Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
OS_Balo_0509_72.jpg

Để thỏa mãn niềm đam mê vừa lái xe vừa khám phá những danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam, em đã quyết định lên kế hoạch hành trình du lịch từ Mũi Cà Mau đến điểm đầu tổ quốc – Hà Giang. Với hành trình dài hàng ngàn cây số nên phải chia ra một số chặn đường để có thời gian vừa “kiếm cơm” và vừa thỏa mãn đam mê khám phá du lịch và có cơ hội lại những cảnh đẹp của đất nước Việt Nam. [pagebreak][/pagebreak]

Sau nhiều ngày chuẩn bị cho hành trình Du Lịch OS Ba Lô, em cùng bác Phongluu và Apo đã quyết định thực hiện hành trình khám phá vùng đất Phương Nam trên chiếc Mitsu Zinger với sự dẫn đường “nhiệt tình” của thiết bị dẫn đường Vietmap.

Hành trình ngày 1 từ Tp.HCM đến Hà Tiên

Đúng 8:30 sáng ngày 12 tháng 5 năm 2009, bộ ba của đoàn “OS Bụi” bắt đầu cuộc hành trình khám phá Đất Phương Nam với điểm đến là Châu Đốc và địa điểm chọn trên GPS là Miếu Bà Chúa Xứ hay còn gọi là Chùa Bà. Do diễn đàn OS bị trục trặc vào chiều một ngày trước đó, nên vừa ngồi trên xe vẫn phải online qua bằng cổng Internet phone của Viettel để kiểm tra và xử lý các trục trặc … Phó ảnh Apo kiêm tài xế điều khiển xe “túc tắc” theo đúng luật giao thông trong suốt chặn đường đến Long Xuyên. Tầm 2km đến cầu Mỹ Thuận, xe rẽ phải ở ngã ba An Hữu để hành trình qua tuyến đường Cao Lãnh – Đồng Tháp. Sau khi vượt qua 2 phà Cao Lãnh và An Hữu thì cũng đến giờ cơm trưa. Anh em dừng chân tại một quán ăn đặc sản nổi tiếng tại Long Xuyên để dùng cơm trưa.


OS_Balo_0509_0509_01.jpg

Apo phó nhòm kiêm tài xế

OS_Balo_0509_0509_02.jpg

Dừng chân nghỉ tại một quán cafe trên đường

OS_Balo_0509_0509_03.jpg

bác Phongluu kiêm "lơ xe" cho đoàn và Camera Man

OS_Balo_0509_0509_04.jpg


OS_Balo_0509_0509_05.jpg


OS_Balo_0509_0509_06.jpg


OS_Balo_0509_0509_07.jpg


OS_Balo_0509_0509_08.jpg

Bác tài trẻ trên chiếc phà

OS_Balo_0509_0509_10.jpg

Quán ăn Làng Tôi với các đặc sản thú rừng miền tây và ..có wifi free luôn

OS_Balo_0509_0509_09.jpg


Một tô canh chua


OS_Balo_0509_0509_11.jpg


OS_Balo_0509_0509_12.jpg


Dòng kênh dọc trên đường từ Long Xuyên đến Châu Đốc

OS_Balo_0509_0509_13.jpg


OS_Balo_0509_0509_14.jpg

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/9/05
2.654
138
63
MORRISON EXPRESS VN
Re:Hành trình OS Bụi phám phá vùng đất Phương Nam!

Đã quá, thêm hình sông nước miền Tây đi các bác ơi ! Em đi Châu Đốc tòan qua nhánh Sa Đéc phà Vàm Cống thôi chứ chưa thử cung đường An Hữu – Cao Lãnh này !:D:D
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Re:Hành trình OS Bụi phám phá vùng đất Phương Nam!

Sau khi dùng cơm trưa, đoàn tiếp tục hành trình đến Chùa Bà - Châu Đốc. Đoạn đường lộ chạy song song với một nhánh kênh vì thế ngồi trên xe bạn có thể ngắm nhình cảnh sông nước quen thuộc của vùng đất Phương Nam với những chiếc tàu nhỏ đi ngược về xuôi.

Đến xế chiều, đoàn đã đến gần khu đường vào Núi Sam. Thời điểm hành trình trùng với lễ hội “Vía Bà Chúa Sứ Núi Sam” nên các đoạn đường vào đền và lên núi Sam được trang trí hàng trăm đến hàng ngàn cờ phướng màu sắc rực rỡ tung bay trong gió chiều của một vùng đất linh thiên nhất của miền Nam.

Trước khi đến tham quan miến Bà, đoàn OS quyết định cho xe leo nên đỉnh núi Sam, trên đỉnh có một bệ đá tượng Bà Chúa Xứ ngự trước khi được đem về miếu, và nhân tiện cũng thử sức “leo dốc” của Zinger thế nào. Đường lên núi khá nhỏ và hẹp và đặc biệt có nhiều dốc cao ..

Núi Sam có tên gọi khác Vĩnh Tế Sơn hay Ngọc Lãnh Sơn có độ cao 284 m và chu vi 5.200m, là một núi nằm trong vùng Bảy Núi, thuộc xã Vĩnh Tế - nay là Phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang..

OS_Balo_0509_0509_15.jpg

Đường vào đền miếu Bà, nếu rẽ trái ở ngã ba là đường nên núi Sam


OS_Balo_0509_0509_16.jpg


OS_Balo_0509_0509_23.jpg


OS_Balo_0509_0509_24.jpg


OS_Balo_0509_0509_25.jpg

Đường lên núi có nhiều cây Phượng Vĩ vào mùa trổ bông đỏ thắm tươi và rực rỡ

OS_Balo_0509_0509_17.jpg

Từ trên đỉnh núi nhìn xuống

OS_Balo_0509_0509_18.jpg

Gặp bạn của Apo trên đỉnh núi

OS_Balo_0509_0509_19.jpg

Điểm đánh dấu tọa độ của đỉnh núi...

OS_Balo_0509_0509_20.jpg

Bệ đá của tượng Bà năm xưa

NuiSam.jpg

Hành trình đoàn lên đỉnh núi Sam - phía bên trên là hành trình đi Hà Tiên
 
Last edited by a moderator:
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Re:Hành trình OS Bụi phám phá vùng đất Phương Nam!

Dừng chân chụp ảnh lưu niệm, bụng cũng khá đói và ba anh em quyết định gọi 3 tô bún tại một quán bán Bún Riêu duy nhất trên đỉnh núi

OS_Balo_0509_0509_21.jpg


OS_Balo_0509_0509_22.jpg

Bác Phongluu đang "mút" đến cọng bún cuối cùng
 
Last edited by a moderator:
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Re:Hành trình OS Bụi phám phá vùng đất Phương Nam!

Sau khi tham quan đỉnh núi Sam, đoàn quay trở lại chân núi để tham quan miếu Bà với đoạn đường từ đỉnh đến miếu bà khoảng 3 km. Vào thời điểm “hành hương” nên có rất đông người đến viếng Bà.

Hàng năm vào ngày 24 đến ngày 27 tháng 4 âm lịch người dân nơi đây lại làm lễ vía Bà với những lễ nghi vô cùng trọng thể .Vào đêm 23 rạng sáng 24 mở đầu lễ hội là nghi thức tăm Bà, bức màn vải có viền ren thêu chữ, hoa nhiều màu sặc sỡ được kéo ngang bệ thờ, che khuất khu vực đặt tượng. Một nhóm từ 4- 5 phục nữ đã được chọn lựa, họ dùng nước thơm lau khắp thân tượng, sau đó thay mũ miện và quần áo mới. Lễ tắm Bà xong, bức màn được kéo qua một bên, mọi người chen nhau đến gần để chiêm ngưỡng, khấn vái, ai cũng cố đến sát bên bệ thờ để xin lộc bà. Lộc bà bây giờ chỉ là một vài cành hoa, một vài trái cây để trên bàn, chứ không như trước đây có người sử dụng nước tắm Bà xem như nước thánh để chữa bệnh, hay uống vào để được mạnh giỏi, không bị tà ma quấy nhiễu. Hủ tục này ngày nay không còn nữa.

Ngày 24, các bô lão trong làng và Ban quản trị lăng miếu lễ phục chỉnh tề sang lăng Thoại Ngọc Hầu nằm đối diện với miếu bà làm lễ Thỉnh Sắc rước bài vị của Ngọc Hầu Nguyễn văn Thoại, bà nhị phẩm Trương Thị Miệt, và bài vị Hội đồng. Khi vào đến Miếu Bà, các bài vị trên được an vị ngôi chính điện, Ban quản trị dâng hương thỉnh an, lễ thỉnh sắc kết thúc.

Sang 0 giờ ngày 25 rạng ngày 26. Tất cả các bô lão trong làng và Ban quản trị lăng miếu lễ phục chỉnh tề, đứng xếp hàng hai bên trước tượng Bà làm lễ Túc Kết. Vật cúng gồm có: một con heo trắng (đã được cạo lông mổ bụng sạch sẽ, chưa nấu chín), một đĩa đựng huyết có ít lông heo gọi chung là "mao huyết", một mâm xôi, một mâm trái cây, một mâm trầu cau, một đĩa gạo muối. Ông chánh bái làm lễ dâng hương, chúc tửu, hiến trà, dâng tế, sau đó thì hóa một ít giấy vàng bạc.

Sau cúng túc yết là lễ xây chầu. Ông chánh bái sẽ bước tời bàn thờ đặt giữa võ ca, hai tay cầm dùi trống nâng ngang trán khấn vái. Phía bên trái bàn thờ có một tô nước và một nhành dương liễu. Ông chánh bái ca công cầm nhành dương nhúng vào tô nước rồi vảy nước ra xung quanh, vừa đọc to những lời cầu nguyện. Đọc xong, ông chánh bái ca công đặt tô nước, cành dương trở lại bàn thờ, ông đánh ba hồi trống và xướng "ca công tiếp giá", lập tức đoàn hát bộ nổi chiêng trống rộ lên và chương trình hát bộ bắt đầu. Các tuồng hát bộ sau đây thường được diễn tại miếu bà: Trần Bình Trọng, Sát Thát, Lưu Kim Đính, Trưng Nữ Vương v.v...

Đến 4 giờ sáng ngày 26 lễ cúng chánh tế tiến hành giống như lễ Túc kết.Đến chiều ngày 27 đưa sắc Thoại Ngọc hầu về Sơn Lăng, chương trình hát bộ chấm dứt và lễ cúng vía Bà cũng kết thúc.

OS_Balo_0509_0509_29.jpg

Đền Miếu Bà Chúa Xứ

OS_Balo_0509_0509_26.jpg

Một góc đền dùng để đốt nhanh và giấy vàng mã


OS_Balo_0509_0509_27.jpg

Tượng sư tử trước đền Bà cũng được xem là linh thiên và được khách hành hương "sờ mó" còn trẻ em thì chui qua tượng

OS_Balo_0509_0509_28.jpg

Món Heo Quay rất phổ biến trong việc cúng Bà

OS_Balo_0509_0509_30.jpg

bác Phongluu và em chụp lưu niệm
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/3/07
2.189
2
36
53
Changi Airport
Re:Hành trình OS Bụi phám phá vùng đất Phương Nam!

An Giang là quê ngoại em,các bác đi dịp tắm Bà có vào bên trong được ko?
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Re:Hành trình OS Bụi phám phá vùng đất Phương Nam!

benny300 nói:
An Giang là quê ngoại em,các bác đi dịp tắm Bà có vào bên trong được ko?

Do thời gian có hạn, bọn em chủ yếu "Cưỡi ngựa xem hoa" thôi bác ui... chứ ở lại để chờ xem tắm Bà. :D
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Re:Hành trình OS Bụi phám phá vùng đất Phương Nam!

Theo dự kiến chương trình của đoàn sẽ ngủ lại Châu Đốc, tuy nhiên khi dạo một vòng thị xã cũng không có nhiều điểm hấp dẫn … nên anh em quyết định tiếp tục hành trình từ Châu Đốc về Hà Tiên.

Vào thời điểm xế chiều, hai bên cách đồng lúa với bên phải ráp ranh biên giới Campuchia, nhìn xa xa là những đàn trâu đang được trở về chuồng sau một ngày “cày” mệt nhọc và vất vả. Đi tầm 30 phút thì cảnh đẹp hoàn hôn rất đẹp hiện ra trước mắt, một bầu trời xanh nước biển đang được sưởi ấm bởi những tia nắng hoàn hôn, xa xa chân trời là những rừng cây và đồng lúa xanh tươi.

3530902102_92d50651dd_o.jpg

Ảnh hoàng hôn Thất Sơn do Apo chụp

Thay vì hành trình dọc về Hà Tiên dọc theo đường biên giới theo hướng dẫn của Vietmap, đoàn OS hướng về bên trái ngã ba phía trước để đi qua thị trấn Tri Tôn - là một huyện miền Núi có diện tích lớn nhất và dân cư thưa thớt nhất của tỉnh An Giang.

Cách thị trấn Tri Tôn khoảng 17 km về phía tây nam là Nhà mồ Ba Chúc, Khu chứng tích được xây dựng nhằm tưởng nhớ 3157 người dân Ba Chúc bị quân Ponpot (Khmer đỏ) thảm sát, giết hại một cách tàn nhẫn dã man trong 11 ngày đêm vào năm 1978. Nhà mồ còn đang lưu giữ 1159 bộ xương cốt trong tủ kính. Xung quanh nhà mồ có Chùa Tam Bửu (tổ đình của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa) và Chùa Phi Lai (nơi vẫn còn để lại những vết máu trong cuộc thảm sát của Ponpot).

Trời bắt đầu tối hẳn, xe chạy song song dòng Kênh Vĩnh Tế. Đây là một con kênh nổi tiếng nhất của vùng Đất Phương Nam được đào từ tháng 9 năm 1819 đến tháng 5 năm 1824 từ thời vua Gia Long đến thời vua Minh Mạng mới hoàn tất. Đây là tuyến đường thủy thông từ Châu Đốc đến Hà Tiên và hiện nay vẫn được dùng để vận chuyển xi măng Hà Tiên đến Tp.HCM. Kênh có chiều dài 91 km, rộng 25 mét và sâu 3 mét. Trong 5 năm đào kênh, tổng số 80,000 dân binh được huy động chia làm 3 phiên và đào đắp bằng tay với vật dụng thô sơ hàng triệu mét khối đất đá và có khi phải làm việc cả ngày đêm ...để cho đúng tiến độ.. Tên Vĩnh Tế được đặt theo tên Châu Thị Tế - phu nhân của Thoại Ngọc Hầu.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: QT75
Hạng B2
12/3/07
153
0
16
Re:Hành trình OS Bụi phám phá vùng đất Phương Nam!

Sao các bác không đi thử Núi Cấm ở Châu Đốc nhỉ?[8|]
Trên núi có tượng ông Phật Di Lặc to lắm, còn có nguyên hồ lớn nhìn như đồng bằng í. Em cũng có vài tấm, máy đt cùi chụp nên không dám post sợ làm hư bài của bác Lơ.
SMOKIN.GIF