Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
23/4/09
329
63
28
Sài Gòn khói bụi
Sáng 23, khởi hành từ lúc gà còn chưa gáy sáng, trực chỉ tới điểm hẹn ở tửu điếm Kiều Giang dưới Sài Gòn kiều.
52751272414504.JPG

Người ngựa bên em đã tới đủ mà hình bóng quan nhân Knguyen vẫn còn chưa thấy đâu. Thôi đành dùng tạm ly trà đá mà chờ hảo hữu vậy.
38981272414505.JPG


Loay hoay hẹn hò thế nào mà quan nhân Knguyen lại vào nhầm tửu điếm Kiều Giang quận 9, làm em chén xong một chầu cơm tấm sườn bì phải tức tốc dong ngựa tới Q9 rước quan nhân. Gặp nhau tay bắt mặt mừng xong là cả 2 chiến mã trực chỉ phương Bắc.
Ngựa trước, ngựa sau thong dong qua địa phận Đồng Nai.
34811272414506.JPG

Băng qua luôn đoạn đường thường xuyên có cung tên quân địch.
30931272414508.JPG

Ngựa quan bác lúc gần lúc xa, ngựa nhà em lúc nhanh lúc chậm, khoan nhặt như vậy cho đến tận Phan Thiết thôn.
31611272414508.JPG

27191272414509.JPG

88921272414510.JPG

70731272414511.JPG

Vào đến Phan Thiết thôn, với con đường cong cong cát vàng biển xanh sóng vỗ. Cảnh trí rất nên thơ.
74921272414513.JPG

61061272414514.JPG

74631272414515.JPG

48121272414516.JPG

33941272414517.JPG

56771272414518.JPG

48121272414519.JPG

39571272414522.JPG

44321272414524.JPG

38181272414527.JPG

Bác Knguyen vẫn còn phía trước.
44491272414521.JPG

42691272414520.JPG

Mãi thưởng ngoạn quang cảnh ven đường, giật mình nhìn lại thì bóng bác đã khuất xa xa.
15701272414528.JPG

Giật mình chợt thấy trên con đường nhỏ cong cong ra Hòn Rơm, chỉ có mỗi mình em. Tức tốc quất ngựa truy phong, hầu bắt kịp bác Knguyen. Nhưng dẫu cho ngựa đã phi với vận tốc 120 km/h mà hình bóng bác Knguyeen vẫn còn xa vời vợi. Vậy mới thấy ngựa bác chạy lẹ quá.
27651272414529.JPG

75081272414530.JPG

23001272414531.JPG

Vào tới Cà Ná thôn mà hình bóng bác vẫn nhạt nhòa.
16131272414532.JPG

48111272414534.JPG

65761272414535.JPG

Người đói, ngựa đã chồn chân, thôi đành dừng chân Cà Ná tửu lâu mà làm vài chai Ken và dăm con mực hấp.
45121272414536.JPG

72921272414537.JPG

Không ngờ lại được tương phùng với người ngựa của bác Knguyen cũng ở tửu lâu này. Tay bắt mặt mừng, rượu thịt cùng nhắm.
86691272414538.JPG

Bác Knguyen tranh thủ sửa soạn cung tên ngắm nghía ...
66731272414539.JPG

Các nữ thôn đang vui đùa dưới làn nước xa xa :D
90111272414540.JPG

Một thoáng yên bình nơi chốn lộng gió.
75611272414541.JPG

Đến đây, người ngựa bác Knguyen quyết định rong ruổi tận Quy Nhơn trấn để họp mặt cố nhân. Em thì thẳng tiến Nha Trang phủ. Vậy mới hay chuyện hợp rồi tan.
Cho hay la kiếp giang hồ.
Nay tan mai hợp hẹn hò biết đâu.
Trên đường vào Nha Trang phủ, gặp lại hình ảnh mà lúc còn ấu thơ, em vẫn thường thấy ở quê, nhưng nay tuyệt nhiên không còn được thấy nữa. Cảnh xưa tình cũ, không khỏi làm xao lòng kẻ trên đường phiêu bạt.
36681272414544.JPG

12101272414545.JPG

13161272414546.JPG

60621272414547.JPG

58871272414548.JPG

51281272414550.JPG

93361272414552.JPG

Đường xa lẻ bóng, đành bám đuôi một cô nương xứ Vũng Tàu, lúc vượt lúc nhường lấy làm vui.
93321272414551.JPG

83811272414553.JPG

Thấm thoắt mà cũng đã tới dịch trạm Cam Thịnh.
32891272414554.JPG

35301272414556.JPG

Đến Nha Trang phủ châu thì trời cũng nhá nhem tôi, người và ngựa nghỉ lại 1 đêm. Kết thúc ngày thứ nhất trên chặng đường xa.
Ngày 2 với sự cố trên đỉnh đèo Cả cùng buổi hội ngộ với bang phái OS Đà thành em sẽ post tiếp hầu các bác.
 
Hạng D
15/12/06
1.708
269
83
TP HCM
Chúc mừng bác SonHue có chuyến đi thú vị. Bác kể chuyện dí dỏm rất hấp dẫn.

Mà bác đừng kèm quá nhiều hình vào 1 post, load lên sẽ chậm. Khoảng 5 hình 1 post là vừa đó bác.

Chờ đọc tiếp câu chuyện bác kể. Cảm ơn nhiều lém.
 
Hạng D
17/6/09
1.555
1.228
113
Bác có chuyến đi thú vị quá, lâu lắm rồi không ra Phan Thiết nên nhìn hình của bác nhớ PT quá. Tiếp đi bác.
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
16/4/09
247
1
0
hanoi
-chúc bác chuyến đi vui vẻ,hình bác chụp đep lắm,bác phọt hình đều đều cho AE thèm...
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
22/10/06
2.127
65
48
Houston, Texas
72921272414537.JPG


Cái bác nì rất chi là vui tính, lại nhiệt tình nữa ! Em xin lỗi vì kô nhớ tên bác ? Trung thì phải !
Hi vọng lần tới sẽ hội ngộ nhé bác ! :D
 
Hạng C
18/8/09
593
12
18
HCM
Sao Bác nói ra đến tận Huế , mới đến nha trang à Bác Huệ ơi Chạy tiếp đi
 
Hạng B2
23/4/09
329
63
28
Sài Gòn khói bụi
boynd80 nói:
Sao Bác nói ra đến tận Huế , mới đến nha trang à Bác Huệ ơi Chạy tiếp đi
Em ra đến Quảng Bình lận bác ui :D

Zahara nói:
vào đến sg chưa bác ui?
Em vừa vào đến SG lúc 5h chiều qua.

Quoc Viet nói:
Cái bác nì rất chi là vui tính, lại nhiệt tình nữa ! Em xin lỗi vì kô nhớ tên bác ? Trung thì phải !
Hi vọng lần tới sẽ hội ngộ nhé bác ! :D
Chính xác là tên Trung rồi đó bác.
 
Hạng B2
23/4/09
329
63
28
Sài Gòn khói bụi
Em tiếp các bác hành trình ngày thứ 2 từ NT đi ĐN đây ạ
16.gif

Sáng sớm, dạo biển ở NT phủ, lòng vòng ăn bún cá và cafe sáng. Rồi cũng đến thời điểm xuất phát ra Quy Nhơn để hội ngộ cùng bác Knguyen.
Chạy thẳng đường Trần Phú, men theo con đường mới ven biển để hướng ra QL 1A.
12281272414557.JPG


67221272414558.JPG


48011272414563.JPG


35121272414559.JPG


72931272414561.JPG

Con đường quanh co, vắng vẻ, gió biển thổi mát rượi làm say lòng hai kẻ lãng du.
65791272414564.JPG

76271272414568.JPG


Vừa mải mê ngắm cảnh mà cũng vô tình vượt qua những mấy con đèo dốc. Nào thì Rọ Tượng, nào thì Bánh Ít.
31551272414567.JPG


72581272414578.JPG

17381272414579.JPG

Trên đường đi, gặp phải một con đèo rất dài và hiểm trở, một mình thúc ngựa vượt đèo, đi tới đỉnh thì lại thấy một bức tượng phật tọa lạc giữa vùng núi non trùng điệp. Lúc này chợt lòng bất an đến lạ, kìm cương dừng ngựa giữa đỉnh đèo để thắp nén nhang thì xảy ra sự cố nho nhỏ làm trầy đít ngựa em.
43011272414571.JPG

Về sau khi đã qua khỏi đèo này, hỏi dân địa phương mới biết mình vừa vượt đèo Cả, là con đèo dữ nhất phải vượt qua từ Nha Trang phủ tới Quy Nhơn trấn. Sự cố xảy ra làm mình băn khoăn không biết quyết định dừng chân nhang khói là đúng hay sai, là họa hay phúc, nếu cứ tiếp tục đi mà không dừng chân thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tinh thần lúc này không còn tỉnh táo để chụp lại vài hình ảnh con đèo hiểm trở này. Đành hẹn sẽ post hình về đèo Cả và hiện trường sự cố cho các bác trong lượt về vậy.
Xuống tới chân đèo, kiểm tra toàn bộ tình hình, đánh giá thiệt hại và lập tức nhờ bồ câu đưa tin cầu viện bác Knguyen thì được bạn bác ở Quy Nhơn tư vấn tìm đến dịch trạm Kia ở trung tâm Quy Nhơn trấn. Về tới Quy Nhơn mới hay tin bác Knguyen đang đi thăm bảo tàng Quang Trung, vậy là lại lỗi hẹn không cùng bác ấy ra Quảng Ngãi.
Dừng ăn trưa tại một tửu điếm nhỏ ở Phù Mỹ thì nhận được tin từ bác QuocViet và MinhNhi là bang hội OS ĐN đã chuẩn bị sẵng sàng để chiều tối nay cùng nâng chén tiêu dao. Cảm kích trước tấm lòng của các bác OS ĐN, em quyết định không nghỉ lại ở QN nữa mà thúc ngựa chạy nhanh về Đà Thành.
Tới Đà Thành thì tiệc rượu đã bày, các trưởng lão và đường chủ OS Đà Thành cùng nâng ly chén tạc chén thù.

31451272414581.JPG

58671272414582.JPG

64501272414583.JPG

42491272414585.JPG

87401272414586.JPG

Nâng chén tiêu dao cùng các bác OS Đà Thành, rồi lại tiếp tục tăng 2, tăng 3 đến hơn nửa đêm. Sự đón tiếp nhiệt tình của các bác trong bang hội OS Đà Thành đã làm tiêu tan đi bao mệt nhọc.
Hôm sau, ngựa em thẳng tiến ra cố đô trong màn sương mờ ảo sớm mai.
54631272414588.JPG

28041272414591.JPG

10271272414592.JPG


Đến đây coi như đã hoàn thành kế hoạch lượt đi SG-HUE.
Bài sau, em sẽ post hầu các bác một vài hình ảnh phá Tam Giang và hành trình trên đường Trường Sơn ra thăm Phong Nha-Quảng Bình dành tặng riêng cho bác letoan1011
033102beer_1_prv.gif


 
Status
Không mở trả lời sau này.