng bày động vật sống, nhưng khá nghèo nàn về chủng loại, kích thước.

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Ngày đầu tiên nên mấy mẹ con còn nhiều năng lượng, đi một mét chụp một tấm!

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022
 
Hạng B2
5/10/15
214
751
93
43
Lên thuyền để vào Tràm Chim!
Giá vé là 500.000 cho loại thuyền máy này, đi 45 phút. Có loại thuyền kéo, giá 800.000 đồng cho thời gian 1.5 tiếng.

Giá vé vào cửa là 20.000 đồng/người, miễn phí trẻ em.


Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Ở ngoài có một đài quan sát, nhưng em thấy khá cao nên không cho mấy đứa nhỏ lên.

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Thật buồn cho mấy đứa nhỏ. Háo hức về các loại chim cò bao nhiêu thì khi vào vườn hụt hẫng bấy nhiêu.

Số lượng chim đếm được trên đầu ngón tay. Anh lái thuyền nói giờ này chim đi sâu vào rừng rồi. Đấy là anh nói động viên hay nói tránh đi, chứ lần đầu tiên em đi Tràm Chim cách đây ít năm cũng không thấy chim nhiều.

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Em thì nói có mấy con “chim” to trên cái thuyền này rồi. Bọn nó ngơ ngác chẳng hiểu gì, chỉ thấy mẹ nó nhếch mép cười.
“Để xem tối nay chim có bay nổi không”, em đoán bà xã nghĩ thế :))
 

Attachments

Hạng B2
5/10/15
214
751
93
43
Hỏi anh lái thuyền mới biết đây là cây năng, có lẽ là củ năng hay nấu chè đây chăng.

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Đồng Tháp mười thì không thể thiếu sen được. Em thấy sen ở khắp nơi.

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Đi 1 đoạn thì tới quán ăn ở bên bờ. Mừng thầm sắp được chén rồi thì lại phải làm camera man.
Em thấy nhu cầu chụp choẹt của chị em là không giới hạn về không gian và độ tuổi, từ già tới trẻ!

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Chỉ tội cho bọn nhỏ, không thấy chim đâu, chỉ thấy mô hình.

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Nhà hàng em thấy khá sạch sẽ. Có khá nhiều món, nhưng em ưu tiên mấy món đặc miền Tây.

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022

(Tép xào bông điên điển)

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022

(Thịt chuột chiên nước mắm)

Bà xã và hai nhóc nghe từ chuột đã giật nảy mình rồi. Thôi em 1 mình 1 đĩa, quá ngon!
Sẵn chụp luôn cả menu cho các bác tham khảo:

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022
 
Hạng B2
5/10/15
214
751
93
43
Ăn uống no say thì lên thuyền:

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022

Tạm biệt Tràm Chim mà không biết bao giờ trở lại. Buồn vì có vẻ như con người ngược đãi thiên nhiên quá. Về vườn quốc gia về chim mà không thấy các ẻm đâu.

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022

Chiến mã vẫn sẵn sàng.

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022
 
Hạng B2
5/10/15
214
751
93
43
Tạm biệt Đồng Tháp, gia đình em qua phà sang An Giang.
Đây là lần đầu tiên mấy bé được đi phà, em nghĩ cũng là một trải nghiệm thú vị. Lần đầu của bất kỳ việc gì cũng khó quên phải không các bác.
Phà này chỉ có 1 đầu, nên khi xuống phải lùi từ dốc xuống cho đít xe vào trong.
Có hề gì khi camera 360 luôn sẵn sàng.

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022

Quả lùi này mà là sedan thì hơi phê. Mông cao vẫn ngon và tự tin hơn các bác ạ!
Đi theo Google Map chán chê mà vẫn chưa thấy lối sang Châu Đốc. Em hơi hoang mang vì cũng mấy lần ngậm quả đắng với bác Google Map rồi.
Dừng xe dọc đường mấy lần hỏi người dân địa phương cho chắc ăn. Phà Châu Giang là đáp án cuối cùng của em!
Có những đoạn đường bé tí các bác ạ. Thiết nghĩ ngành giao thông nên bố trí biển báo và chỉ dẫn giao thông đầy đủ hơn. Nó sẽ giúp ích cho du lịch phát triển!
Phà này khá lớn, có 2 đầu nên không phải de đít xuống nữa!

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022



Hành trình khám phá miền Tây hè 2022

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Chỉ một xíu phà đã cập bến. Bên này bờ là thành phố Châu Đốc luôn.
Cảm giác thật lạ. Bên kia bờ nhìn nghèo và buồn tẻ bao nhiêu thì bên này hiện đại và nhộn nhịp khác hẳn.

Nhận phòng khách sạn xong là cả nhà em lên đường tiếp…
 
Hạng B2
5/10/15
214
751
93
43
Từ khách sạn qua chùa Bà núi Sam không xa, độ 4-5km.
Đường lên giờ đã cấm ô tô nên phải gửi ở các điểm tự phát của nhà dân bên đường.

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Chùa Bà vẫn cho cảm giác an lành và thanh tịnh:

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Hành trình khám phá miền Tây hè 2022

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Các bác lưu ý là phải đeo khẩu trang mới được vào nhé, kể cả trẻ em!

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022
 
Hạng B2
5/10/15
214
751
93
43
Bố con sang tiếp chùa Ông, đấy là em nghe người dân nói thế.

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Chùa đang được sửa chữa mặt trước:

Hành trình khám phá miền Tây hè 2022


Xung quanh đã có các biển cấm:
- Không mua hương, vàng mã để thắp trong chùa
- Không được chèo kéo khách du lịch …

Nhưng em cảm thấy khá phiền khi đội quân chèo kéo mua hương, vé số, chụp ảnh theo suốt hành trình.
Thật không hợp với những nơi tâm linh như thế này.
 
Hạng B2
5/10/15
214
751
93
43
Ngày 2: Thăm thú An Giang
Buổi sáng gia đình em ghé quán Phở Dũng, nghe đâu cũng là một trong những quán phở lâu đời ở Châu Đốc.

91C74D64-6819-44D5-9656-D01289C404B7.jpeg


Sẵn đính lên đây bảng giá luôn:

D30ED568-3BA7-4431-97ED-B4D7E27C6C06.jpeg


Đã nạp đủ năng lượng cho hành trình khám phá rừng tràm Trà Sư, huyện Tri Tôn.

50D179CB-39F2-4FC9-BCA6-0E1A396C1586.jpeg


Đây là lần thứ 2 em trở lại đây. Rất mừng vì khu du lịch đã được đầu tư bài bản hơn nhiều so với cách đây vài năm.
Lần trước em phải đi qua 1 cây cầu nhỏ, và giờ họ làm cây cầu to đẹp như vậy:

44D5B82B-1287-4CDA-8F24-0B812675A37D.jpeg


Sáng sớm, thời tiết mát mẻ nên ai cũng háo hức và tràn đầy năng lượng.

AD531F5A-D27B-4E8C-93AD-E5CAF6FE6089.jpeg


CC7F3F9B-2864-4BB1-960F-466509257AB9.jpeg


Cây cầu nhỏ ở phía xa xa…

C6CB92D9-9FC8-4634-BCC5-32A22E21E9D5.jpeg

5AD5D342-3F12-46BC-AF13-49154552CDAC.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối: