Hạng B2
15/11/16
203
200
43
36
Chào các bác, nhà em ở Hà Nội, nhưng mới được đi chơi Mũi Né về, thấy rẻ đẹp thích thật nên khoe với các bác tí. Loanh quanh HN thì em đi nhiều rồi, giờ đổi gió xuất phát từ SG cho nó mới lạ. Từ SG có thể đi tắm biển thoả thích sướng thật, đi Vũng Tàu chơi trong ngày cũng được, lên Hồ Tràm cũng được, qua La Gi, Mũi Né, mà đi xa thêm tí vẫn rất ok. Chỉ tiếc là không có nhiều tiền mà chơi. Thôi quay về bài khoe Mũi Né của nhà em:

Hành trình TP.HCM - Mũi Né: Thong thả ngắm biển


Ngày 1: TP.HCM - Hồ Tràm - La Gi - Mũi Kê Gà - TP. Phan Thiết - Mũi Né

Nhà em xuất phát lúc 7h kém từ TP.HCM (gần Vincom Plaza Cộng Hoà), thẳng tiến ra cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Đường trong phố hơi đông nhưng không đến nỗi tắc. Đi đến Long Thành, rẽ ra QL51 đổ xăng, ăn sáng dọc đường.

Ăn xong cả nhà lên đường, đi theo bản đồ, lòng vòng qua các xóm làng, đi mấy đoạn cứ sợ lạc với đường cụt nhưng vẫn đi được. Tầm 9 rưỡi qua rừng cao su, đều, thẳng tắp em dừng lại cho các chị em nhảy xuống làm con ảnh. Ở quanh Hà Nội lấy đâu ra rừng cao su mà vào.

Chụp choẹt chán lên, lại tiếp tục lên đường thẳng tiến ra Hồ Tràm. Đến Hồ Tràm em thấy hơi hụt hẫng, cái ghế cũng phải thuê (đây là chính sách của khu du lịch, không phải dân chặt chém đâu). Nhà em qua là khoảng 10 rưỡi, lúc đấy rất nắng, lại mới ăn sáng no nên đứng ngó nghiêng quanh quanh rồi đi tiếp. Hồ Tràm nổi tiếng nhiều resort đẹp, không vào resort chỉ đứng ở ngoài khu công cộng thì cũng không có gì là đúng thôi. (Nếu các bác thích đi đường biển thì qua, hoặc skip luôn Hồ Tràm, đi cao tốc rồi rẽ ra La Gi luôn cũng được).

Lên xe đi tiếp, từ đoạn này trở đi cứ bám cung đường ven biển đi thôi. Bên phải là biển, bên trái là cồn cát hoặc làng chài, cảnh sắc đẹp mê. Mải ngắm cảnh quên cả mệt là có thật. Thong thả đi tiếp đến gần 12h thì tới La Gi.

Hồi thanh niên em từng đi xe máy đi dọc đường này, ghé vào nghỉ trưa ở Coco Beach Lagi, giờ quay lại thì resort đấy đang đóng cửa bảo dưỡng, nên em ghé vào 1 resort khác quanh đấy. Mấy resort quanh quanh đấy em nghĩ là nó cũng hao hao như nhau, trang trí mỗi cái 1 kiểu nhưng giá cơ bản giống nhau. Không thuê qua đêm mà chỉ chơi trong ngày thì 100k/ người lớn (cuối tuần, hình như ngày thường 50k - cần kiểm chứng), có tắm biển, tắm tráng nước ngọt, nghỉ trưa... Trẻ con nghịch cát dưới gốc dừa, người lớn đội nắng ra bãi cát chụp ảnh. Nhà em ăn trưa trong resort luôn, giá cũng ổn, gọi cơm canh, tôm nướng, mực xào... tính ra cỡ đâu đấy dưới 300k/người lớn. đồ ăn đầy đặn, ngon, no. Ăn no, chợp mắt tí rồi lại lên xe.

Tiếp tục đi dọc bờ biển, cảnh vẫn đẹp mê người. Em dừng chân ở mũi Kê Gà. Hồi thanh niên em với vợ từng vác lều ra hải đăng Kê Gà, giờ quay lại sau 8 năm khu này vẫn vậy, làng chài vẫn thanh bình, con đường, kè biển, bãi biển vẫn đẹp, hải đăng vẫn đứng đó. À có thêm mấy homestay nho nhỏ siêu đẹp, có điều kiện lần tới sẽ qua đây ở 1 đêm.

Ngồi ngắm biển 1 lúc, nhà em tiếp tục hành trình đi đến TP. Phan Thiết. Đoạn này có mấy khúc cua, nên đi đường sẽ được nhìn thẳng ra biển. Cung đường này 1 bên biển, 1 bên cồn cát, rồi cứ đi là đến khu resort siêu to của Novaland đang xây, các đoạn shop house hoàn thiện rồi ở NovaWorld Phan Thiết nhìn khá hoành tráng, vắng teo không khác gì mấy shop house ở Ocean Park 3. Đi thêm 1 đoạn là đến TP. Phan Thiết (sau tháng 7 này chắc là phường Phan Thiết). Có điều kiện lần tới em sẽ vào chơi, có mấy cây cầu, âu thuyền cũng rất đẹp. Qua TP. Phan Thiết, đi qua đồi cát đỏ là đến Mũi Né.

Đêm đầu tiên đoàn ở 1 resort tương đối to đẹp ở dốc Bình Minh - Mũi Né. Resort này có ăn 5 bữa/ ngày, bể bơi, bãi biển, nói chung là đẹp, phù hợp gia đình có con nhỏ, chứ bản thân em thì rẻ vẫn ưng cái bụng hơn. Vì ở resort đẹp nên chơi quanh resort là đủ, không cần ra ngoài.

Ngày 2: Chơi quanh Phan Thiết

Sau buổi sáng chơi hết cái resort và đi thăm thú loanh quanh, nhà em chuyển ra 1 resort rẻ hơn ở đường Huỳnh Thúc Kháng. Gọi là resort cho sang mồm chứ gọi là homestay cũng được, thiết kế khá đẹp, còn phòng ở thì đơn sơ. Có bể bơi, sát biển. Trưa nhà em ăn luôn ở đấy, ăn cũng khá mà giá cũng ổn.

Ăn xong nghỉ trưa 1 lúc rồi đoàn em đặt tour xe Jeep khám phá Phan Thiết. Gọi là Jeep tour chứ thực ra nó là xe UAZ. Xe cũ, không điều hoà nhưng đi là mát. 600k/ xe, ngồi được tối đa 6 người lớn, đi hết các điểm đẹp ở quanh khu này. Điểm đẹp là điểm nào thì các bạn tự khám phá nhé. Dù nhà mình tự đi xe riêng nhưng thấy mua tour này cũng ổn, đáng tiền. Mà nên đi sớm, nhà em gần 3h mới xuất phát nên phải bỏ lỡ mấy điểm, cũng không kịp ngắm hoàng hôn đồi cát đỏ. Thế là hết buổi chiều, về tắm biển tí thì sóng to, tắm bể thì đông, mà quá trời hot girl nhảy xuống nên cũng ngại, thôi về tắm vòi hoa sen rồi đi ăn.

Dọc đường đấy rất nhiều hàng quán, thấy bảo khu vực bờ kè là nhiều quán nhậu hải sản nhất, nhưng mà em ăn ngay quán cơm niêu hải sản gần chỗ ở, có vẻ đấy là quán sang nhất khu này :)) Ăn cũng được, hải sản bự chà bá, giá không rẻ không đắt.

Ngày 3: Mũi Né - TP. Hồ Chí Minh

Sáng ra em đi dạo dọc bờ biển 1 lúc, còn vợ con chơi loanh quanh resort, tắm biển, tắm bể, nghịch cát, chụp ảnh. Đến 10h thì cả đoàn lên đường, về TP.HCM cho sớm vì em còn đi trả xe tận Thủ Đức rồi quay lại sân bay TSN cho kịp giờ bay về HN.

Đi thẳng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây rất nhanh và thoáng, mà hình như đang miễn phí, rồi tiếp Long Thành - Dầu Giây, đi buổi trưa cũng thoáng, về đến cầu Sài Gòn, vào xa lộ Hà Nội đường mới bắt đầu đông. Đoàn em dừng chân ăn trưa ở Vincom Thảo Điền, kết thúc hành trình.

Tp.HCM - Mũi Né 3N2D.png



Tranh thủ khoe luôn cái video, đang tập tành làm diu túp bơ :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
16/8/18
112
127
43
Nhà mình cũng thích đi cung này hơn đi Vũng Tàu, đường đẹp yên bình, còn khá hoang sơ, đồ ăn uống khá rẻ, có cung đẹp nữa là đi xuyên thủ phủ trồng Thanh Long cũng rất đẹp, nó nối giữa đường Nguyễn ĐÌnh CHiều (KV biển Tiến Thành) với Quốc lộ 1A, mấy tháng trước nghe báo đăng khu này bị lũ nhấn chìm hết mấy ruộng trông Thanh Long nghe mà xót.
 
  • Like
Reactions: mèohen
Hạng B2
2/8/23
255
311
63
45
nếu có thời gian bác đi đường ven biển rất bình yên và đẹp.Bắt đầu từ Bà Rịa chạy dài qua đèo nước ngọt cung đèo đẹp rồi chạy dài ra tới mũi kê gà Phan Thiết.Ra Phan thiết ở mũi né thì ghé làng chài đường ngay bờ kè xuống đó tha hồ lựa hải sản tươi sống giá hợp lý rồi nhờ chế biến lun mình trả thêm tiền.Ngồi ăn ngay tại bờ biển ta nói nó chill.Mai trên đường về ghé chợ Phan Thiết ăn nhìu món giá cả hợp lý mà ngon.Làm cho no bụng đạp 1 phát về thẳng SG khoẻ re
 
  • Like
Reactions: mèohen
Hạng B2
14/7/22
385
386
63
Cái resort 5 bữa / ngày chắc là Asteria. Bữa 8/3 em cũng ở đó. Em ở SG nên đi Mũi Né cứ ra cao tốc, tới ngã rẽ xuống thì ra thôi, sáng 4h xuất phát, tới Mũi Né là 6h sáng kịp ngắm bình mình rồi ăn sáng luôn. Bữa cuối tháng 5 cũng mới làm 1 chuyến SG - Nha Trang - Cà Ná - Mũi Né - SG xong.
 
  • Like
Reactions: mèohen and bon-ba
Hạng B2
15/11/16
203
200
43
36
Cái resort 5 bữa / ngày chắc là Asteria. Bữa 8/3 em cũng ở đó. Em ở SG nên đi Mũi Né cứ ra cao tốc, tới ngã rẽ xuống thì ra thôi, sáng 4h xuất phát, tới Mũi Né là 6h sáng kịp ngắm bình mình rồi ăn sáng luôn. Bữa cuối tháng 5 cũng mới làm 1 chuyến SG - Nha Trang - Cà Ná - Mũi Né - SG xong.
chính nó đấy bác ơi :D khá đẹp mà đắt, e thấy ở chả cần xịn thế, để tiền ăn chơi thích hơn
 
Hạng B2
15/11/16
203
200
43
36
nếu có thời gian bác đi đường ven biển rất bình yên và đẹp.Bắt đầu từ Bà Rịa chạy dài qua đèo nước ngọt cung đèo đẹp rồi chạy dài ra tới mũi kê gà Phan Thiết.Ra Phan thiết ở mũi né thì ghé làng chài đường ngay bờ kè xuống đó tha hồ lựa hải sản tươi sống giá hợp lý rồi nhờ chế biến lun mình trả thêm tiền.Ngồi ăn ngay tại bờ biển ta nói nó chill.Mai trên đường về ghé chợ Phan Thiết ăn nhìu món giá cả hợp lý mà ngon.Làm cho no bụng đạp 1 phát về thẳng SG khoẻ re
vâng, e đi thong thả đường biển mà, lúc về mới đi cao tốc cho nhanh còn kịp trả xe với bay về HN
 
Hạng B2
14/7/22
385
386
63
chính nó đấy bác ơi :D khá đẹp mà đắt, e thấy ở chả cần xịn thế, để tiền ăn chơi thích hơn
em có con nhỏ với lại em đi Mũi Né chủ yếu để nghỉ dưỡng nên cứ ra đó ở, em mua deal qua đại lý giá rẻ hơn những resort khác nhiều luôn ạ. Thỉnh thoảng ra ngoài đó 3 ngày 2 đêm để ăn uống tắm biển thôi, vậy xong rồi về, chứ Mũi Né em đi cũng hết rồi, ăn riết cũng hơi ngán rồi.
 
Hạng B2
6/7/17
417
439
88
39
Giờ đi VT là xưa rồi, đường thì kẹt xe, dịch vụ thì kém, biển thì đục, ăn uống chặt chém đông đúc. Đi Phan Thiêt Mũi Né chạy cao tốc đạp thẳng 1 đường 2h ra đến nơi, biển thì đẹp, sạch sẽ, đồ ăn cũng đa dạng nhiều lựa chọn, phong cảnh đẹp lại yên tĩnh. Nếu thích hoang sơ hơn thì chạy dọc bờ biển ra Lagi hoặc đi tiếp ra Ninh Thuận biển cổ Thạch,..