Hạng B2
16/8/17
101
297
63
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng

Gần 6 năm trước cũng dự định sẽ vác xe lên cung đèo Hải Vân để chạy... Mãi cho đến đợt lễ 30/4 này, sao bao ngày suy nghĩ và quyết định cả nhà làm 1 chuyến "Nửa vòng Việt Nam".

Kế hoạch cũng được lên cũng khá kỹ và chi tiết cho toàn bộ hành trình 8 ngày 8 đêm với 6 thành viên, 4 người lớn và 2 em bé^^ Ban đầu dự định đi Rừng về Biển, nhưng suy đi nghĩ lại thì đi Biển về Rừng rất đúng đắn, không bị kẹt xe hay đông người (trừ phố cổ Hội An)

Santa Fe nua vong VN.jpg


Phương tiện: Santafe 2021 + bộ lốp Michelin Pilot Sport 4 SUV chạy được cũng 2,5 vạn km. Khuyến khích các bác kiểm tra lốp thật kỹ trước khi đi và bơm Ni tơ cho ổn định lốp xe.

Tổng quãng đường di chuyển: 2827km

Tiền xăng: ~6tr toàn bộ đổ xăng 95-III ở trạm của Petrolimex. Ra khỏi SG rất khó tìm được 95-V

Chăm xe: 2 chai nước Aquafina phòng hờ chăm nước làm mát hoặc nước rửa kính, đèn pin, bơm dự phòng, máy hút bụi cầm tay, khăn lau, dung dịch vệ sinh cabin ...

Trạm thu phí: 19 trạm với số tiền 1tr021.

Các chi phí khác: Ăn uống, khách sạn, vé tham quan, đặc sản,…

Pikachu: Rất nhiều chốt, trạm nhưng không tốn khoảng này, sợ phạt nguội về nhà. Nói chung tuân thủ luật giao thông, chạy theo tốc độ cho phép và khả năng tay lái... Có mấy khúc hàng gài :D

Chuẩn bị vật dụng cá nhân: Vali đồ, túi đựng đồ bẩn, đèn pin, dao để gọt trái cây dọc đường, nước tăng lực, nước suối, nước điện giải, kẹo, sữa, bánh ngọt, áo mưa, dù, kem chống nắng,....

Hỗ trợ di chuyển: 1 cái điện thoại với 2 app: Chị Google và Vietmap Live hỗ trợ khá nhiều trong việc cảnh báo giới hạn tốc độ, cấm vượt hay khu dân cư. Chị google lần này có tiến bộ, không đến nỗi nào...

Cái quan trọng nhất vẫn là TINH THẦN VÀ SỨC KHỎE.

Lịch trình vừa chạy, vừa nghỉ, vừa ngắm cảnh, vừa tham quan. Em chỉ chạy trải nghiệm và ngắm cảnh, thăm quan chứ không vì mục đích khám phá cụ thể hay chi tiết chỗ nào…

z4330038503178_a1177ebc393021be142db430969c620e.jpg

z4330038509684_888a7e62ecd0b9efaeb64a5b107983fa.jpg


z4330038514506_3c43caba23e52904d123f69ae0bf6cfd.jpg



Ngày 1 - 29/04/2023: Sài Gòn – Quy Nhơn (659km): Ngày chạy xe nhiều nhất.

02:00 sáng xe lăn bánh bắt đầu hành trình.
Đi cao tốc LT-DG sau đó tiếp QL1 qua Đồng Nai để đến Phan Thiết, do đi sáng sớm nên chưa kịp trải nghiệm cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết nên cũng khá tiếc. Đến đoạn Suối Cát, Xuân Lộc, Đồng Nai gặp 1 chiếc Container bị chết máy nên kẹt đoạn này cũng khá lâu.
z4329081370243_1c78aa3f4ccc5b7566c6ed1e7dd1de5e.jpg

Đến Phan Thiết nhà mình ghé ăn Mì Quảng Vịt (129 Trần Phú): Món này cơ bản ăn cũng tạm, Chi phí 160k
IMG_8280.jpg

IMG_8284.jpg

Ăn sáng xong mình đi tiếp Cung đường Võ Nguyên Giáp, cung đường khá đẹp từ PT ra Mũi Né, đoạn này nhìn thấy khá nhiều điện gió, chụp hình cũng khá hay. Đoạn đường Xuân Thủy có nhiều Hoa Giấy, chụp hình cũng rất ổn, nhưng đường nhỏ, đông xe nên quan sát kỹ.
z4329134306779_b37c875c04505c5c67fdd69c53a4de80.jpg
z4329134347856_6056f03b9cf236baa6268248d407cd0d.jpg


z4329140000853_adad151ba6afdf446826bf37da91f4c6.jpg

Đi tiếp đường ven biển qua Bàu Trắng, Ninh Thuận, Đến Bình Thuận thì quay ra QL1.
Tầm 13:30 đến Nha Trang và ăn trưa tại đây. Quán Cơm Niêu Hương Việt (02 Nguyễn Thị Minh Khai). Quán này khá rộng rãi, chỗ đậu xe mênh mông, có chỗ thay đồ đi tiếp. Món ăn nấu khá ổn áp, ngon miệng, thiệt hại 602k. Ăn uống xong thì kéo ra bờ biển Nha Trang làm vài tấm hình. Biển Nha Trang thì xanh mướt, đẹp tuyệt vời. Đi bao lần vẫn thấy thích biển ở đây và PQ.

com huong viet.jpg

com huong viet 2.jpg

Đi tiếp QL1, Đến Đại Lãnh mình chọn đi cung đèo Cổ Mã và Đèo Cả để ngắm cảnh và chụp hình. Sau đó rẽ vào QL29, đoạn này thật sự rất đẹp, đường đẹp, ngắm cảnh vịnh Vũng Rô , Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh. Đến đây cũng đã 17:00.

z4329191070547_e4ae8a6296742115b70857249e1595be.jpg


z4329191139319_d951b1da328429b2aba4745a56b53805.jpg


z4329191177866_015237b37589c0e979237cab235a4787.jpg

z4329191279216_b917fde79176281b3100f6a42c5a76d2.jpg

z4329191257661_ecaf8450881d26fedff72a4fdb4e1973.jpg

z4329191327176_94a293fdbb757abd11b57a9ca56ea186.jpg


z4329191374743_f7c9e7b47602bf0620d5ce0fbcf3efe4.jpg

z4329191350009_b7a49942dc200174890148949fe44fe1.jpg


z4329191401498_eb22b3dfbfa61efad72ace654b3b9bc8.jpg

z4329191430335_7aa3471157d82e450908d811d9ea1882.jpg

Có đoạn đường tào lao nhất là đoạn gần đến cầu Đà Nông. Bao ổ voi gà chuột....nói chung thấy gớm mà vẫn chạy được.
cau da nong.jpg

18:00 hơn tới Phú Yên, Checkin được tháp Nghinh Phong về đêm cũng khá đẹp, mà cũng khá đông khách. Sau đó đi ăn bánh canh hẹ tại Bánh canh hẹ Thành Tâm (53 Điện Biên Phủ). Chỗ này nói chung ăn được, giá cũng chấp nhận được nhưng cao hơn so với mặt bằng chung ở PY.
thap nghinh phong.jpg
banh canh he.jpg

Ăn uống xong xuôi đạp ga tiếp QL1A tới TX. Sông Cầu rẽ vào QL1D, làm bình xăng rồi đạp 1 ga tới KS. Ngày đầu chạy quá nhiều nên đã khá mệt. Kết thúc ngày 1 lúc 22:00.

do xang.jpg
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
16/8/17
101
297
63
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam"

Ngày 2 - 30/04/2023: Quy Nhơn - Đà Nẵng (407km):
06:30: Trả phòng và đi ăn sáng ở Bún Cá Phượng Tèo (211 Nguyễn Huệ). Mình ăn ở đây cũng 2 lần, khá ngon.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021


Ăn sáng xong, Di chuyển tiếp đến Quảng Ngãi, tham quan Hải Đăng Mũi Ba Làng An. Chỗ này cũng khá đẹp, bãi biển cũng khá hoang sơ, có quán hải sản nhưng nhà mình không dùng bữa tại đây.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Tham quan xong di chuyển đi tiếp vào Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam. Ăn trưa tại Quán Cơm Gà Tam Duyên (576 Phan Châu Trinh). Cơm ở đây khá mềm, dẽo. Ăn ngon miệng nhưng đi sau giờ trưa nên vệ sinh quán hơi kém. Lúc này cũng gần 14:00
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021


Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Ăn trưa xong mình di chuyển vào TP. Hội An. Vợ mình coi review thấy ốc hút Hạnh Điện Phương ( 7 Nguyễn Du, Điện Phương, Điện Bàn) rồi đòi chạy vào, OK chiều luôn. Quán này ăn cũng khá OK, giá rẻ.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021


Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Sau màn ăn ốc thì giờ chạy vào Đà Nẵng nhận phòng chuẩn bị đi vào Phố Cổ
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Tầm 18:00 mình di chuyển vào Phố cổ Hội An tham quan. Đợt này ngay lễ nên đông khủng khiếp. Mình vẫn ăn món Cao lầu mà lần nào đến đây cũng ăn, rồi tham quan quanh quanh. Đến tầm 20:30 hơn thì về lại Đà Nẵng
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

21:30 ngựa ngựa chạy tham quan cầu Rồng cái kẹt xe hơn 20 phút. Thôi thì cũng hết ngày thứ 2
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021
 

Attachments

Hạng B1
26/10/11
86
284
53
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam"

Ngày 2 - 30/04/2023: Quy Nhơn - Đà Nẵng (407km):
06:30: Trả phòng và đi ăn sáng ở Bún Cá Phượng Tèo (211 Nguyễn Huệ). Mình ăn ở đây cũng 2 lần, khá ngon.
View attachment 2937936
View attachment 2937934
View attachment 2937935

Ăn sáng xong, Di chuyển tiếp đến Quảng Ngãi, tham quan Hải Đăng Mũi Ba Làng An. Chỗ này cũng khá đẹp, bãi biển cũng khá hoang sơ, có quán hải sản nhưng nhà mình không dùng bữa tại đây.
View attachment 2937939
View attachment 2937940
View attachment 2937941
Tham quan xong di chuyển đi tiếp vào Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam. Ăn trưa tại Quán Cơm Gà Tam Duyên (576 Phan Châu Trinh). Cơm ở đây khá mềm, dẽo. Ăn ngon miệng nhưng đi sau giờ trưa nên vệ sinh quán hơi kém. Lúc này cũng gần 14:00
View attachment 2937950
View attachment 2937944
View attachment 2937946

View attachment 2937947
Ăn trưa xong mình di chuyển vào TP. Hội An. Vợ mình coi review thấy ốc hút Hạnh Điện Phương ( 7 Nguyễn Du, Điện Phương, Điện Bàn) rồi đòi chạy vào, OK chiều luôn. Quán này ăn cũng khá OK, giá rẻ.View attachment 2937953
View attachment 2937954

View attachment 2937955
View attachment 2937956
Sau màn ăn ốc thì giờ chạy vào Đà Nẵng nhận phòng chuẩn bị đi vào Phố Cổ
View attachment 2937957
Tầm 18:00 mình di chuyển vào Phố cổ Hội An tham quan. Đợt này ngay lễ nên đông khủng khiếp. Mình vẫn ăn món Cao lầu mà lần nào đến đây cũng ăn, rồi tham quan quanh quanh. Đến tầm 20:30 hơn thì về lại Đà Nẵng
View attachment 2937958
View attachment 2937959
View attachment 2937960
View attachment 2937961
21:30 ngựa ngựa chạy tham quan cầu Rồng cái kẹt xe hơn 20 phút. Thôi thì cũng hết ngày thứ 2
View attachment 2937965
Hóng bài bác. Em cũng ôm mộng đi 1 chuyến như này mà còn vướng công việc với việc học tụi nhỏ nên chưa đi được
 
Hạng B2
16/8/17
101
297
63
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam"

Ngày 3 - 01/05/2023: Đà Nẵng - Huế - Phá Tam Giang - Làng Hương Thủy Xuân (177km):

06:30: Trả phòng và đi Ăn sáng Mì Quảng Bà Vị (166 Lê Đình Dương, Hải Châu). Quán thì cũng rộng rãi, mì ăn cũng ổn.

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Ăn sáng xong rồi dạo một chút ở Cầu Tình Yêu Đà Nằng và Cá Chép Hóa Rồng.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Tầm 07:45 di chuyển đi ra Huế, qua đèo Hải Vân. Đèo Hải Vân cũng không khó chạy, xe vừa phải, cũng khá mát mẻ.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021


Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Xuống đèo thì quẹo vào Đầm Lập An checkin nhẹ tại đây
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Sau đó chạy tiếp ra Huế. Dọc đường dừng nghĩ uống nước mía, mua mấy chai dầu Tràm.

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Tới Huế thì địa điểm kế tiếp là Rừng Rú Chá, chỗ này ngay khu mộ cũng hơi ớn lạnh, mà cũng không đẹp lắm, đi cho biết
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Tham quan rừng xong thì qua Quán Cồn Tè ăn trưa luôn. Nói chung cũng mát mẻ, món ăn cũng ổn. Đường đi vào Rừng Rú Chá và quán Cồn Tè cũng tương đối nhỏ nhưng chạy ổn.

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Món này là Trìa hấp, giống như con nghêu con vọp
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Bánh khoái cá Kình, món này ăn khá ngon, vỏ bánh cực kỳ giòn, cá cũng lạ miệng
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Lẩu cá Trình
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Này 2 món rau cũng lạ kỳ thời: Rau màu xanh là Rau Muối trộn, rau ở dưới là Rau Câu Trộn. ăn cũng vui miệng chứ ko ấn tượng lắm
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Ăn uống xong thì vào Tp. Huế nhận phòng và giặt quần áo. Gọi dịch vụ đến tận nới lấy và giao đồ luôn cho tiện.Giặt sấy Khang Thịnh 256 Phan Chu Trinh.
Tầm 16:00 hơn đi làng hương Thủy Xuân. Trong đây chủ yếu dựng lên để checkin, có chỗ thuê áo dài để chụp hình. Cũng khá đông đúc nhưng xe ô tô có thể chạy vào và tìm chỗ đậu, không cấm dừng đổ. Mình thì không ưng lắm.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Chụp hình xong thì đi uống Cafe muối thôi. Món này đến Huế là nhà mình phải đi (142 Đặng Thái Thân). Quán này làm cafe muối khá ngon, nhưng hôm bữa chắc khách đông quá nên phục vụ cũng không tốt lắm, ly có 15k thôi.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021


Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Cafe xong thì vào chợ Đông Ba làm xíu đồ ăn: Cơm Hến, Ốc, Chè... Nói chung ăn giờ này thì cũng không phải quán địa phương, giá cũng không rẻ lắm. Cơm hến mình từng ăn ở bên cồn Hến Quán Hoa Đông, ăn ngon mà giá cực rẻ.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Kết thúc ngày thứ 3
 

Attachments

Hạng B2
16/8/17
101
297
63
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam"

Ngày 4 - 02/05/2023: Huế - Măng Đen - Đường Trường Sơn Đông (396km):

06:30: Trả phòng và đi Ăn sáng ở quán Bánh Canh Cua Rời Hương (30 Phạm Hồng Thái). Quán này thì mình ăn cũng 3 4 lần gì rồi, bánh canh khá ngon.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Ăn sáng xong nhà mình khởi hành đi vào Măng Đen. Chiều này thì mình chọn đi Hầm Hải Vân cho nhanh, sau đó đi cao tốc Túy Loan - Quảng Ngãi, cao tốc này chạy cực phê, rất dài và vắng xe. Cả nhà ngủ được 1 giấc êm ái.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Ra cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, quẹo vào Nguyễn Công Phương - DT624B các bác nhẹ chân ga, đoạn này có bắn tốc độ. Tới đây tắm rửa cho ẽm sạch sẽ, bóng sáng rồi đi tiếp.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Rửa xe xong mình chạy tiếp DT624B vào QL24. Đến TT Ba Tơ dùng cơm trưa quán ven đường món Cá Niên sông Liên, cá này nó hơi đắng, ăn cũng tạm được. Trời lúc này nắng nóng khủng khiếp.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Ăn trưa xong mình đi tiếp QL24, chạy cung đèo Violak. Cung đèo này rất đẹp, lái phê hơn đèo Hải Vân
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Gần cuối đèo Violak trước khi tới nhánh rẽ vào đường Trường Sơn Đông thì đường có hơi xấu và đang thi công nên chạy cũng hơi khó chịu.
Do thời gian cũng không còn nhiều nên chạy rẽ vào đường Trường Sơn Đông xíu để trải nghiệm rồi quay đầu ra đi Măng Đen. Đường TSĐ chạy khá êm, đường bê tông, các bác chạy để ý có khá nhiều bò nên cẩn thận xíu, xe em màu đỏ chạy sợ dã man. Giờ này thì khá mát mẽ, bên ngoài tầm 22 độ.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Checkin đường TSĐ xong thì em chạy vào Măng Đen đi thác Pa Sỹ. Đường vào thác Pa Sỹ cũng không êm lắm, nhưng chạy được, xe Sedan cẩn thận xíu.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Tầm hơn 18:00 Checkin tại T'Rưng Homestay rồi đi ăn ở Quán Măng Đỏ. Hôm đó Măng Đen cũng không quá đông khách. Nhưng mấy quán nổi tiếng thì lại hết món như cơm lam gà nướng cô Sinh thì hết gà... Nên ăn quán măng đỏ luôn. Làm vài ly rượu sâm cau rồi cho vợ lái xe về luôn :D
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Kết thúc ngày thứ 4
 
Hạng B2
16/8/17
101
297
63
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam"

Ngày 5 - 03/05/2023: Măng Đen - Kon Tum - Cửa khẩu Bờ Y - Cột mốc 3 nước Đông Dương - Pleiku (304km):

05:30: Chụp được tấm hình với ít mây
z4329659128286_e76683c3ff2de7dbf362ef28a12995aa.jpg

06:30: Trả phòng và đi Ăn sáng ở quán Bánh Canh Cá Lóc A Kay 7. Bánh canh ở đây có 2 loại bột gạo với bột lọc. Loại nào ăn cũng cực ngon, dai, nóng hổi.

z4329659140713_325fdca32a22eb5af5ea0969dee66fc2.jpg

z4329659153824_44dca5abc04af8ecc1474765fe0a5235.jpg

z4329659157421_62bb5f4fb962755d07cf267f209b7987.jpg

z4329659144422_e21694d504e9bac7db750022c3c2e972.jpg

Ăn xong thì đi tham quan chợ Kon Plông. Chợ này hơi mắc cười là có cái cổng check-in còn bên trong đóng cửa hết. Nếu lần sau có ghé sẽ tìm hiểu rõ hơn
z4329659141485_34f63c8b198b05c0dff412ed5fecf8b7.jpg

Ăn sáng xong chạy đi Kontum, check-in cổng chào Măng Đen với hàng thông thăm thẳm.
z4329659171840_719dc3d3b8dc928d15655f810fc20f84.jpg

z4329659163567_9b905ac530ee35375f36e349f19e0c28.jpg

z4329659159448_62bc8a8f8740c73b9c7b1c1373f1378d.jpg

Di chuyển đi vào Kontum qua QL24, chạy đường đèo Măng Đen, đèo này khá nhiều cua dốc, chạy cũng tê tái, phê lắm. Tới Kontum tham quan nhà Rông KonKlor, cầu treo Konklor
z4329659183601_8995099db5926533d04421d743210f34.jpg

z4329659193721_94302f10de43afbe05d362f4f8bd0a30.jpg

z4329697114730_d5b21a1c229c16c3399dc4ab56996f30.jpg

z4329697136513_e83071cf8d7b7796309f839e28abf383.jpg


z4329697090137_743b1d6b14713dbb0df4f5181f5c89ce.jpg

Lúc này tầm 9:30 sáng, Cafe xong mình đi tiếp lên Cửa khẩu Bờ Y và Cột mốc ngã 3 Đông Dương. Từ Kontum đi theo QL14 - Đường Hồ Chí Minh - Đường 40 đi Cửa khẩu Bờ Y. Đoạn đường này cũng khá đẹp, dễ chạy. Các bác chạy tới cửa khẩu Bờ Y thì báo với các chú ở đó là lên Cột mốc Ngã 3 Đông Dương, rồi cho xe vào đậu chỗ Cây xăng và chụp hình cổng. Xong đánh xe rẻ trái để lên cột mốc

z4329697184909_8a7340e8073f0c8fefaef7118701798b.jpg

z4329697159418_e896e4fb3f5332079e0c8e232c37ff50.jpg

z4329803323859_5e7deb7e4be38e35be8c77e874952ea5.jpg
z4329803342432_fa399172e36a24fee0401b4b5e7ddc03.jpg


z4329697230164_056183226ae03b21ea37f6efefe840ca.jpg

z4329697250789_bc6029b8c19174dfd1d0f93f47ac18bf.jpg

Đường lên cột mốc ngã 3 Đông Dương cũng khá xa và nhỏ, 2 xe né nhau cũng khó nhưng không vấn đề, các bác chạy cẩn thận, bóp còi từ xa để báo xe.
z4329803362330_1127dfac1d98174cdbe6d5b2b3b630d3.jpg

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021


z4329697429506_4a79661188ccc2382aa78a64499809ec.jpg

z4329756662467_84fe093fdaf988cb9afe786ada63eb51.jpg

z4329803384683_ef1b93f2b392840d560168ea60c8a694.jpg

z4329803404016_692038f8b8a8929de5bdc49ea8536018.jpg

Lên đây thì cảm giác rất thích, khó diễn tả. Mặc dù trời nắng khá gắt nhưng cũng mát mẻ, từ bãi đậu xe lội lên tầm 100 bậc thang.
Sau khi check-in Cột mốc ngã 3 Đông Dương xong thì chạy về lại Kontum, dọc đường ghé TT. Plêi Cần, Ngọc Hồi ăn trưa. Quán này khá rẻ, đồ ăn rất nhiều.
z4329697385318_9658fbd7376757bd8eb092d3409ecef4.jpg


(Còn tiếp)
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
16/8/17
101
297
63
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam"

Ngày 5 - 03/05/2023 (Tiếp theo): Măng Đen - Kon Tum - Cửa khẩu Bờ Y - Cột mốc 3 nước Đông Dương - Pleiku (304km)

Sau khi ăn trưa xong, đánh xe thẳng về Pleiku theo QL17
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

17:00 tới được Biển hồ Pleiku, tham quan tại đây.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

18:00 về tới khách sạn Checkin và giặt quần áo
19:00 hơn đi ăn tối ở quán H'bla T'rưng - Ẩm thực Jrai. Quán này mình khá thất vọng vì món ăn ko đặc sắc, giá cũng tạm chấp nhận được, phục vụ hơi tệ. Ăn được gà nướng, cơm lam, lẩu, rượu cần.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Thật sự mình ăn cơm lam rất nhiều nhưng chỗ này làm thất vọng cực kỳ, kiểu cơm nấu chín bỏ vào ống tre rồi hơ lửa cho nóng.
Cũng đêm này phát sinh sự cố sau khi hút miếng rượu cần, đi lấy chai xịt muỗi thì quên chìa khóa trong xe rồi lock cửa, phải thuê thợ, mất 500k tiền tào lao.
Lưu ý cho các bác nên đem theo chìa sơ cua giao cho 1 thành viên khác giữ để tránh trường hợp như em, lỡ mở cửa không được là phiền lắm
Ăn uống xong xuôi về nhà ngủ thôi.
 

Attachments

Hạng B2
16/8/17
101
297
63
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam"

Ngày 6 - 04/05/2023: Pleiku - Buôn Mê Thuột (280km):

06:30: Trả phòng, di chuyển đi chùa Minh Thành
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Tham quan chùa xong thì đi kiếm quán ăn sáng. Đến Pleiku định ăn sáng món Bún cua thối mà sáng sớm không ai bán, ăn sáng ở đây cũng lạ, đa số những món như bánh mì hay mấy món phổ thông không phải đặc trưng nên thôi quyết định đi dọc đường gặp quán được thì ghé ăn.
Đi theo QL14, đến Chư Sê rẽ vào thác Phú Cường, đường đi vào thác hơi xấu, đá mi, đá nhọn, ổ gà rất nhiều. Mùa này thác cũng ít nước
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Check-in xong thác Phú Cường, di chuyển tiếp đi vào BMT qua cung đường QL17 - Đường tránh Ea Hleo - Đường tránh Buôn Hồ - QL17.
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Cung đường này rất đẹp, bướm vàng rất nhiều, đường cực kỳ êm, đi theo các tuyến tránh nên ngắm cảnh sung sướng luôn
13:30 tới Buôn Mê Thuột, ăn trưa ở Cà Te Quán (140 Lê Thánh Tông) món bò nhúng me, ăn kèm bánh mì. Ăn cũng được
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

14:30 Checkin nhận phòng nghĩ ngơi
 
Hạng B2
16/8/17
101
297
63
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam"

Ngày 6 (Tiếp theo) - 04/05/2023: Pleiku - Buôn Mê Thuột (280km):

16:00: Di chuyển đi tháp Dray Sáp
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Thác này cũng khá đẹp, lội bộ không mệt lắm, hơi nóng. Tham quan xong gọi xe điện vào rước, 15k/người/chiều
17:40 di chuyển đi Nông trại cafe Chồn Trường Thành
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Cô và Chú Toán rất nhiệt tình giới thiệu về Cafe, quy trình trồng, thu hoạch, dẫn tham quan chuồng chồn, cô chú còn đãi cả trái cây vườn, pha cafe tại chỗ. Trải nghiệm khá OK. Nhưng đường đi vào đây hơi buồn, khá nhỏ thêm có mấy ụ chặn cổng
Tầm 19:00 hơn, di chuyển về lại BMT ăn bánh ướt Ban mê và Bún đỏ (giống giống canh bún và bún riêu ở SG)
Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Hành trình "Nửa vòng Việt Nam" - Đi Biển Về Rừng - 8N8Đ - Santa Fe 2021

Ăn uống xong về khách sạn và đi ngủ cho có sức.