Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Dịp 30/4 vừa rồi em có làm một chuyến mà em thấy rất hài lòng. Em share ở đây để các bác tiện thao khảo. Em quyết định đi vào phút chót nên hoàn toàn không có kế hoạch gì cụ thể cả. Đi tới đâu, tính tới đó, thích ở đâu thì ghé ở đó. Tóm lược lộ trình:
- Thời gian: 4 ngày, 3 đêm
- Phương tiện: Honda Accord '90
- Lộ trình: khoảng 600km, từ Cao tốc Long Thành Dầu Giây -> (QL 55) -> Ngã Tư Hồ Tràm -> (QL 55) -> Lagi, Phan Thiết -> (QL 28) -> Di Linh -> (QL 20) -> KDL Đambri (Bảo Lộc) -> (QL 20) -> TP HCM.
- Chi phí: cho 3 người, tổng cộng khoảng 7 tr
- Một số điểm nhấn trong tour:
+ Mua hải sản của ngư dân giá rẻ, ăn ngon ở Ngã Tư Hồ Tràm
+ QL 55 ven biển có nhiều bãi biển đẹp; nhìn lại thấy biển Vũng Tàu quá ... dơ
+ Leo thang cuốn ở Hải đăng Mũi Kê Gà hơi bị ghê, nhất là buổi tối
+ Tìm khách sạn đã đời mới có ở Phan Thiết vào tối 30/4
+ QL 28: đường đèo hẹp, vắng vẻ và rất nhiều cua tay áo; cảnh đẹp
+ Thác Dambri và Dasara đẹp; KDL được qui hoạch tốt
+ QL 20 đang sửa, di chuyển chậm
+ ĐT 769 mới làm thì phải, đường láng bon
+ Vì ghé những điểm "không nổi tiếng" nên tương đối ít khách; thoải mái
Em sẽ up hình lên sau.
 
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Ở Ngã Tư Hồ Tràm, buổi sáng ngư dân đánh bắt về và bán ngay bãi biển, giá rẻ, đồ tươi. Xong mướn người luột hoặc nướng tại chỗ.
14093919552_52b844d5e8_o.jpg

Nhớ đừng mua đồ chế biến sẵn, không tươi ngon.
14117130543_258e935c9e_o.jpg

Xong ra bãi biển ngồi thưởng thức
13910443480_4d4ba35929_o.jpg

Cảnh biển chiều, ngày 29/4 nên còn rất ít khách
14093821471_01980117d5_o.jpg

Em nghỉ ở Motel Phương Tú ngay tại ngã tư, giá bình dân, sạch, đẹp, chủ nhà rất thân thiện
14093925532_3d43769f64_o.jpg

Hôm sau tiếp tục mua 3 kg ghẹ mang về motel nhâm nhi, phải nói là quá đã. 3,2 kg ghẹ giá 450k, luộc 30k nữa. Ngày thường chắc còn rẻ hơn.
14093806031_2e6d2fe11e_o.jpg

Trưa ngày 30/4 em trả phòng, tiếp tục theo QL55 hướng về Lagi.


 
Hạng B1
30/6/13
72
11
8
30
Nhà Bác đi thế này rất thú vị đúng kiểu ngon, bổ rẻ. Như nhà e vừa đi về bị chặt chém quá trời luôn. Bữa nào có Hải sản cũng gần 2 triệu cho 6 Người lớn, 2 nhóc 7 tuổi. Em ăn ở Phương Trang, tối lắm muỗi, giá chát lắm. Hôm sau ra gió biển resort cũng không rẻ hơn. Ăn ở Ks món quá nhàm.
Nghe Bác tả ra ngã Tư Hồ Tràm mua 3,2 kg ghẹ có 450 k e thấy đã quá à. Hôm rồi ghẹ toàn 600 k / kg thôi, hic.

Bác chỉ em chỗ đó coi? Nếu em ở Ks vietsovpetro thì đi thế nào ra chỗ bãi bán Hải sản tươi giá rẻ vậy Bác? Tầm mấy giờ ra thì còn hàng Bác nhỉ?
Tháng nữa nhóm mấy đứa bạn em tính vô Hồ tràm lần nữa, tks Bác nhé.
 
  • Like
Reactions: Hannah Thu Ha
Hạng B2
17/10/10
403
409
63
42
Tiếp đi bác ui, để e học tập rút kinh nghiệm hè này e đi như bác.
 
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
daucunchip2013 nói:
Bác chỉ em chỗ đó coi? Nếu em ở Ks vietsovpetro thì đi thế nào ra chỗ bãi bán Hải sản tươi giá rẻ vậy Bác? Tầm mấy giờ ra thì còn hàng Bác nhỉ?
Tháng nữa nhóm mấy đứa bạn em tính vô Hồ tràm lần nữa, tks Bác nhé.
Ngã Tư Hồ Tràm cách Vietsopetro resort 5 km. Bác vào maps.google.com search "Trạm Viễn Thông Hồ Tràm" sẽ thấy, trạm viễn thông nằm ngay ngã tư luôn.
 
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Đến trưa ngày 30/4 thì khách đến ngã tư Hồ Tràm đông vui, nhộn nhịp. Em phân vân không biết có nên rời phòng máy lạnh, hải sản tươi ngon để đi tiếp? Lỡ đến chỗ khác khách đông, xe đông thì cũng oải. Cuối cùng em cũng quyết định trả phòng lúc 11h hơn, hướng về Lagi.
Em bám theo QL 55, view nhìn ra biển rất đẹp, thật không bõ công. Dọc đường có mấy chỗ có cây cối, bà con cắm trại ăn uống thấy cũng vui.
View nhìn ra biển:
13910378947_c0d0f6b8ba_o.jpg

Theo phương châm thích đâu thì ghé đó, em quẹo vào một chỗ mà hỏi ra mới biết là Xóm biển Phước Hải hay Làng Lộc An gì đó (em không nhớ chắc chắn lắm). Nguyên cả xóm dài mấy trăm mét toàn là nhà ngư dân và có rất nhiều thúng.
14073702936_5f90d8f773_o.jpg

Em ghé lại coi người ta thu mua cá, rồi ghé lại hỏi chuyện một anh ngư dân đang ngồi vá lưới
14093601431_ed09e21b7d_o.jpg

Em định tìm nhà trọ ở lại để sáng mai dậy sớm coi cảnh người ta đi biển về, nhưng đi dọc cả xóm chẳng thấy nhà trọ nào, hỏi ra phải lên trên chợ mới có. Thôi em quyết định đi tiếp về Lagi.

 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Vẫn trên đường QL55, dọc đường có rất nhiều vườn thanh long, xoài thì có rất nhiều trái, và cây điều.
Gặp chỗ đang thu mua thanh long tại vườn, em ghé lại hỏi mua 1kg thì được ng ta cho 3 trái, cũng vui :)
Em dừng lại bóng mát bên đường cho xe nghỉ ngơi thì gặp ông bác khá là già, đang lum khum hái trái điều, dùng móc để hái, em lại gần nói chuyện và phụ bác ấy hái. Bác ấy nói chuyện với em mà "dạ dạ" :( Điều phơi khô bán được 23.500 VNĐ/kg. Em đi tiếp. Sau đó em ghé biển mà em nghĩ là biển Lagi. Có khu resort gì đó em không nhớ tên. Em bài ghẹ luộc bên hàng dương ra ăn tiếp. Bà con đi tắm cũng không đông lắm.
13910418818_ea54d24010_o.jpg

Từ đây nhìn thấy hòn Bà. Em hỏi thăm thì kh sạn có tổ chức đi ra Hòn Bà, nhưng phải 20, 30 ng gì đó ng ta mới chở. Em có 3 ng nên thôi.
13910364497_2deef6b803_o.jpg

Trời kéo mưa. Em lại nghĩ không biết có nên thuê phòng resort ở qua đêm hay đi tiếp về Hải Đăng Mũi Kê Gà? Tính một lúc thì bọn em quyết định chạy ra HĐ Mũi Kê Gà luôn.
 
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Chưa tới Hải Đăng thì em lại rẽ vào một đường ra biển. Chỗ này có mấy cái quán hải sản và có rất nhiều thúng. Mỗi thúng có gắn một cái máy Kohler có chân vịt.
14097437594_3dae767168_o.jpg

13910414598_db11a884fb_o.jpg

Bãi biển đẹp, biển sạch nhưng ít người tắm
13910358407_c20e12449e_o.jpg

 
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
53
Đến Hải Đăng, ng ta chào giá 30k/người ra thăm hải đăng bằng ca nô. Hôm nay đông người, ra đến bờ biển thì phải trả 50k/người :(
14097436374_546ff1ace1_o.jpg

Nước cạn nên phải trung chuyển bằng thúng ra ca nô
14096988095_408d4312fd_o.jpg

Trời cũng chạng vạng tối
14097427864_0360f4fe2d_o.jpg

Đi ca nô ra hải đăng
13910382480_85e7f949aa_o.jpg

Hải đăng đây rồi
14093764001_f723e26f2e_o.jpg

Lên thăm HĐ phải trả phí 10k/ng, không có biên lai gì hết.
Hải đăng được xây dựng năm 1889. Leo thang xoắn ốc bên trong tòa hải đăng vào buổi tối cảm giác không an toàn tý nào, ghê thật :( Bác nào mai mốt có đi thì đi sớm nhé.