Hạng B2
7/1/21
196
522
93
39
Chào các chiến hữu có đam mê đi khám phá cảnh đẹp đất nước. Xin nói sơ về mình chút. Mình thuộc lớp 8X đời giữa, đã có máu đi ngao du sơn thủy từ nhỏ (chắc anh hưởng của ba, do ba là tài xế).

Mình đi "Phượt" từ rất sớm khoảng 19t là tự lấy xe máy đi , năm đó tầm khoảng 2002, google map còn chưa '' thụ thai" những con đường mình đi toàn hỏi bằng miệng và tấm bản đồ giấy bỏ trong túi.

Hành trình Sài Gòn - Huế: Đi cung đường biển về QL14 Tết 2023, Đi lần đầu thì sẽ thế nào?


Năm thứ 2 ĐH mình đã đi hết tất cả các tỉnh miền Tây cũng bằng xe máy, nếm trải cái đẹp của thiên nhiên Việt Nam và kể cả đắng cay của việc đi Phượt mà thiếu thốn nhìu thứ. Lớn lên đi làm mình vẫn ấp ủ 1 ngày sẽ đi được xa và nhiều hơn. Nhưng điều kiện lâu nay không cho phép, năm 2022 rồi mình để dành và vay NH mua được con xe, vậy là chuyến ngao du của mình sẽ bắt đầu lại từ đây theo 1 cách khác xưa hơn. Xưa ko có máy hình, cũng không có điện thoại, lại càng ko có map.

Xuân 2023 mình về quê vợ (Đà Nẵng), do mới đi xa lại sau nhiều năm không đi xa vậy, nên mình khởi động tour khoảng 1000km ra tới Huế thôi, để Rodai cho năm sau. Chia sẻ cùng các bác những trải nghiệm cũng như những chuẩn bị của mình nhé. Có gì không đúng mọi người bỏ qua giúp

***Phương tiện: Xe Suzuki XL7 + 5 người (2 VC, 2 đứa con và mẹ mình)
***Công tác chuẩn bị : Mình chuẩn bị lịch trình từ rất sớm khoảng nửa năm - lý do là mới mua xe chưa biết nên trang bị gì cho chuyến đi dc tốt và an toàn, Với lâu lắm chưa đi xa nên phải lên lịch trình bằng google để có được chuyến đi tốt và đẹp nhất
- Xe 7 chỗ + Baga nóc chở đồ + Dây chằng tăng đưa cột cho chắc ăn.
- Tuyến Đường lựa chọn: Do mình về quê vợ, nên Dừng chân Đà Nẵng hơi lâu, đến 7 ngày (mình đi 12 ngày). Gặp mưa từ sáng đến chiều hết 5 ngày từ lúc tới QUY NHƠN, nên đi được hơi ít "Buồn"
Bận đi, mình chọn toàn bộ là đường Ven Biển, chỗ nào cực chẳng đã lắm mới chạy QL1A, còn ko cứ ven biển mình chui vô. Mà thiệt tình là quyết đinh này cực sáng suốt, đường vắng tanh, đẹp, ko sợ mấy chú xx, mà đường đẹp mình cứ tàn tàn ngắm cảnh.
Bận về: Mình quẹo lên QL14 để ghé nhà chú vợ, cảm nhận là đường cũng đẹp, nhưng chạy hơi mệt do trạm GT nhiều quá.

z4313498501824_5e266b4e8f33fff8ae31174cb999a65f.jpg

z4313498503589_a05b5cda13469cbb755c2839082e0488.jpg

Công tác chuẩn bị sơ bộ đã xong, Gét Gô
- Ngày đầu: 24/12 tết - SÀI GÒN - NHA TRANG, Mình đi từ 3h30 sáng cho vắng vẻ. Khởi Hành nào
z4313498508684_55f70460834865688dc0764a7ea1ba3c.jpg



z4313552823243_26e3f18c4bdef3611fa41843f907dbbc.jpg


Cung đường Bàu Trắng - đợt này có hoa Tràm Bông Vàng nở rộ, đẹp dễ sợ luôn

z4313498521951_c925f0bc4549dd2ca2aaa2a894e8e724.jpg

z4313498515314_950cec115aa14e11f7aff0f31fb52c4f.jpg

Ghé qua Tháp Chàm chơi xíu

z4313552823439_0cc6802863fe24fb38dbf93963f122be.jpg

z4313498513167_cb0af054a65848c7c700e4d91ae50fb4.jpg
z4313498512331_b6e7ae95174defb6206bcb81e8fd6516.jpg


Đi qua Đèo Cả - Ghé Vịnh Vũng Rô tuyệt đẹp

z4313498521406_8726f903e963b6d670a944af03035f15.jpg

Check in Tháp Nghinh Phong
z4313498522037_71710a282ada8d9cf4c99f7a0b84a89d.jpg

z4313498552907_8edd344051d39c472227a2a4f9d2f257.jpg

Đường vào Eo Gió - Quy Nhơn không thua gì Texas hehe

z4313498558079_0985b33ef43c1262595b257e95a74a02.jpg

z4313498525960_8faf64cd51bad9a6c801151250c3f02d.jpg

z4313498525956_02f0bc33415f9041ae5a76b700583489.jpg

Toàn làm Phó Nháy các bác ạ, Lò Gạch Cũ - Quảng Nam

z4313498533539_cbdb6e23e83cd9b3380fbb5eab90ba88.jpg
z4313498535286_585f83ad3eb6440ba0ddb453cf0aab8e.jpg



z4313498565455_2af70ff192157c4fc17010c4c4501b50.jpg




z4313498537763_40096d75a7a6de1427e693ed2d2313e7.jpg


z4313552816122_6a1d407b1954a25a8c43d6dcb05408ee.jpg
z4313498543330_27e10c5e9b40de1f392f03601b9f1c38.jpg


Ra Huế chơi thôi các Bác



z4313552816957_bbbee09ba1afdedb17d5eee625ca0b44.jpg


z4313498531240_baa45468269881d8f7014ff5742d2d1b.jpg


Vậy là những ngày mua bão đã qua, chẳng đi được la bao huhu, lên đường về thôi

z4313498548163_409c9553731ce218a6d4d5ac0e5276eb.jpg


z4313552819654_91cb7cf32533c0eaad3044e1b3288716.jpg



Kết thúc chuyến hành trình 2500km, qua bao nhiu cảnh đẹp, tuy nhiên năm nay do ghé Đà nẵng ở lại nhìu ăn Tết nên chưa đi được nhìu, ấp ủ năm 2023 em sẽ ra tới ngoài Bắc bằng đường Hồ Chí Minh lịch sử. Lên lịch kiếm lúa nào các bác ơi.
Xin hết ạ, chân thành cám ơn
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
23/10/20
115
147
43
35
Chúc mừng bác đã có 1 chuyến đi thú vị và nhiều trải nghiệm. Xui cái miền Trung vào dịp Tết mưa nhiều nên nhìn buồn quá :D
 
  • Like
Reactions: dangvinh13
Hạng B2
17/9/13
350
2.097
96
Chúc mừng gia đình bác chủ có chuyến đi tốt đẹp!

Cá nhân tui cũng thấy hơi tiếc vì đường thiên lý mùa Tết cũng có nhiều cái để viết, mà hình và thông tin có vẻ khiêm tốn quá. Bác ăn gì chơi gì... gợi mở cho ae mới biết đường hỏi thêm :)
 
  • Like
Reactions: dangvinh13
Hạng B2
7/1/21
196
522
93
39
Chúc mừng gia đình bác chủ có chuyến đi tốt đẹp!

Cá nhân tui cũng thấy hơi tiếc vì đường thiên lý mùa Tết cũng có nhiều cái để viết, mà hình và thông tin có vẻ khiêm tốn quá. Bác ăn gì chơi gì... gợi mở cho ae mới biết đường hỏi thêm :)
Thiệt tình là em đi hồi Tết, cũng chưa có chủ động viết, với ở DN lâu quá, hứa lần sau em sẽ chi tiết hơn, cám ơn Bác ủng hộ
 
Hạng B2
18/3/15
343
504
93
Tết rồi mình cũng làm chuyến y như chủ thớt, chỉ khác thời gian: đi Mùng 2 ra Tuy Hòa xong M3 ra Huế, M5 về Măng Đen, M6 là về SG. Làm chuyến du xuân ra Huế thưởng thức thời tiết mát mẻ, thức ăn ngon rẻ (mình đánh giá Huế là một trong những địa phương hiếm hoi sót lại ở nước mình khó tìm ra chỗ chặt chém ngoài chợ...Đông Ba!). Năm nay Tết M.Trung mưa nhiều, chỉ có duy nhất ngày M5 là hửng nắng. Mỗi năm mình ra Huế 2-3 lần (bay or lái xe) chỉ để hưởng không khí trong lành mát mẻ, cảnh đẹp cùng ăn uống tẹt ga giá rất hợp lý. (Hạn chế ra mùa hè kkk).