Hạng B2
29/4/15
137
142
43
Quận 9, TP.HCM
Dịp Tết nghỉ nhiều, ở nhà cũng chỉ quanh quẩn chúc Tết uống bia, nên mình và bà xã quyết định tự lái đi Campuchia chơi 5 ngày. Hai vợ chồng, một em bé 3 tuổi, mẹ vợ và một cậu em họ nữa. Nói sơ về cái xe Tàu nhà mình, tên ở Việt Nam là BAIC V2, còn tên quốc tế của nó là BAIC Sennova X25. Cả đất Sài Gòn chắc nó là chiếc duy nhất :))

27972798_1373631476116415_5765328470269450651_n.jpg

(Chủ xe và xe trước quán cafe dừng nghỉ chân ở Kamphong Thom, giữa Phnom Penh và Siem Reap)

Hồi 2010 hai vợ chồng từng đi Cam theo xe Mai Linh nên cũng biết sơ bộ những điểm cần đi, nên lên kế hoạch trước và đặt sẵn phòng khách sạn trước khi đi luôn. Để đi đường bộ, các bác cần chuẩn bị một số thứ như sau:

- Bằng lái xe quốc tế: cấp online được, mình làm theo hướng dẫn của bài viết này, 200k trong vòng một tuần gửi về tận nhà: https://tinhte.vn/threads/huong-dan...hi-mat-199k-bang-duoc-goi-ve-tan-nha.2600442/
- Sổ liên vận: lên sở Giao thông Vận tải chỗ mình sống để xin cấp, lệ phí 50k, cầm bản sao có công chứng của cavet xe lên đó và điền mẫu đơn có sẵn trên đó, 3 ngày làm việc là xong. Mình thì nhờ thằng em làm và lấy giùm mình luôn, 200k, do không có thời gian đi lại nhiều. Xong thì sẽ có một cuốn sổ, một cái tem chữ "VN" dán lên kính lái và một tờ giấy thông hành để taplo, như hình:

27866966_10156134123107236_5128953616820423704_n.jpg


- Cài app Maps.me trên điện thoại để dẫn đường: vì sao dùng app này? Thì lúc mình đi cũng quên chú ý vụ này, cứ nghĩ Google vạn năng, qua biên giới mới tá hỏa vì không hiểu lý do gì Google Maps không dùng được ở Cam. Google Maps vẫn hiện bản đồ, địa điểm đầy đủ cho mình nhưng không dẫn đường được, có lẽ chính phủ Cam không cho Google làm vụ này. Sau nhớ ra có đọc bài bác nào đó bảo dùng app Maps.me nên mình mới down về và dùng ngon lành. Nguyên chuyến đi dùng app này để dẫn đường.
- Xe: kiểm tra kỹ xe trước khi đi, cái này chắc bác nào cũng biết.
- Nước: quất thùng nước to đem theo, qua Cam nóng hơn mình nên đi lại nhiều nhanh mất nước lắm.
- Tiền: dùng đô Mỹ là được, không cần thiết phải đổi qua tiền ria của Cam. Bên Cam dùng tỷ giá thống nhất 1 đô Mỹ = 4.000 ria (trừ vài chỗ tính lẻ thôi, như tiệm đổi tiền, mua vé vào hoàng cung...). Tìm đồng mệnh giá nhỏ, 1, 5, 10, 20 đô cho dễ tiêu. Rất nhiều chỗ không nhận đồng 2 đô nên mọi người chú ý nhé.
- Cửa khẩu: theo lời thằng em từng đi, mình chọn cửa khẩu Xa Mát ở Tân Biên, Tây Ninh để đi, vì Mộc Bài không giải quyết cho xe cá nhân đi lẻ kiểu mình. Đường đi Xa Mát thì cỡ 130 km, xa hơn gần gấp đôi so với đi cửa Mộc Bài (70 km).

Ở khẩu Xa Mát, đến thì mỗi người cầm hộ chiếu vào làm thủ tục xuất cảnh. Mình thì cầm giấy tờ xe và sổ liên vận vào hải quan làm tờ khai tạm xuất tái nhập cho xe, đóng lệ phí 20k (tờ khai này nhớ giữ kỹ, kẹp luôn vào sổ liên vận để đến lúc về nộp lại). Xong tờ khai thì ra đóng dấu xuất cảnh cho hộ chiếu của mình. Tiếp đó ra chỗ hải quan xét xe. Lúc đi này thì không bị làm khó gì, đóng dấu rồi đi, không bị soát xe, không bị đưa hành lý lên máy soi chiếu gì cả. Có điều thời gian mấy bác hải quan, biên phòng ở đây mò mẫm lâu quá, phải 45 phút mình mới xong ở khẩu VN.

Qua chốt kiểm soát có barrie của Cam, biên phòng Cam nói luôn "200 ngàn", rồi có tay xe ôm đợi sẵn ở chốt, nó chở mình qua văn phòng Hải quan cách chốt kiểm soát khoảng 50 mét, vào phòng đóng dấu vào sổ liên vận, đóng xong nó bảo "300 ngàn". Quay lại chốt kiểm soát đóng dấu vào hộ chiếu nữa là xong. Cửa khẩu Cam chỉ mất 10 phút + 500 ngàn là đi :))

Đường ở Cam nhìn chung là tốt. Từ biên giới đi Phnom Penh thì giống đường quốc lộ VN, cũng lồi lõm và lượn sóng, vá víu liên tục. Còn đường từ Phnom Penh đi Siem Reap thì cực đẹp, ngon hơn cả cao tốc VN, nhiều đoạn mình cài cruise control chạy 100 km/h thoải mái. Không có cảnh sát giao thông dọc quốc lộ nên cứ phóng vô tư đi, miễn chú ý an toàn là được. Xe oto bên Cam thì nhường nhịn, xe máy thì không chạy ẩu, nhìn đường kỹ mới qua nên chạy cũng thoải mái tâm lý, không phải liên tục lo lắng như chạy ở VN. Vào nội thành Phnom Penh và Siem Reap thì cũng kẹt xe như ở SG thôi, nhưng chạy rất có trật tự, rất ít lượn lách, chen chúc, hầu như không có tiếng còi xe.

Xe ở Phnom Penh và Siem Reap thì mình thấy dân Cam cực chuộng Toyota nói chung và Lexus nói riêng. Lexus cũ mới chạy đầy đường, còn Ford, Kia, Hyundai hay Mazda thì lâu lắm mới thấy được một chiếc trên đường.

27973284_1373144456165117_4043203272852827259_n.jpg

(Thành phần đi chuyến này của nhà mình)

Về cái xe Tàu thì rất vui là chạy hết chuyến chưa rơi bánh nào, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn khi về đến nhà :))
 
Hạng B1
11/9/12
74
117
33
Tiếp đi bác. E đang hóng chuẩn bị cho chuyến đi như bác chứ ngứa chân lắm rồi
 
Hạng B2
29/4/15
137
142
43
Quận 9, TP.HCM
Ngày đầu tiên, mùng 3 Tết 18/2: xuất phát từ nhà ở Tân Phú lúc 5 rưỡi sáng, dừng ăn sáng ở Tây Ninh chắc khoảng 7 rưỡi sáng, rồi đi tiếp lên cửa khẩu Xa Mát. Ở bên khẩu Xa Mát các bác hải quan lớn tuổi nên thao tác máy tính khá lâu, rồi lại để quên con dấu kiểm xe ở cơ quan, thành ra mình phải chờ cả tiếng. Con bé đứng hát trong lúc chờ bố làm thủ tục :))

27971548_1373111092835120_1111891120842834347_n.jpg


Như mình đã nói ở trên, làm thủ tục bên VN thì lâu chứ qua bên cửa khẩu Cam thì nhanh vãi. Biên phòng báo giá "200 ngàn", hải quan đóng dấu vào sổ liên vận xong báo giá "300 ngàn", 10 phút là xong, lên xe alêhấp luôn. Qua Cam là thấy một loạt casino hai bên đường, nhưng có lẽ khẩu này không có khách du lịch đi nên casino bỏ hoang hết.

Đi tầm 1km, bên phải đường có một loạt hàng quán, có tiệm bán sim điện thoại, ghé vào mua hai cái sim Metfone cho mình và bà xã (Metfone là công ty của Viettel tại Cam, ủng hộ công ty quê nhà, kaka), mỗi sim giá 1$. Mình nạp thêm 5$ cho sim mình để dùng 3G.

Nhắc lại lần nữa để các bác chuẩn bị cho kỹ, Google Maps không dùng để dẫn đường ở Cam được. Nên down app Maps.me để dùng thay. Khúc này mình quên mất, lọ mọ mất gần nửa tiếng để làm cái Google Maps nó chạy mà không được, ngồi trong xe máy lạnh mà toát hết cả mồ hôi.

Đến Phnom Penh khoảng 2h chiều, nhà đã đặt sẵn hotel ở gần khu chợ Nga. Kiếm chỗ ăn trưa rồi về hotel nghỉ, đến tối đi lang thang. Nếu có thời gian, mọi người nên đi xem và mua đồ ở khu chợ Nga này thử, vì khu này bán quần áo, đồ lưu niệm tốt, chất lượng, giá cũng hợp lý, chú ý là nó chỉ mở đến 5h chiều thôi, tối không mở. Nhà mình không biết nên hụt đi chợ Nga.

Tối đi dạo gặp một xe bán pizza dạo, dùng lò nướng gạch, thấy hay hay nên ghé vào ăn. Vợ và mẹ vợ thì ghé shop giảm giá bên đường xem thử, mua cũng được mấy món. Thấy đồ quần áo ở Cam chất lượng khá tốt, cùng giá thì trội hơn hàng ở VN.

27867769_1373111099501786_6697161158279543680_n.jpg


Lượn lờ ăn uống, mua đồ xong thì về hotel ngủ nghỉ, để sáng hôm sau xuất phát đi Siem Reap.
 
Hạng B1
11/9/12
74
117
33
Thay sim cam vào làm sao khách hàng quê nhà liên lạc mình dc bác. E đang lo cái vụ này
 
Hạng B2
29/4/15
137
142
43
Quận 9, TP.HCM
Thay sim cam vào làm sao khách hàng quê nhà liên lạc mình dc bác. E đang lo cái vụ này
liên lạc qua Facebook, Zalo bác ơi, chứ để nguyên sim VN qua Cam thì ở VN cũng đâu có gọi được cho bác, trừ khi bác dùng roaming, mà roaming thì hình như giá cước hơi cao à? Còn không bác hỏi nhà mạng, hình như giờ có dịch vụ roaming nước ngoài khá rẻ rồi đó.
 
Hạng F
12/10/16
7.497
6.353
113
Hóng những vụ này lấy kinh nghiệm khi nào đi
Nhưng bác nói sơ sơ về con Baic của bác đi
 
  • Like
Reactions: mp3sony
Hạng B2
29/4/15
137
142
43
Quận 9, TP.HCM
Ngày thứ hai, mùng 4 Tết, 19/2: từ Phnom Penh đi Siem Reap.

7h trả phòng khách sạn, lấy xe lượn ra chợ ăn sáng rồi mới lên đường, ăn xong thì cũng trúng giờ người dân đi học đi làm nên kẹt xe nhẹ, đi trong nội thành khá chậm. Nếu bác nào không muốn kẹt xe trong nội thành thì dậy sớm và đi sớm luôn, ăn sáng sau. Trong nội thành cũng kịp thấy một chiếc 45 chỗ biển 51B của VN :))

Đồ ăn ở Cam cũng khá dễ ăn so với dân miền Nam mình. Cũng có phở VN, hủ tíu, cơm sườn, khá ngon miệng.

Giữa Phnom Penh và Siem Reap có thị xã Kampong Thom, bác nào thích dừng lại nghỉ ngơi, xả nước cứu thân thì cứ việc dừng ở đây. Phnom Penh cách Siem Reap khoảng 300 km, thì Kampong Thom này nằm chính giữa, cách mỗi đầu khoảng 150 km. Chỗ nhà mình dừng nghỉ là quán cafe đối diện chợ Kamphong Thom. Chợ này nằm trên trục đường chính qua thị xã luôn, trước một cây cầu, nên cứ chạy bình thường là thấy rồi. Nghe bảo chỗ này cũng có một tiệm ăn mà các xe đường dài VN hay đưa khách vào ăn, mà mình không rõ địa chỉ.

28059297_10156139249732236_2868551813219486417_n.jpg


Gia đình chụp trước chợ. Các bác thấy là Metfone ở Cam rất mạnh, thấy quảng cáo, bảng hiệu khắp nơi. Vợ, mẹ vợ và em bé sau đó qua chợ chơi xem thế nào.

Nghỉ ngơi lại sức, xả nước cứu thân xong thì tiếp tục chạy đến Siem Reap. Gần đến Siem Reap sẽ thấy rất nhiều quầy hàng dọc hai bên đường bán cơm ống tre, bác nào thích có thể mua ăn thử. Nhà mình không ai thích nên mình không dừng mua :))

Gần vào đến Siem Reap thì mình có dừng đổ xăng, cây xăng mình đổ thì xăng 95 không chì giá 0,95$/lít, tức là mắc hơn ở VN một chút. Có khá nhiều hãng xăng dầu, giá xê xích nhau khoảng 50-100 ria/lít. Vào nội thành thì giá xăng mắc hơn khoảng 100-200 ria/lít so với giá ngoài quốc lộ.

Buổi tối vốn định ra khu chợ đêm và Pub Street chơi rồi ăn uống luôn thì bà xã đổi kế hoạch, đi ăn buffet xem múa Apsara ở Koulen Restaurant. May mà chị chủ hotel hỏi là tính đi đâu, nghe nói thế bả alo ngay cho chỗ đó và đặt bàn giùm, rồi còn đích thân dẫn ra đó để nói với họ, chứ không là không có cửa vào đâu. Các bác đi lẻ nếu muốn đi ăn ở đó thì nhờ hotel book giùm hoặc book online trên web của nó sớm nhé. Chỗ này chuyên đón đoàn du lịch nên nếu sát giờ mới đến thì không có bàn đâu.

Giá buffet là 12$ một người, chưa tax (thêm tax 10% nữa), em bé nhà mình không mất vé. Nên đến sớm từ khoảng 6h-6 rưỡi, chứ không là rất đông khách, hết đồ ăn nhanh lắm. Hôm nhà mình ăn là tối thứ Hai mà đông nghẹt người. Đến 7 rưỡi thì bắt đầu có múa Apsara, chương trình múa khoảng 1 tiếng.

28056304_10156140447057236_5966402414112702303_n.jpg


Ăn xong đi bộ ra chợ đêm và Pub Street, nôm na là phố Tây đó. Nhưng giờ khu này quá khác so với hồi 2010 hai vợ chồng đi. Quá xô bồ, đông đúc, đèn chiếu tá lả, nên bà xã không thích nữa, cả nhà về khách sạn. Hồi xưa chỉ có một đoạn đường ngắn với các quán bar, đa phần là Tây, có hát nhạc sống, uống bia hơi, không khí nhẹ nhàng và sinh động hơn nhiều. Hiện giờ đã mở rộng ra vài con đường xung quanh, nhưng quá xô bồ, người châu Á rất nhiều (chắc khách VN và khách TQ là đông nhất).
 
Hạng B2
29/4/15
137
142
43
Quận 9, TP.HCM
Ngày thứ ba, mùng 5 Tết 20/2: chơi ở Siem Reap

Ban đầu lên kế hoạch ở nhà thì ngày này sẽ đi Angkor Wat. Giá vé vào cửa hiện giờ là 37$/người. Mà do đoàn có em bé 3 tuổi, nên bà xã mình sợ đi Angkor Wat sẽ vất vả và nắng quá, thế là tối hôm trước đổi kế hoạch, đi một điểm gần hơn là Làng văn hóa Campuchia (Cambodia Culture Village). Khu này cách khu chợ đêm và Pub Street khoảng 3km, giới thiệu các điểm đặc sắc của các cộng đồng dân cư và văn hóa Campuchia. Giá vé ở làng văn hóa này là 15 đô/người nhé các bác.

8h xuất phát, ra ngoài đường ăn sáng rồi đi công viên. Cứ thong thả vì 9h công viên mới mở cửa, show diễn đầu tiên bắt đầu lúc 11h rồi nghỉ trưa, 2 rưỡi chiều mới sôi động và đông khách tham quan hơn, vì diễn một loạt show liên tục.

27973179_1374577636021799_7695249067272590692_n.jpg

(Phòng lịch sử thời cổ đại của Cam)

28056366_1374577886021774_5762724674737800060_n.jpg

(Bảo tàng tượng sáp, thấy tượng sáp ở đây làm rất đẹp, sắc nét, không bèo nhèo như mấy cái tượng ấm ớ ở VN)

28279845_1374578626021700_1540375131039154450_n.jpg


Có người ngồi dệt tại chỗ luôn. Khăn dệt ở đây rất đẹp, dày dặn, màu sắc tươi sáng.

27973106_10156142906632236_8558449443373570760_n.jpg


Tranh thủ gửi cháu cho bà, hai vợ chồng thư giãn nói chuyện :))

Sau đó là đi tham quan xung quanh, xem các show diễn tái hiện cuộc sống, sinh hoạt, văn hóa của người dân Cam.

28377449_1377437839069112_7149854232673891415_n.jpg

(Đám cưới truyền thống của người Khơme)

28056321_10156142908262236_4287790411948488380_n.jpg


Nhà mình đi kiểu thong thả do có người già và con nít, vừa đi vừa nghỉ ngơi nên cũng thoải mái. Cứ lang thang trong làng văn hóa này và xem hết khoảng 6, 7 show của người ta cũng đến 6h chiều, rồi ấy xe ra về. Gửi xe cũng rẻ, để xe nguyên ngày ở đó hết 1 đô :D

28168211_1377438319069064_9199864241463463538_n.jpg

(khu làng nổi được dựng trong công viên, trời bắt đầu tối nên lên đèn, khá đẹp)

Thấy ngay bên cạnh Làng văn hóa có một khu chợ đêm khá to nên cả nhà quyết định vào xem luôn, và chợ đêm thì chắc chắn có đồ ăn nên vào xem, thấy được thì sẽ ăn luôn :)) Chợ đêm này ở ngoại ô Siem Reap chủ yếu là dành cho dân địa phương, rất ít du khách lang thang tới đây, còn chợ đêm ở khu Pub Street trong trung tâm Siem Reap thì trái lại, toàn là du khách.

Hết ngày thứ ba, về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng hôm sau quay về Phnom Penh.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: dinhngo and Mr Oz