Hạng D
15/11/10
2.472
2.609
113
Em đọc được trên FB, share lại cho mọi người cùng xem

Gởi các em trai, anh trai, chú/bác trai...có lái xe và không lái xe: DỪNG ngay cái suy nghĩ định kiến phụ nữ là mua bằng, phụ nữ là vô ý thích khi lái xe trên đường! Phụ nữ cũng phải thi mới có bằng lái, đề thi thì chung cho cả 2 giới. Về ý thức tham gia giao thông thì chưa chắc "mèo nào cắn mỉu nào".
Nhưng, do cấu trúc sinh học của bộ não có khác nhau (*) - cái này là trời sinh - phụ nữ có THIỆT THÒI hơn nam giới khi thực hiện 1 số công việc, trong đó có lái xe. Não trước và não sau của nam giới liên kết với nhau tốt hơn so với nữ. Điều này giúp nam giới có thuận lợi hơn ở 1 số công việc như định hướng, đọc bản đồ và dĩ nhiên có cả lái xe. Ngược lại ở nữ, não phải và não trái liên kết tốt hơn, giúp phụ nữ có ưu thể hơn nam ở 1 số công việc, nhưng bù lại 1 số việc khác nữ có xu thế kém hơn. Thật không may, lái xe là 1 trong số đó.
Phụ nữ bỏ nhiều thời gian hơn để suy nghĩ trước khi quyết định thực hiện công việc, và khi cần thay đổi, phụ nữ thường có xu hướng tốn thời gian suy nghĩ tiếp rồi mới thay đổi (*). Điều đó lý giải phần nào cái tình huống "sao chị ấy thấy cái xe lù lù đó mà cứ chạy xồng xộc tới như con điên thế". Đó là vì lúc não bộ chị ấy quyết định "chạy tới" thì chưa có cái xe, và khi cái xe xuất hiện thì chị ấy tốn nhiều thời gian hơn nam giới 1 chút để quyết định phải làm gì tiếp theo.
Kính thưa em trai, anh trai, chú/bác trai các thể loại. Sự khác biệt về sinh học này là trời sinh và không thể thay đổi - ít nhất là với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại. Cho nên, bớt xỉ vả 1 chút (vì nó cũng chả thay đổi được cái khác biệt trời sinh này!) mà hãy nhớ cái khác biệt đó để có thể hành xử tốt hơn khi lái xe trên đường: ví dụ khi gặp 1 chị/bà/cô từ xa thì chủ động né từ thật sớm, tránh thật xa, đi thật chậm thay vì đợi chị/bà/cô ấy húc phải mình (cái này là điều chính bạn có thể làm để tạo sự thay đổi).
--------------------------------------------------
http://www.dailymail.co.uk/sciencet...tasking-But-women-hard-wired-juggle-jobs.html
https://www.autoloansolutions.ca/blog/are-men-or-women-better-drivers-pt-1-what-science-says/
http://www.dailymail.co.uk/sciencet...r-parking--thats-woman-professor-talking.html
http://www.livemint.com/Consumer/j4...ter-drivers-and-women-have-better-memory.html

Chốt: Tất nhiên không phải ai cũng vậy, đúng là cũng có nhiều chị em trùm kín như ninja rồi chạy xe như FF. Dù vậy, cách đờn ông chúng ta hãy thôi định kiến và cân nhắc trong mỗi trường hợp.
 
Hạng D
16/7/13
1.304
14.457
113
Mình khong quan tâm mấy cái sinh chét học...cứ thực tế mà thống kê...nhà có 2 lady ôm xe...1 em thì đi 2B...tông quệt banh xác..vì thính khí chạy quá ẩu....hải quá..chuyển qua 4B cho an toàn....kq: sau 1 năm ôm 4b...không cty nào dám tái hd bảo hiểm....xe bang banh xác....còn 1 người lái rất cẩn thận...cứng...heheeh...nên hên xui....mà thật sự...mấy vụ xe điên..toàn là mấy mợ nái....ehhehe
 
  • Like
Reactions: VNET
Hạng D
4/11/16
1.807
3.973
113
Em chưa hiểu được ý của mợ nào viết bài này :confused:. Túm lại do sinh lý sinh học gì đó thì phụ nữ suy nghĩ chậm hơn, phản xạ kém hơn nên lái xe kém hơn, dễ gây/bị tai nạn hơn. Vậy thì chẳng khác nào thừa nhận định kiến của phái nam là đúng o_O

"Cho nên, bớt xỉ vả 1 chút (vì nó cũng chả thay đổi được cái khác biệt trời sinh này!) mà hãy nhớ cái khác biệt đó để có thể hành xử tốt hơn khi lái xe trên đường: ví dụ khi gặp 1 chị/bà/cô từ xa thì chủ động né từ thật sớm, tránh thật xa, đi thật chậm thay vì đợi chị/bà/cô ấy húc phải mình (cái này là điều chính bạn có thể làm để tạo sự thay đổi)."
Đọc xong đoạn kết là em lạy mợ luôn :3dcuoi:
 
Hạng D
16/7/13
1.304
14.457
113
Mợ mà nái xe..thì chỉ có phổ biến 2 loại: 1. rất nhát...lái rất chậm...lái xe như là một cực hình..dc cái an toàn....2. Rất tự tin...phong cách.....nhưng cực ẩu...phóng nhanh...đíu biết sợ là gì...dạng này thường gây ra những vụ xe điên....còn dạng trầm tính...lái cứng..không sân si...lái có trách nhiệm..thì rất hiếm.....ehhehe
 
  • Like
Reactions: DriveSafe
Hạng B2
12/12/14
325
4.599
93
44
Vậy ở nhà hay đi bộ, lười biếng mà còn mồm loa mép giải. Mấy con chạy ẩu toàn cố tình không tránh chứ chả vừa.
 
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Chỉ là ngụy biện để giảm nhẹ sự cẩu thả khi tham gia giao thông mà thôi. Nói đến "cấu trúc sinh học của phụ nữ" người ta hay nói tới cấu trúc xương chậu chứ ít ai nói tới cấu trúc bộ não.
Thay vì viện dẫn những lý do kêu gọi sự thông cảm của cánh mày râu hỗ trợ để chị em nâng cao tay nghề, tham gia giao thông an toàn thì lại nói gì đâu không à.
Vậy thì bao giờ mới khá lên được chị em ơi. Nếu cứ thế này thì lúc chị em vào đổ xăng không tránh khỏi những ánh mắt ái ngại.
 
Hạng D
21/6/11
1.049
4.533
113
38
Cấp bằng cho công dân đủ tuổi không phân biệt nam nữ vậy cớ gì bảo phụ nữ lái xe thế này thế nọ.

Sao không thấy các anh chửi bọn cấp bằng nhỉ, giáo trình như ccc, dạy dỗ thiếu trách nhiệm, thì cử thì...
 
  • Like
Reactions: volvo960